Đi Hà Giang săn mây nhất định phải nắm rõ 4 địa điểm này, nơi có tầm nhìn hoàn hảo để ngắm trọn bầu trời, lại còn có thể hít thở không khí trong lành mỗi buổi sớm.
Hà Giang là điểm du lịch nổi tiếng với những khúc ôm cua tay áo uốn lượn khi đổ đèo hay những cánh đồng hoa tam giác mạch đỏ rực mộng mơ. Ngoài ra, Hà Giang cũng có điểm săn mây đẹp chẳng thua Tà Xùa, Y Tý.
Cảm giác đứng trước những dãy núi cao, phóng tầm mắt ngắm dòng sông uốn lượn và những thửa ruộng bậc thang của Hà Giang cũng cảm thấy đẹp nao lòng. Bên cạnh đó, hành trình đến với các địa điểm săn mây ở Hà Giang ngắm nhìn áng mây trôi lãng đãng như “chốn tiên cảnh” giữa đời thực sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị.
MỤC LỤC [Hiện]
Đỉnh Chiêu Lầu Thi (hay Kiêu Liều Ti) nằm trên dãy Tây Côn Lĩnh, thuộc thôn Tân Minh và Chiến Thắng (xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì). Đây là đỉnh núi cao thứ hai của tỉnh với độ cao 2402m. Theo tiếng địa phương, Chiêu Lầu Thi nghĩa là 9 tầng thang chỉ đoạn đường leo lên đỉnh núi - được kiến tạo từ những bậc đá.
Từ Hà Nội, bạn có thể đi ôtô đến Hoàng Su Phì, và thuê xe máy di chuyển tiếp tới chân núi Chiêu Lầu Thi, cách đó khoảng 40km. Để đến được đỉnh núi, bạn phải dành thêm tầm 3 tiếng thử thách bản thân leo núi, vượt dốc qua địa hình khá phức tạp, không khác gì Fansipan của Lào Cai. Chặng đường săn mây Chiêu Lầu Thi ẩn chứa rất nhiều điều gây hứng thú cho những ai ưa khám phá. Để lên tới đỉnh, các nhà chinh phục cần trekking một những bậc đá dốc lên và dài khoảng 800m.
Tất nhiên thành quả bạn nhận lại khi chinh phục ngọn núi là hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ và bất tận, cứ như đứng trên 7 tầng mây vậy. Nơi mà bốn bề đều là mây giăng kín lối, nếu may mắn những “thợ săn” còn có thể chiêm ngưỡng cảnh mây trôi uốn lượn như một con suối thong thả vắt mình qua mấy dãy núi đại ngàn.
Săn mây Chiêu Lầu Thi, bạn sẽ có dịp phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cả một vùng Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang. Săn mây là phải bình tâm và kiên trì chờ đại để ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên chuyển giao mỗi thời điểm, bạn sẽ có một trải nghiệm thị giác theo nét riêng. Nếu săn mây vào buổi sáng sớm, bạn sẽ tha hồ hít hà bầu không khí trong lành tươi mới, được đón ánh mặt trời nhô lên quanh biển mây cuồn cuộn, đẹp đến ngỡ ngàng. Vào buổi chiều hoàng hôn, bạn sẽ thấy đất trời như được phủ một sắc vàng đỏ rực rỡ, những áng mây cũng phản chiếu đầy thơ mộng.
Mã Pí Lèng nổi tiếng và nguy hiểm đến nỗi được mệnh danh là một trong 'tứ đại đỉnh đèo' của vùng núi phía bắc Việt Nam. Dù chỉ dài chừng 20km, nhưng đây là đoạn đường quanh co, hiểm trở. Từ đỉnh đèo, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Cao nguyên đá Đồng văn.
Mã Pì Lèng khiến người đi ngỡ ngàng vì vẻ hơi rợn người, từ trên đỉnh nhìn xuống có cảm giác sâu hun hút, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Khi màn sương bắt đầu tan dần cũng là lúc cõi mơ xuất hiện. Khi ấy những con dốc, những phiến đá tai mèo nhọn hoắt, hiểm trở với đủ những hình dáng kì dị dần dần xuất hiện hòa cùng sự bao la của đất trời. Đổ đèo Mã Pí Lèng không dành cho những du khách có tay lái yếu, nhưng lại là một thử thách thú vị cho rất nhiều “phượt thủ” đặc biệt là các du khách người nước ngoài.
Khi săn mây ở Mã Pí Lèng, hội đam mê xê dịch chắc sẽ thích thú, vì được đắm chìm trong cảnh tượng vừa mơ vừa thực. Bạn sẽ được thưởng ngoạn thế núi sừng sững, cao vút vời vợi, con sông Nho Quế cùng từng hẻm vực sâu, tất cả ẩn hiện trong biển mây trắng ngần tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
Cách Hà Nội khoảng 300km, Cao nguyên đá Đồng Văn với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng tựa như một “thiên đường xám” giữa miền sơn cước địa đầu Tổ quốc.
Để đến Cao nguyên đá Đồng Văn phải nói là khá là hiểm trở. Bạn sẽ phải vượt qua cung đường gay cấn, một bên là vực sâu và một bên là từng lớp núi đá tai mèo. Lang thang trên những nẻo đường của cao nguyên đá Đồng Văn bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của biển mây trên Cổng trời Quản Bạ; Dốc Bắc Sum ngoằn ngoèo, uốn lượn…
Ẩn mình trong lớp mờ mịt khói mây chắc chắn sẽ khiến bạn ngỡ ngàng vì nó quá đỗi mơ màng. Trong lúc ngắm cảnh bạn cũng có thể thưởng thức một vài món ăn nướng của người dân tộc. Một củ khoai lang, một miếng thịt xiên và một ly cacao nóng cũng làm bạn ấm hơn trong thời tiết se lạnh buổi sớm.
Dốc Chín Khoanh của Hà Giang quả thật là một con dốc hùng vĩ nhất miền bắc. Dù cho hiểm trở nhất nhì mảnh đất địa đầu Tổ quốc, nhưng đây vẫn luôn là điểm đến yêu thích của người ưa mạo hiểm. Tất cả là bởi vì cảnh đẹp ngút ngàn.
NGUỒN: Tổng hợp
Chia sẻ của một phượt thủ nghỉ hưu đã đi hết 63 tỉnh thành và vẫn muốn khám phá Việt Nam vì còn "những nơi chưa được đặt chân đến" khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Chuyến đi phượt trên xe máy trong 1 tuần này đã góp phần để cặp đôi này hiểu nhau hơn và quyết định về một nhà.
Đến hẹn lại lên, cứ tầm cuối tháng 9 đến đầu tháng 4 là khoảng thời gian người người nhà nhà đổ đi “săn mây”. Để săn được biển mây đẹp bồng bềnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: thời tiết, không gian, thời gian. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn đùa vui là đây là hoạt động du lịch có thể “bài kiểm tra nhân phẩm” của du khác. Âu cũng vì “săn được mây đẹp” rất quý hiếm khiến ai cũng muốn thưởng thức một lần trong đời.
Khách du lịch Hà Giang quá đông khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc, trong đó có chợ đêm Đông Văn đông nghịt người.
Hãy cùng tham khảo hành trình road trip tự túc Hà Nội - Cao Bằng 4N3Đ của một thành viên diễn đàn Check in Vietnam trong chuyến đi cực chill cùng gia đình nhỏ của mình.
Cách Hà Nội khoảng 80 km di chuyển, Thung Trâu mỗi mùa cắm trại luôn là điểm đến thu hút tín đồ phượt dã ngoại đến từ thủ đô và các khu vực lân cận.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.