Lần đầu thưởng thức tô phở đắt đỏ trên đỉnh tòa nhà Landmark 81, Khoa Pug vừa ăn, vừa đưa ra những lời nhận xét khá thú vị, đúng là người có tiền tiêu chuẩn vẫn khác biệt!
Còn nhớ 3 năm trước, Khoa Pug từng gây sốc khi đặt chân tới Landmark 81 và gọi nguyên cả menu của một nhà hàng chuyên phục vụ bò Wagyu Nhật Bản. Lần trở lại này, nam Youtuber lại tiếp tục khiến dân tình xôn xao khi tuyên bố sẽ quay trở lại tòa nhà cao nhất Việt Nam để thưởng thức tô phở đắt nhất trên tòa nhà chọc trời, nhân dịp mua xe mới.
Được biết, món phở này được gọi là món phở ''chọc trời" vì được phục vụ trên nhà hàng nằm ở tầng 66 của Landmark 81, thậm chí có người còn đùa rằng đó cũng là để nói về cái giá của một tô phở luôn! Khách tới đây phần để ăn phở, phần để ngắm khung cảnh từ trên cao. Ngồi thưởng thức món ăn mà Khoa Pug không ngừng trầm trồ, chưa kể không gian cũng náo nhiệt khi có nhiều người hâm mộ nhận ra anh và xin chụp ảnh cùng nữa.
Lúc đầu Khoa Pug định gọi tô phở 4 triệu để review cho mọi người nhưng nhà hàng đã ngừng phục vụ món này nên nam Youtuber đành gọi tô cao nhất có giá 990k. Ngoài ra, anh còn gọi thêm bún chả Obama 450k/suất, bánh canh Sài Gòn 550k/suất cho anh camera man.
Tô phở "chọc trời'' có giá cao gấp 20 lần to phở bình thường, sở dĩ đắt đỏ như vậy vì nguyên liệu đầu vào được sử dụng đều được chọn lọc cẩn thận: đuôi bò Úc, thịt bò Wagyu... tất cả được chế biến cẩn thận và nêm nếm bởi đầu bếp chuyên nghiệp. "Ăn sáng sơ sơ rửa Mẹc hết hơn 3 triệu. Dân tình ăn sáng trên này đông lắm. Lâu không về Việt Nam, giờ thấy bà con mình giàu ghê!" - Khoa Pug chia sẻ.
Vừa ăn, Khoa Pug vừa thông báo sẽ tìm thêm camera man mới ở Việt Nam, cùng anh tạo ra các video triệu view với mức đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Tất nhiên là kèm cả việc cùng anh thưởng thức các món ăn hạng sang tại các địa điểm mới và review lại.
Ngay sau khi nam Youtuber chia sẻ điều này thì cộng đồng mạng rất hào hứng xin ứng tuyển và hết lời khen ngợi sự tinh tế của Khoa Pug: Camera man của anh Khoa số hưởng lắm đây, vừa được ăn ngon vừa có tiền vừa được đi du lịch khắp nơi ai mà không thích, với Khoa có lẽ camera man như một người bạn đồng hành, mong các hành trình của anh ở Việt Nam...
Hiện, nhất cử nhất động của Khoa Pug đều nhận được sự quan tâm từ dư luận.
Nguồn: Tổng hợp
Thực đơn hôm nay có rất nhiều món ngon như cá hồi áp chảo, bò bít tết, cơm ý..., tất cả đều do đích thân Huy Trần vào bếp phục vụ bà xã của mình.
Quan điểm chắc nịch của travel blogger Khoai Lang Thang khiến cư dân mạng gật gù đồng ý và hoa hậu Thuỳ Tiên cũng vào xin lỗi vì mặc sai trang phục.
Bánh khoai phô mai từ vỏ sủi cảo - Một món bánh độc lạ cực đưa miệng giúp bạn giải quyết đồ thừa trong nhà chỉ trong nháy mắt
Mới đây, Hương Giang đã cùng nhóm bạn thân đi Sapa chơi sau những ngày làm việc căng thẳng.
Hội con dân Hà Nội chắc đang cần lắm mấy viên sủi dìn nóng hổi cùng bát nước gừng the cay để xua tan cái giá lạnh của thời tiết
Hàng loạt địa điểm hot như đồng hồ Big Ben, cầu Tháp London, vườn hoa oải hương... đều được cho lên sóng.
Với bạn trẻ sống ở Sài Gòn, Trung thu phải đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học mới có được không khí mùa trăng sôi động nhất. Còn với du khách, nhất là ở miền Bắc, nếu có chuyến đi Sài Gòn đúng vào Tết Trung thu hẳn không thể bỏ qua con phố này.
Ngôi sao xinh đẹp Thái Lan Mai Davika khiến fan thích thú khi đội nón lá, ngồi ăn phở Việt tại sân bay.
Lần đầu thưởng thức tô phở đắt đỏ trên đỉnh tòa nhà Landmark 81, Khoa Pug vừa ăn, vừa đưa ra những lời nhận xét khá thú vị, đúng là người có tiền tiêu chuẩn vẫn khác biệt!
Đậu hũ thúi cứ tưởng món ăn khiến người ta sợ vì độ “nặng mùi”, nhưng không ngờ quán ăn bán món này được khách hàng đến xếp hàng dài chờ thưởng thức.
Với mức giá từ 35.000 đồng đến 65.000 đồng, có thể nói nhà hàng "xôi Michelin" duy nhất cả nước mang tên Xôi Bát này phục vụ đồ ăn cao cấp bởi bởi xôi vốn là món bình dân, bán ngoài phố 10.000 đồng cũng mua được một suất.
Bạn trẻ Sài Gòn muốn ăn chè đậu đỏ nhân ngày Thất Tịch thì có thể tham khảo 5 địa điểm được nhiều tín đồ ẩm thực review sau nha!