CĐM vẫn chưa ngừng bàn tán xôn xao về hai bát miến trộn này.
Sau một thời gian dài giãn cách xã hội thì cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà chúng ta có thể ăn tiệm. Ở nhà tự nấu quá nhiều bão giông, facebook không còn phủ sóng những ca "ghét bếp, không nghiện nhà" nữa mà thay vào đó là review đồ ăn từ các tiệm gửi đến. Các group review đồ ăn cũng vì thế mà thời gian này nhộn nhịp hơn hẳn.
Tất nhiên thì có khen thì cũng phải có chê, nhiều người cũng tận dụng trào lưu để bóc phốt và tố hàng loạt quán làm ăn thiếu tâm thiếu tầm. Mới đây, cửa hàng bán miến ngan trộn mang về này cũng là một trong số đó, tuy nhiên, CĐM lại nảy sinh hai luồng ý kiến khi thấy bên trong suất ăn là nguyên cả con gián.
Cụ thể, bài đăng tố quán đã bán hai suất miến ngan trộn từ một ứng dụng giao đồ ăn. Cửa hàng này được đánh giá ổn với một loạt review tốt. Thế nhưng khi hàng về tay thì anh chàng lại xỉu dọc xỉu ngang vì bên trong còn nguyên con gián. Nhiều người xem xong cũng không khỏi hoang mang sợ hãi vì full topping thế này.
Thế nhưng tinh ý sẽ nhiều người thấy cứ sai sai làm sao đó, làm gì có chuyện chủ quán rắc cả đậu phộng, măng chua lên thế kia rồi lại không nhìn thấy con gián mà nhặt ra cơ chứ?? Nghe có thấy vô lý không? Con gián to thế kia cơ mà, lại nằm bên trên chứ không lẫn trong đám topping mà có chuyện không nhìn thấy ở đây được!
Chẳng có chủ quán nào kém đến mức thấy có gián trong đồ ăn mà vẫn giao cho khách cả! Ngoài ra thì cũng không ít ý kiến cho rằng sẽ tẩy chay quán này vì quá là mất vệ sinh.
Có thể nói rằng sự ra đời của các nhóm review ẩm thực đã giúp không ít thực khách tìm được điểm ăn ngon, bổ, rẻ. Tuy nhiên đây cũng là con dao hai lưỡi, nhất là với các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh. Mọi người nên tỉnh táo và có cái nhìn công bằng để không bỏ lỡ bất kỳ địa điểm ăn uống ngon nghẻ nào nhé!
Nguồn: Tổng hợp
10 món ngon nên thử khi tới thăm Bến Tre được một bạn trẻ giới thiệu khiến ai cũng tấm tắc khen món cũng ngon và băn khoăn liệu có đủ sức ăn hết bằng này món nếu chỉ đến đây du lịch vài ba ngày.
7 món ăn mà du khách nào đến Hội An cũng không thể bỏ lỡ, đảm bảo dạo một vòng phố cổ là no bụng ngay, mà món nào món nấy cũng ngon bổ, đậm chất miền Trung.
Vịt lộn nướng muối ớt là món ăn có thể a khiến thực khách sợ hãi nhưng lại là món ăn đặc biệt ở Sài Gòn, người dân mê mẩn vì quá ngon.
Ngán ngẩm cảnh cô đơn lẻ loi, bây giờ ăn đậu đỏ vẫn chưa quá muộn trong ngày Thất tịch. Vậy ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch có ý nghĩa gì?
Trời Hà Nội lạnh đến mấy cũng không thể ngăn những "chiếc bụng đói" thử hết list này!
Ấm bụng ngày đông với 5 quán xôi đêm nổi tiếng tại Hà Nội, quán nào cũng đầy ụ topping nóng hổi, như thể cứu đói đêm lạnh.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo màu hồng phấn khá độc đáo đã gây sốt diễn đàn ẩm thực sau khi nhận nhiều lượt like, thả tim và những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.