Cũng nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm nhưng cách làm của nghệ sỹ Duy Phương lại hoàn toàn trái ngược với một nghệ sỹ cùng cảnh ngộ
Dù đã 70 tuổi, ở độ tuổi đã xế chiều, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, không như nhiều người khác đã được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, nghệ sỹ Duy Phương vẫn chạy xe máy đều đặn mỗi ngày từ 50 - 100km để giao hàng. Không phải nhà không thuê được shipper mà khách mua bánh đều muốn gặp chú ngoài đời thật, trò chuyện cùng chú và xin vài kiểu ảnh để làm kỉ niệm.
Đi giao hàng cho người ta, có người cho thêm cả vài trăm nghìn nhưng chú cũng không nghĩ đến số tiền đó, được khách cho thêm, chú đi dọc đường thấy ai khó khăn lại gửi họ, mình còn làm được, thì mình giúp đỡ người khó khăn hơn. Trời thương cho bản thân khỏe mạnh, còn khỏe, chú luôn cố gắng làm lấy mọi việc:"Khi sa cơ thì tự làm mà sống chứ la lên ai giúp mãi", chú quan niệm như vậy.
Hiện tại mỗi ngày bán 70, 80 phần bánh, chú lãi vài trăm nghìn, nếu không đủ thì có Lê Lộc bù cho, Lê Lộc giúp đỡ chú rất nhiều, cho chú cả tỷ đồng trả nợ, thấy bố khó khăn lại bán đất ở Long Thành để giúp bố vượt qua. Hiện tại, chú Duy Phước vẫn còn thiếu vài trăm triệu nhưng chủ nợ thương tình cũng không lấy lãi nữa, chừng nào có thì gửi họ. Cũng may khi khốn cùng còn con gái thương mình, thực tế chú Duy Phương đã được cảm nhận điều đó chứ không chỉ nói cho vui.
Giữa lùm xùm của NS Thường Tín, CĐM đã liên tục so sánh: cùng vấp ngã nhưng nghệ sĩ Duy Phương nỗ lực vươn lên bằng lòng tự trọng còn Thương Tín thì "ăn mày" tình thương của khán giả. Chú Duy Phương chỉ hiền từ cho rằng điều này khá khó khăn với nghệ sĩ và không phải ai cũng làm được, bản thân chú sớm bươn chải nên chú không hề hà vất vả. Cuộc sống mà, điều gì đến thì nó sẽ đến, cái mình có được là trải nghiệm, có gì mà phải e dè. Còn giàu nghèo với chú là do cái số, không phải cứ muốn giàu là giàu được, quan trọng sống sao để người ta thương, đừng trông chờ vào người khác mãi, người ta giúp lúc ngặt chứ chẳng ai giúp mãi được lúc nghèo. Vượt qua được những khó khăn, ai hiểu thì thương, ai không hiểu thì cũng đành biết vậy.
Chú chỉ ước ao có một cơ may được mở tiệm bánh bèo trên thành phố để đi lại cho đỡ cực, có ai mời đi hát cũng đỡ khổ. Cũng chỉ vì ở xa mà mỗi lần giao hàng rất khổ, thuê ship thì xa quá người mua hàng lại mất tiền ship nhiều nên chú cố gắng hỏi đường rồi tự giao.
Giờ thì cũng chẳng có bầu show nào mời nhưng khán giả rất thương, họ mời chú đến hàn huyên rồi gửi mấy triệu để trang trải. Thương lắm mới vậy, mà người thương chú thì nhiều lắm. Mới đây cũng có nhà hảo tâm gửi chú cả cọc tiền, chú cũng xin phép chia sẻ cùng những người khó khăn hơn mà chú gặp trên đường đi giao bánh.
Được biết, hiện tại chú làm Youtube, mỗi tháng nguồn thu từ đây cũng khoảng 10 triệu đồng, vừa đủ trang trải, dù mới làm được 4 tháng nhưng kênh đã có đến 30.000 lượt đăng kí. Nhờ mọi người hướng dẫn nên chú cũng tập tành làm.
Đang thời gian khó khăn, chú Duy Phương cũng duy trì ăn chay trường, có lẽ cũng nhờ vậy mà duy trì được sự khỏe mạnh. Chú cũng chỉ mong đổ bệnh thì ngã xuống cái là chết luôn để khỏi làm khổ vợ con.
Nguồn: tổng hợp
Mẹ thiên nhiên đôi khi cũng vui tính làm nên những tạo hình độc đáo cho các “con cưng” của mình, củ cà rốt chẳng phải hình cà rốt đâu.
Quan điểm chắc nịch của travel blogger Khoai Lang Thang khiến cư dân mạng gật gù đồng ý và hoa hậu Thuỳ Tiên cũng vào xin lỗi vì mặc sai trang phục.
Khổ ghê khi có nhỏ bạn hơi nhiều chuyện một tí.
Lại một mùa Oscar nữa đến, chúng ta lại được chiêm ngưỡng những pha ăn mặc không thể nhìn nổi!
Lần đầu thưởng thức tô phở đắt đỏ trên đỉnh tòa nhà Landmark 81, Khoa Pug vừa ăn, vừa đưa ra những lời nhận xét khá thú vị, đúng là người có tiền tiêu chuẩn vẫn khác biệt!
Xinh như búp bê trong loạt ảnh Giáng sinh nhưng Hương Giang vẫn bị chê lạm dụng photoshop.
Hãy cùng tham khảo lịch trình siêu thú vị qua chùm ảnh do Check in Vietnam tổng hợp để cân nhắc chuẩn bị một chuyến phượt Hà Nội ngày cuối tuần, đón mùa thu về.
Hãy cùng tham khảo những phân tích về bánh trung thu Phố cổ qua việc nếm thử 3 thương hiệu có tiếng hàng chục năm ở Hà Nội của một tín đồ ẩm thực Hà thành.
Đến với gian hàng của Audition trong triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc”, dù đã check in 7749 góc thì ít ai để ý đến những chi tiết nho nhỏ vô cùng tinh tế được Audition dành để tôn vinh những nét đẹp văn hoá gắn liền với con người Việt Nam.
Sau Lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, bao khoảnh khắc đẹp được ghi lại sẽ trở thành tư liệu quý giá, trong đó có những hình ảnh Đại lễ A80 đẹp nhất từ cộng đồng Check in Vietnam.
Sau nhiều thông tin cho biết Trung tâm Triển lãm Quốc gia kẹt cứng nhiều ngả đường dẫn đến vào ngày 30/8, ngày 31/8 người dân vẫn nườm nượp chờ hàng giờ đồng hồ trên đường để chiêm ngưỡng thành tựu của đất nước.
Hãy cùng chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 vào tối qua 27/8 tại Hà Nội qua góc chụp của các thành viên Check in Vietnam.