CĐM có đang quá khắt khe không nhỉ?
Tập 10 của Running Man Vietnam - chơi là chạy, sự xuất hiện của Kim Jong Kook đã ghi điểm cực mạnh, anh thân thiện, lịch thiệp và hòa đồng. Ngay cả trong các hoạt động đối mặt vẫn luôn thể hiện sự tôn trọng với team Việt Nam.
Trong tất cả các thử thách thì "người năng lực" luôn dễ dàng chiếm ưu thế, từ trò xé bảng tên, cho dù hạ gục các đối thủ vô cùng dễ dàng, nhưng sau khi xô ngã, anh đều ân cần chạy tới đỡ đối thủ đứng dậy, hỏi han ân cần và xin lỗi nếu có lỡ mạnh tay làm đau đối phương.
Dù mọi người cảnh giác cao độ nhưng Kim Jong Kook vẫn vô cùng thân thiện.
Không may xô ngã Karik, anh lập tức đỡ dậy và chu đáo hỏi han.
Với Thúy Ngân và Trường Giang cũng vậy.
Kim Jong Kook còn cẩn thận kéo áo xuống giúp Lan Ngọc.
Ngô Kiến Huy cũng bó tay trước "người năng lực".
Dành lời khen cho Liêm Bỉnh Phát với thái độ không thể niềm nở hơn.
Thế nhưng cho đến màn đấu 1:1 với Trương Thế Vinh thì lại không được suôn sẻ lắm với Kim Jong Kook, đây cũng chính là nút thắt đẩy tranh cãi lên cao trào khi Kim Jong Kook bị khóa hai chân, di chuyển vô cùng khó khăn, cũng nhờ thế mà Trương Thế Vinh mới có thể giành chiến thắng trong trò xé bảng tên. Việc không sòng phẳng và việc Trương Thế Vinh phải bung hết sức lực khiến CĐM nóng mắt.
Sau khi xé được bảng tên thì Trương Thế Vinh lại để Kim Jong Kook ngã sõng xoài dưới đất, mải mê tận hưởng chiến thắng, chứng minh bản thân là người duy nhất hạ gục được "người năng lực" của Running Man Hàn Quốc. Rõ ràng, thái độ này khác hẳn với thái độ của Kim Jong Kook đối với các đối thủ khác. Bởi để ý là thấy ngay bất kỳ va chạm với ai, Kim Jong Kook đều đỡ mọi người dậy, ân cần hỏi han và liên tục nói xin lỗi. Còn Trương Thế Vinh vì quá mải vui nên quên mất đối thủ của mình bị khóa chân và ngã đây này. Mãi một lúc sau anh mới ý thức được điều gì đang xảy ra, đỡ Kim Jong Kook dậy và nói lời cảm ơn. Hành động muộn màng này đã khiến "voi biển" nhận chỉ trích không ít.
Nguồn: Tổng hợp
Loạt ảnh Xoài Non check-in Hà Nội bên cúc họa mi thu hút nhiều sự chú ý nhưng cũng gây tranh cãi khi trang phục có vẻ chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hàng loạt khoảnh khắc ở nhà của các nhóc tì khiến dân tình rung rinh không ngớt.
Quan điểm chắc nịch của travel blogger Khoai Lang Thang khiến cư dân mạng gật gù đồng ý và hoa hậu Thuỳ Tiên cũng vào xin lỗi vì mặc sai trang phục.
Chưa lần nào thừa nhận biết đề nhưng năm nao Đen Vâu cũng đoán trúng phóc!
Đúng là chạy đâu cho hết nắng mà!
"Kéo chân" siêu dài không còn là đam mê của riêng hội chị em phụ nữ nữa rồi.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.