Chân đi dép lê, giản dị vậy thôi nhưng tấm lòng của cô thì lớn quá!
Những ngày gần đây, giang cư mận truyền tay nhau hình ảnh người phụ nữ không ai biết là ai, chân đi dép lê đứng bên đường gửi tiền tới đoàn người hồi hương bằng xe máy trên quốc lộ 1A. Ngay lập tức, dân tình đã đặt dấu hỏi chấm về người phụ nữ tuyệt vời ấy, rất nhanh, danh tính của cô đã được tìm thấy, đó là cô H. 43 tuổi ở Phan Hưng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận.
Về hành động đẹp của mình, cô H. có chia sẻ rằng cô đã gửi tặng mọi người được tổng số 190 triệu đống trong hai ngày 29 và 30/7 vừa qua. Số tiền này là số tiền cô tiết kiệm được và tiền bán hàng chứ không phải là tiền từ mạnh thường quân nào hỗ trợ cả. Cô H. cho biết không nghĩ lại có người quay lại và đưa clip lên mạng thế này, vì việc làm của cô hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng, gom được bao nhiêu, cô sẽ mang đi từ thiện hết, vì nhà cũng chẳng đến nỗi thiếu ăn.
Động lực để cô H. làm được điều này đó là từ nhỏ đã trải qua rất nhiều khó khăn, khổ cực nên rất thấu hiểu nỗi lòng của những người đi làm xa quê, nay lại còn mất việc, không có tiền chỉ vì dịch bệnh. Khi xem hình ảnh họ khăn gói về quê mà đau lòng lắm, không cầm được nước mắt nên cô cũng chỉ biết cầu nguyện cho dịch bệnh chóng qua để ai cũng có miếng cơm ăn, manh áo mặc cho tử tế.
Thật may khi cô H. gặp được một nhóm thiện nguyện ở Phan Thiết, nên không suy nghĩ nhiều, cô quyết định chia sẻ cùng nhóm và bà con. Trong khi nhóm thiện nguyện phát đồ ăn gồm bánh mỳ, sữa, nước uống, xăng xe thì cô H. đứng bên đường gửi từng người 500 nghìn đồng gọi là lộ phí dắt túi về quê. Mong muốn số tiền đó có thể giúp đỡ mọi người được phần nào.
Về công việc kinh doanh hàng ngày thì cô H. vẫn dậy từ 3h sáng mỗi ngày rồi về nhà dọn dẹp. Đầu giờ chiều lại có mặt ở điểm thiện nguyện gửi tiền đến bà con. Cầm tiền đi mà đau lòng, sao người ta khổ vậy, bản thân mình đi 300km đã đau mỏi hết người rồi, đây họ còn đi đến cả nghìn cây số. Cô H. chỉ ước trên tay là 5 tỷ đồng, nếu có sẽ hỗ trợ hết bà con.
Sau khi đoạn clip này được chia sẻ trên MXH thì rất nhiều người ấn tượng với đôi dép tổ ong của cô H. Đôi dép cũ bạc cả màu giản dị như bản thân cô ấy. 16 năm chưa một lần cầm tiền đi mua bộ quần áo mới cho mình, toàn mặc lại đồ cũ của em gái cho, nhưng lại sẵn sàng mang hết tất cả những gì mình có để giúp đỡ mọi người ở thời điểm khó khăn này.
Hiện tại thì một mình cô H. đang nuôi hai con nhỏ ăn học nên không quá dư giả, nhưng chỉ cần giúp được mọi người là cô luôn sẵn sàng. Và không chỉ tặng mọi người tiền mặt, cô còn chuẩn bị các phần cơm để gửi vào trong khu cách ly tới tay các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.
Mong cô sức khỏe và buôn may bán đắt nhé cô!
Nguồn: Tổng hợp
Những quán cà phê tại Sài Gòn được giới trẻ chia sẻ rần rần trên Threads, đảm bảo được 3 tiêu chí sang - xịn - mịn.
Thời tiết nóng nực phải rủ nhau đánh chén hết những món vỉa hè mát mẻ tại Sài Gòn này, lưu ý một số quán phải xếp hàng chờ.
Ăn heo-thì thế này bảo sao Kỳ Duyên không da đẹp dáng xinh cho được!
"Phải lòng" Sài Gòn ngay từ những ngày đầu tới thành phố này, chàng trai người Philippines đã vẽ một bộ tranh ghi lại những điều xinh đẹp của thành phố. Bộ tranh như một niềm cổ vũ trong mùa dịch Covid-19 này.
Các bạn trẻ Bắc chí Nam xúng xính váy áo “sắm” hình Noel, đến các chỗ check in nào cũng trở nên đông đúc, chụp hình sống ảo trong các quán cà phê này quả là thử thách lớn.
Những ngày cuối năm 2022 và đầu năm 2023, cái lạnh từ Bắc đã tràn vào Nam khiến cho thời tiết Sài Gòn có phần đẹp hơn. Đây là thời cơ để đi ăn ở những nhà hàng có view ngoài trời đẹp nhất Sài Gòn.
Bị mắc kẹt do mất hết đồ đạc và tiền mang theo người, phượt thủ người Ý ăn Tết cùng công an xã Việt Nam rồi được công an truy tìm lại được số đồ đã mất. Câu chuyện đang gây sốt cộng đồng mạng.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này, các gia đình Sài thành muốn vi vu du lịch không quá xa, có thể chọn trải nghiệm tại vườn quốc gia Bù Gia Mập, chỉ đi mất khoảng 4 tiếng.
Bó tay vì độ lỳ của chị, giun đất có trị được bệnh lỳ không chị ơi?!
Mặc dù 96 tuổi nhưng cụ bà ở Bình Phước vẫn chống chọi với COVID-19 sau 19 ngày điều trị tích cực.
Chân đi dép lê, giản dị vậy thôi nhưng tấm lòng của cô thì lớn quá!
Khi những đoàn người ra khỏi vùng dịch chạy xe về quê thì đã có nhiều người dân, lực lượng chức năng chạy ra hỗ trợ nước uống, đồ ăn như ông chú trong clip này.