Được các bác sĩ chăm sóc chu đáo trong suốt thời gian trị bệnh, đây chính là cách mà gia đình anh trả ơn.
Vợ chồng Anh Nguyễn Trọng Hoàng - chị Lưu Ngọc Anh vốn đã tham gia tình nguyện hỗ trợ tiêm Covid từ ngày 23/7 phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức). Sau đó chuyển sang công tác tại nhà thi đấu quận và trạm y tế phường Tân Chánh Hiệp (quận 12).
Tuy vậy, đến hiện tại vợ chồng anh đã huy động được thêm 2 cô em gái cùng tham gia tình nguyện chống dịch nữa. Tất cả cũng từ sự cố này.
Hai vợ chồng anh Hoàng tích cực chống dịch từ những ngày đầu
MỤC LỤC [Hiện]
Vào ngày 3/8, khi đang hỗ trợ tại quận 12, anh Nguyễn Trọng Hoàng (38 tuổi, PGĐ công ty sản xuất bao bì tại TP.HCM) bất ngờ nhận kết quả dương tính với Covid-19. Qua xét nghiệm sau đó cho thấy 9 người trong gia đình anh cũng là F0, riêng 2 con nhỏ là âm tính. Do bố mẹ anh Hoàng tuổi đã cao, lại có nhiều bệnh nền nên đã nhanh chóng được chuyển vào khu cách ly F0, 7 thành viên còn lại được chỉ định chữa trị tại nhà.
Dù nhiều người bị nhưng may mắn rằng chỉ sau khoảng 10 ngày, cả gia đình đã hồi phục nhanh chóng và nhận kết quả xét nghiệm âm tính.
Anh Hoàng chia sẻ: “Trong thời gian chữa trị tại khu cách ly, bố mẹ tôi đã được các y bác sĩ và anh chị TNV chăm sóc tận tình, nên tôi mong muốn có thể làm điều gì đó để trả ơn họ”. Dựa trên ý nguyện này, ngày 23/8, sau khi hoàn thành cách ly, anh Hoàng lập tức liên hệ với cán bộ phường và ngỏ ý muốn tiếp tục công tác tình nguyện.
Trước đó, anh vốn xuất thân là cán bộ Đoàn, từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM từ 2007-2019. Cho đến khi công tác tại công ty, sự nhiệt huyết tình nguyện của anh cũng chưa bao giờ suy suyển.
Trong lúc dịch bệnh này, chứng kiến những người hàng xóm, người thân, bạn bè xung quanh, người thì cách ly, người thì mất vì Covid-19. Anh lại càng sục sôi quyết tâm chống dịch, vận động cả vợ, cả các em cùng chung tay giúp sức.
Hai người em Nguyễn Thị Hậu (nhân viên phòng công tác sinh viên ĐH FPT) và em gái họ Hồ Thị Quỳnh Như (sinh viên năm cuối ĐH FPT) hiện đang cùng anh chị hỗ trợ điểm tiêm vaccine tại quận Gò Vấp. Có 2 ca từ 7h30 -11h30 và từ 13h30 đến khi hết dân. Sáng, anh Hoàng cùng 2 em gái đi thì chị vợ ở nhà điều hành công việc từ xa. Chiều hai vợ chồng đi thì hai em ở nhà làm và học online. Anh Hoàng thường đi cả ngày và tối về làm online.
Hai con nhỏ một đứa 5, một đứa 6 tuổi được gửi ông bà chăm hộ bởi cả 4 thành viên đều tự cách ly với gia đình.
Nhóm của anh có nhiệm vụ chính đó là điều phối, hỗ trợ người dân xếp hàng, điền thông tin, đo nhiệt độ. Anh chia sẻ, có đôi khi người ta đợi lâu có cáu quát thì cả đội đều bình tĩnh giải thích cho họ hiểu. Bốn anh chị em làm lâu cũng đã quen việc nên không cảm thấy áp lực gì nhiều. Chí duy việc mặc đồ bảo hộ bất tiện nóng nực nên cũng thấm mệt: “Trong lúc mặc đồ bảo hộ chúng tôi toàn nhịn uống nước, đi vệ sinh vì ngại mất công cởi đồ”.
Bốn anh em vui vẻ thực hiện nhiệm vụ
Trước đó, công ty bao bì do anh Hoàng làm PGĐ cũng đã gửi tặng Bệnh viện dã chiến Phước Lộc (Nhà Bè) 10.000 ly và tô giấy.
Bản thân anh khi thấy người dân thiếu cốc uống nước lúc tới tiêm nên cũng đã tặng cho phường 16, quận Gò Vấp 10.000 ly giấy.
Ngoài người thân trong gia đình, anh còn kêu gọi đồng nghiệp, bạn bè cùng tham gia tình nguyện. Hiện tại nhóm bạn anh có đến 10 người đang là tình nguyện viên. Hồi anh còn hỗ trợ bên quận 12, cứ sáng 7h là cả nhóm lại hẹn nhau chụp chung tấm hình rồi mới tản ra đi nhận nhiệm vụ.
Anh Hoàng mong rằng những bệnh nhân đang điều trị, những y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu hãy luôn vững tinh thần, cũng như gửi lời kêu gọi đến mọi người rằng:
“Nhiều người hỏi đi làm tình nguyện như thế này có sợ không. Nếu nói không sợ là không đúng, nhưng nếu ai cũng sợ thì ai sẽ tham gia chống dịch?”
Nguồn: Zingnews
Bên cạnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội cũng liên tiếp ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 mới. Nhiều người lao động ở Hà Nội đang rất lo lắng rằng liệu Tết này có được về quê hay phải ở lại Thủ Đô để phòng tránh dịch?
Xu hướng "staycation" cực kì phù hợp cho hội "cuồng chân" mà không thể rời khỏi thành phố, muốn mới lạ thì cứ "chốt" 5 homestay này.
Trong khi Phương Mỹ Chi vô cùng vui mừng vì được đàn chị tiếp tế lương thực thì thái độ của một bộ phận cư dân mạng có chán không.
Tháng 7/2021, một gia đình ở Hà Nội du lịch Mộc Châu nhưng bị vì dịch Covid-19 nên đã bị kẹt lại cao nguyên này mấy tháng. Trong thời gian ở lại đây, gia đình này đã xây nhà sống giữa vườn mận.
Việc ông chủ quán cơm tặng SH đắt tiền cho chú shipper đã gây bão CĐM trong những ngày gần đây.
Suốt 2 tháng qua, Hoàng Phúc đã liên tục lấy xe hơi của anh đi chở bệnh nhân F0 tới bệnh viện, chở bình oxy,... 9X đã có 2 lần ngất xỉu, kiệt sức trong hành trình chống dịch Covid-19 này.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.