Bị mắc kẹt do mất hết đồ đạc và tiền mang theo người, phượt thủ người Ý ăn Tết cùng công an xã Việt Nam rồi được công an truy tìm lại được số đồ đã mất. Câu chuyện đang gây sốt cộng đồng mạng.
Tết Nguyên đán là dịp ý nghĩa và ấm áp nhất trong năm của người Việt, cũng rất ấm áp và thú vị đối với những du khách có dịp du lịch Việt Nam vào những ngày này, càng tuyệt vời và ấm áp hơn nữa cho những du khách nào có kỷ niệm đặc biệt vào những ngày xuân ở Việt Nam. Mới đây, FB Thông tin Chính phủ - kênh thông tin chuyên cập nhật về các hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ - đã đăng tải câu chuyện về một du khách nước ngoài thu hút gần 20 nghìn lượt tương tác.
Phượt thủ người Ý Leonardo Pozzi (21 tuổi) và chiếc xe đạp của mình. (Ảnh: FB Thông tin Chính phủ)
Câu chuyện kể về một phượt thủ người Ý tên Leonardo Pozzi (21 tuổi) nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 9/1/2025 để đi du lịch một mình bằng chiếc xe đạp mang từ Ý qua. Và anh đã có chặng dừng chân lâu hơn dự định tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. FB Thông tin Chính phủ nêu chi tiết câu chuyện: "Khoảng 20 giờ đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ, Tổ tuần tra bảo vệ ANTT Công an xã Tân Tiến đi tuần tra phát hiện anh đang cắm trại nghỉ qua đêm tại bờ một con suối thuộc xã Tân Tiến. Anh Leonardo Pozzi trình báo, sau khi cắm trại ở đây anh bị kẻ gian lấy trộm mất 2 chiếc ba lô chứa nhiều đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt dã ngoại và số tiền hơn 1.000 euro. Hiện tại anh không còn tiền để tiếp tục cho cuộc hành trình.
Trước hoàn cảnh khó khăn của vị khách du lịch, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an huyện, Trung tá Nguyễn Văn Phú, Trưởng Công an xã Tân Tiến đã mời Leonardo Pozzi ở lại ăn Tết và nghỉ tại trụ sở Công an xã cùng cán bộ trực Tết. Trong suốt những ngày Tết vừa qua, hàng ngày Leonardo Pozzi đã sinh hoạt và chơi thể thao với cán bộ Công an xã...".
Một cái Tết ở Việt Nam ấm áp, khó quên của anh Leonardo Pozzi. (Ảnh: FB Thông tin Chính phủ)
Vào ngày Tết, công an thường khó tiếp cận người dân tại nhà để xác minh thông tin, nhưng lực lượng Công an xã đã Tân Tiến đã nỗ lực vượt khó và cuối cùng đã tìm được tài sản là hơn 1.000 euro và 2 chiếc ba lô cho anh Leonardo Pozzi. Câu chuyện đã nhận được gần 500 bình luận tích cực từ cộng đồng mạng sau chưa đầy 24h đăng tải với một số ý kiến đáng chú ý: "Quá tuyệt vời CAND Việt Nam"; "Công an Việt Nam đỉnh của chóp!"; "Hoan hô nước Việt Nam ta"...
Nguồn: Tổng hợp
Nhắc đến Đình Tú Hương Giang bật khóc nghẹn ngào, đã vậy còn để trạng thái độc thân khiến netizens rần rần
Phần xôi cua có giá tới cả gần 1 triệu đồng. Giá cao nhưng vẫn cực hot, xôi cua đang được không ít người "săn lùng" trên MXH.
Những ngày vừa qua, cư dân mạng đã phải "mắt tròn mắt dẹt" khi nhìn thấy cảnh tượng một công viên “Con rồng ngậm ngọc” khổng lồ sắp được đưa vào hoạt động tại TP Tuy Hòa.
Dù đã khẳng định chỉ hợp tác trong một dự án chung nhưng fans đang tìm ra loạt bằng chứng siêu chất lượng đẩy thuyền Karik – Thúy Ngân
Hành trình 10 tháng xuyên Việt một mình của cô bạn Nguyễn Thị Yến đang truyền cảm hứng trên nhiều trang mạng, khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và trầm trồ trước những hình ảnh chụp khắp dải đất hình chữ S.
Thác Ong Chúa của Lào Cai khiến du khách trầm trồ với khung cảnh cực kỳ hùng vĩ nằm trên cung đường chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San.
Bị mắc kẹt do mất hết đồ đạc và tiền mang theo người, phượt thủ người Ý ăn Tết cùng công an xã Việt Nam rồi được công an truy tìm lại được số đồ đã mất. Câu chuyện đang gây sốt cộng đồng mạng.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này, các gia đình Sài thành muốn vi vu du lịch không quá xa, có thể chọn trải nghiệm tại vườn quốc gia Bù Gia Mập, chỉ đi mất khoảng 4 tiếng.
Bó tay vì độ lỳ của chị, giun đất có trị được bệnh lỳ không chị ơi?!
Mặc dù 96 tuổi nhưng cụ bà ở Bình Phước vẫn chống chọi với COVID-19 sau 19 ngày điều trị tích cực.
Chân đi dép lê, giản dị vậy thôi nhưng tấm lòng của cô thì lớn quá!
Khi những đoàn người ra khỏi vùng dịch chạy xe về quê thì đã có nhiều người dân, lực lượng chức năng chạy ra hỗ trợ nước uống, đồ ăn như ông chú trong clip này.