Vì dịch Covid mà không thể nhìn mẹ lần cuối, ông T.V.Q quyết định lăn xả hết mình với những chuyến xe chở F0 cấp cứu.
Trong đợt dịch lần thứ tư, số lượng ca nhiễm tại TP.HCM liên tục tăng cao khiến cho các nguồn lực y tế bị quá tải, đặc biệt là phương tiện cứu thương. Hầu hết các xe cấp cứu tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân đều được tận dụng triệt để nhưng vẫn chưa đáp ứng được đủ nhu cầu. Vì vậy TP.HCM đã huy động gần 500 taxi, xe khách chở bệnh nhân F0, trong đó có đến 200 xe từ taxi Mai Linh. Sau khi “biệt đội taxi” được thành lập đã hỗ trợ được rất nhiều trường hợp cấp cứu, bao gồm nhiều F0. Đằng sau chiếc vô lăng ấy không chỉ có nỗi lo sợ dịch bệnh mà còn có cả những câu chuyện đáng khâm phục, đó là hoàn cảnh của ông T.V.Q - một tình nguyện viên trong đội taxi cấp cứu.
Chiều ngày 5.8, ông T.V.Q đang ở điểm tập kết tại một trường tiểu học Q.4 thì bất ngờ nhận được tin mẹ vợ qua đời vì Covid-19. Ông vô cùng đau lòng nhưng chưa biết có nên về chịu tang mẹ không bởi về nhà thì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.
“Vào điểm tập kết rồi thì về sợ ảnh hưởng đến người thân, hàng xóm. Với lại đồng nghiệp mình chạy xuyên tuần qua rồi, mình về sao được”. Thế là bước lên xe, định xoay vô lăng quay về rồi nhưng suy nghĩ kĩ ông lại trở vào điểm tập kết.
Ông T.V.Q - người tài xế tình nguyện nay đã gần 60 tuổi
Người tài xế U60 cho biết, vợ ông đã qua đời vài năm nay, hiện mẹ vợ chỉ còn mỗi một cô con gái. Lần này do dịch nên gia đình không thể tổ chức cho bà, bệnh viện đã hỏa táng và gửi tro cốt về nhà.
Đau lòng trước sự ra đi của mẹ, ông Q. càng quyết tâm với công việc của mình, ông muốn dùng nó để cứu người, để không ai phải rơi vào cảnh ly biệt như ông nữa. Những ngày sau đó, ông càng hối hả với những chuyến xe tình nghĩa cứu người này. Thậm chí, nhiều chuyến chở F0, ông cũng không hề thấy sợ. Có lần ông cùng các y bác sĩ khiêng một F0 nặng đến 100kg ra xe thở oxy, khi đó khoảng cách giữa mặt ông và bệnh nhân rất gần, dù đã mặc đồ bảo hộ cẩn thận nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn khá cao, chỉ đến lúc có kết quả test âm tính ông mới yên tâm.
Một lần khác, khi đến một gia đình nhiều thành viên dương tính và có 2 F0 trở nặng, ở quận 4, người tài xế U60 cũng chẳng ngại chạy vào nhà, cõng bệnh nhân ra xe. Lúc ấy trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ là phải đưa bệnh nhân ra xe, cho họ thở oxy và đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Dù các xe đều có tấm chắn giữa tài xế và người bệnh nhưng ông Q. vẫn chạy xuống giúp đỡ nhiều lần
"Nhìn những bệnh nhân tím tái, kiệt sức, hôn mê vì Covid-19, người nhà không còn giữ được bình tĩnh khiến tôi càng thương mẹ và đau lòng hơn. Do vậy, dù bệnh nhân có nặng ký hơn, phải cõng từ nhà ra xe, từ xe vào phòng cấp cứu có xa mấy thì tôi cũng làm nhanh hết cỡ bởi tôi không muốn có gia đình nào phải chịu nỗi đau mất người thân vì Covid-19 như nhà mình", ông Q. tâm sự.
Dù có vất vả đến mấy nhưng chỉ cần thấy bệnh nhân được cứu qua khỏi cơn nguy kịch là mọi mệt nhọc trong ông tan biến hết.
Một thành viên trong đội xe cấp cứu hỗ trợ người bệnh
Mới đầu người nhà cũng khuyên ngăn ông đừng lao vào chỗ nguy hiểm, nhưng nhìn những tình nguyện viên ở các tỉnh đổ về, lại nghe những câu chuyện kịp cứu người trong 5-7ph của đồng nghiệp mà ông không thể đứng yên một chỗ. Ngày ra đi với quyết tâm góp công sức chống dịch, ông có dặn con rằng: "Có thể giờ ba đi vầy, nhưng lúc về chỉ là một hũ cốt không chừng... Nhưng dù sao ba cũng đã xác định chạy cấp cứu thì cứ phải hết dịch mới về".
Đồng thời, tài xế T.V.Q cũng cho biết, sau dịch điều đầu tiên ông sẽ làm đó là về thắp một nén hương cho mẹ vợ. Việc ông nén nỗi đau của bản thân, sựu mất mát của gia đình để góp sức cứu người lúc người khiến cho tất cả tình nguyện viện của đội xe cấp cứu đều khâm phục.
Nguồn: Thanh niên
Shipper sẽ được hoạt động trở lại 8 quận huyện là "vùng đỏ" của TP HCM là Thủ Đức, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn nhưng phải xét nghiệm nCoV hàng ngày
1 đại gia ở Cần Thơ đã thể hiện độ chịu chơi khi chi tới gần 7 tỷ đồng để đặt bó hoa có 102 tặng vợ nhân ngày 8/3.
Dù quên ăn, quên ngủ hết mình làm công tác thiện nguyện giúp đỡ bà con mùa dịch, hành động của Phương Thanh vẫn nhận những bình luận tiêu cực trách móc
Sau lời hứa từ chương trình “Cơ hội đổi đời”, ngày 2/8 vừa rồi Việt Hương đã bàn giao tận tay chiếc xe từ thiện cho ông Đoàn Ngọc Hải.
Đi cách ly nhưng vẫn đam mê du lịch, Vũ Khắc Tiệp đăng sương sương vài tấm với tiêu đề: “Nhớ Hội An”, nhưng làm cư dân mạng hết hồn và nức nở cầu xin.
Mặc dù đang dịch nhưng nếu có công việc bắt buộc phải ra ngoài như anh chàng travel blogger Tô Đi Đâu thì đừng lo lắng vì vẫn có thể di chuyển một cách an toàn.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.