Đố mọi người biết lần này chủ tịch đi đâu đấy!
Đến hẹn lại lên, cứ đầu năm là dân tình rủ nhau đi du lịch, Sơn Tùng MTP cũng không ngoại lệ. Năm vừa rồi là một năm thị phi với nam ca sĩ, đầu năm mới thì drama bủa vây, thôi thì giữ yên lặng rồi đi du lịch cho tâm trạng đi lên chút chút.
Tết đã kết thúc phải gần một tháng rồi mới thấy Sơn Tùng MTP thả nhẹ vài bức hình trong chuyến đi đầu tiên của 2022. Được biết điểm đến lần này vô cùng quen thuộc, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km, chỉ cần nhìn qua là CĐM cũng biết đây là đâu luôn! Vâng, điểm đến đất đỏ dưới chân, trước mặt là hồ nước mát thế này chỉ có thể là hồ Trị An ở Đồng Nai mà thôi!
Hồ Trị An là hồ nước nhân tạo thuộc sông Đồng Nai, chủ yếu phục vụ trữ nước của đập thủy điện Trị An. Mặt hồ phẳng lặng trong vắt quanh năm, bên bờ là cây xanh mát, hoàn toàn phù hợp cho những người yêu thích sự thanh bình hay thỉnh thoảng cần một chỗ để thư giãn đầu óc. Không gian cực kì tuyệt vời cho một buổi cắm trại qua đêm, nằm ngắm trời xanh, mây trôi lãng đãng. Ngoài ra thì cũng có thể đi thuyền trên mặt hồ ngắm khung cảnh xung quanh, hít thở bầu không khí trong lành. Mặt hồ có hơn 40 đảo, trong đó có đảo Ó là nổi tiếng nhất, ngoài du ngoạn trên mặt hồ hay bên bờ hồ thì cũng có thể dành thời gian khám phá đồng cỏ lau, rừng Mã Đà. Hồ Trị An dịp cuối tuần thường rất đông khách du lịch ghé qua, không biết Sơn Tùng MTP đi vào ngày nào nhỉ?
Cũng như mọi người, nam ca sĩ dành thời gian ngồi bên bờ hồ nướng thịt, chỉ đơn giản vậy thôi là chuyến đi cũng vui và ý nghĩa lắm rồi!
Tất nhiên không có chuyện nam ca sĩ đi một mình đâu. Trong một khoảnh khắc, dân tình đã soi ra danh tính của những người đồng hành với chủ tịch. Đi chơi có hội anh em thân thiết thế này mới là đi chứ!
Nguồn: Tổng hợp
Một bức ảnh gần đây nhất được Trấn Thành đăng tải lên mạng xã hội khiến cư dân mạng thấy "nó lạ lắm"
Từ Tà Xùa đến núi Mắt Thần, loạt cảnh đẹp Việt Nam trong MV mới của MONO "Open Your Eyes" đều ở miền Bắc và tương đối quen thuộc với các tín đồ du lịch và phượt thủ nhưng xuất hiện với hình ảnh mới lạ.
Cô nàng Diệu Nhi đã dành 1 ngày food tour gần chục món ở Hà Nội với mục đích khiến ai cũng bật cười
Vừa mở hàng hôm 18/6, quán cơm tấm Sà Bì Chưởng của Pew Pew, Xemesis và Độ Mixi đã thu hút rần rần các fan đến ăn thử tuy nhiên cũng có nhiều tranh cãi về món ăn và giá cả
Ái nữ đệ nhất hội con nhà giàu Việt Nam: ngập tràn hình ảnh check-in resort xa hoa, xin phép được gọi là “công chúa du lịch”.
Trấn Thành đưa cả ekip Hẻm cụt đi nghỉ dưỡng nhưng 1 thành viên lại "phá team" thế này
Hãy cùng khám phá tên gọi, đặc điểm của hàng loạt gốc cây đại thụ quý hiếm trong khu rừng Cát Tiên qua hành trình 2N1Đ đạp xe dạo quanh Vườn quốc gia Cát Tiên của một cô bạn Sài thành.
Dù ở Bắc, Trung hay Nam thì bánh giò luôn là một món dân dã quen thuộc, phiên bản mỗi vùng miền không mấy khác nhau. Xem cách tự làm bánh giò kiểu Nam Bộ sau mới thấy món bánh này có cách làm kỳ công không ngờ.
Tuy một số cư dân mạng nói có biết những món ăn từ mít này nhưng phải thừa nhận rằng còn nhiều người chưa từng thử món mít kho và nộm mít sau đây. Theo người giới thiệu hai món này thì đó chỉ là những "món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương".
Một bạn trẻ Đồng Nai đã giới thiệu hàng chục loại bánh ở chợ người Hoa tại quê nhà ở huyện Định Quán và gọi đó là những món "bánh truyền thống tuổi thơ", những món quà quê ở khu chợ lâu đời chứa đựng nhiều ký ức thời thơ ấu.
Tác giả đã chia sẻ 2 cách nấu bún riêu siêu ngon này tiết lộ rằng các thành viên trong gia đình sau khi xơi món bún của mình thì "mê mệt, không ăn quán nữa".
Món mì xá xíu tại gia sau đây với "sợi mì dai vàng óng ánh, thịt xá xíu đậm đà..., rưới thêm sốt nước tương sa tế cay cay đầu lưỡi" ngon chẳng kém gì đi ăn tiệm.