2596 VOTE
Checkin-holic 2: Mũi Né, Phan Thiết, chuyến đi của tuổi 27

Nguyễn Thị Hoa

Chuyến đi này mình dành tặng cho bản thân vào sinh nhật thứ 27. Là lần đầu tiên dành cho bản thân món quà xịn xò như này

VOTE 2596
Share

Checkin-holic 2: Mũi Né, Phan Thiết, chuyến đi của tuổi 27

Chuyến đi này mình dành tặng cho bản thân vào sinh nhật thứ 27. Là lần đầu tiên dành cho bản thân món quà xịn xò như này


Phương tiện:

Mình bay từ HN vào HCM trước. Do mình là đại lý vé máy bay nên tự book được vé rẻ, có 1tr/ng khứ hồi cả đi lẫn về VNA thôi 
Từ HN đến HCM bay mất 2 tiếng và từ HCM đến Phan Thiết mất tầm 4 tiếng xe ô tô. Mình đi xe Tâm Hạnh, bắt xe tại 161 Nguyễn Cư Trinh, xe trả tại Homestay luôn. 
Còn lại ở Phan Thiết mình đi taxi chứ không thuê xe máy. Taxi ở PT dù có 1-2km vẫn chạy luôn. Nhiều khi mình thấy có 10k tiền taxi mà họ vẫn vui vẻ chở

Ở đâu?

- Ngày đầu mình chọn Cesar homestay. Vì book muộn nên không còn phòng view biển, mình lấy phòng studio giá 690k/đêm có ăn sáng.
- Ngày 2 mình ở Meraki, phòng Deluxe Double Terrace giá 836k/đêm có ăn sáng. Phòng hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, bể bơi rất đẹp. Ăn sáng mình thấy cũng rất ổn. Khách sạn này có 2 khu là khu cũ và khu mới, các bạn nên book trực tiếp với khách sạn để đặt ở khu mới vì ăn sáng và nhà hàng, bể bơi đẹp là ở bên khu mới. 






Lịch trình: 

Ngày đầu do di chuyển tận 8 tiếng nên 2 đứa khá mệt, tới homestay là ngủ thẳng cẳng luôn. Ngủ dậy  loanh quanh ở Cesar chụp ảnh là đến tối. Cesar khá bé nhưng có nhiều chỗ sống ảo, tuy nhiên hồ bơi nhỏ quá nên chỉ hợp chụp ảnh thôi.

Ngày 2 mình book xe Jeep chị Bạch Tuộc đi bàu trắng, 500k/xe đi từ 4:30 sáng đến 9h đi các điểm: Bàu Trắng, cung đường đẹp nhất Việt Nam và xe nước vàng. Giá xe chưa bao gồm xe ATV lên đỉnh đồi cát. Nếu đi lên đỉnh đồi cát bằng xe AVT thì 300k/ng nữa.

C Bạch Tuộc thì cực kì cực kì nhiệt tình luôn. Mình ib hỏi c Bạch Tuộc về xe từ SG đến PT hoặc về lịch trình chơi khi mà mình chưa đặt tour của chị c cũng trả lời hết

Hôm sau c biết là sinh nhật mình, chị còn mua bánh sinh nhật tặng cho mình 1 cách bí mật và bất ngờ. Sinh nhật 27 thật đáng nhớ 
A xế Duy ngoài lái xe là nghề tay phải ra thì còn có nghề tay trái là photographer. Nhờ anh mà 1m53 như mình giống như siêu mẫu luôn á. 
Đi tour Jeep về thì mình về homestay ăn sáng và dọn đồ sang Merika. 

Chụp ảnh ở Merika 1 ngày cũng không hết được các góc đâu, thật đấy!
- Ngày 3 mình tới Chameleon ở 138 Nguyễn Đình Chiểu. Do mình đi sớm nên chưa được thử món thái, khá là tiếc vì thấy các bạn review khá nhiều. Trời nắng nóng quá nên cũng tranh thủ làm quả dừa rồi chụp mấy pose ảnh rồi về thôi vì còn phải dọn đồ để đi Vũng Tàu nữa







Ăn gì? 

Nói chung đến biển thì mình chỉ ăn hải sản thôi nên cũng không có gì đặc biệt.

- Hải sản bibo 191 Nguyễn Đình Chiểu: Đồ ăn tươi ngon, giá hợp lý và service rất tốt nhé. Vì nghiện hảo sản nên 1 bữa mình gọi khá nhiều: 1 nồi lẩu, 2 con tôm hùm, ốc hương sốt me, tôm sú và 2 con ghẹ nữa, hết có 1tr2. Ăn no suýt lồi rốn luôn. 
2 tối ở Mũi Né mình đều ăn tại nhà hàng này.

- Gỏi cá mai ở Viễn Phương

- Đồ Thái ở Chamelon nghe nói nên thử lắm ạ.

Chuyến đi 5 ngày nhưng mình ở Mũi Né 3D2N thôi vì mình còn sang Vũng Tàu và HCM. 3D2N là mình thấy cũng đã trải nghiệm đủ hết Mũi Né rồi ý. Hy vọng sẽ có cơ hội quay lại lần nữa




Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi