Home TIN TỨC Cậu “shipper” 7 tuổi mang xôi đến tặng các chú bộ đội: “Bà cháu mới cúng, xôi ngon lắm”

Cậu “shipper” 7 tuổi mang xôi đến tặng các chú bộ đội: “Bà cháu mới cúng, xôi ngon lắm”


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Từ xa chạy lại đã thấy cậu nhóc nhỏ con hò to: “Các chú ơi, ngoại cho chú!” khiến những người chiến sĩ chống dịch phì cười và cũng thật ấm lòng.

Trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhiều nơi trên cả nước và nhiều người còn nhiều khó khăn thì tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc lại lớn mạnh hơn bao giờ hết. Người ta đã nhìn thấy những nghệ sĩ, người nổi tiếng ủng hộ tiền bạc, thực phẩm, thiết bị y tế,... xuất hiện suốt trên các mặt báo. Nhưng giờ đây ngay cả những hành động nhỏ nhoi, ý nghĩa được ghi lại thôi cũng đủ là một “cơn gió xuân” trong thời điểm khắc nghiệt này.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi tay cầm đĩa xôi, vài chiếc bánh mì tìm tới chốt kiểm dịch để gửi tặng các cán bộ trực chốt đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Từ khi còn đứng khá xa, cậu bé đã vội gọi với đến chốt: 

“Chú ơi, chú ơi ngoại cho chú!” 

Cậu bé 7 tuổi mang xôi đến tặng các chú bộ đội gây bão mạng xã hội

Khá bất ngờ trước cậu nhóc, chú Công an hỏi lại:

 “Cho cái gì?”

 “Xôi mới cúng xong ngon quá trời luôn”, cậu bé con hồn nhiên đáp lại.

Cậu bé 7 tuổi mang xôi đến tặng các chú bộ đội gây bão mạng xã hội

“Shipper nhí” nhanh chóng đặt đĩa xôi xuống bàn, rồi lại thoăn thoắt chạy vội sang bên đường gửi nốt túi bánh mì cho người khác. Có vẻ gấp gáp lắm nhưng khi các cán bộ trực chốt kêu đi nhanh rồi quay lại, bé vẫn quay lại lễ phép đáp: “Dạ”

Cậu bé 7 tuổi mang xôi đến tặng các chú bộ đội gây bão mạng xã hội

Lúc quay lại chốt, cậu bé được các chú mời uống nước, uống sữa nhưng em đều lắc đầu. Mãi đến khi được mời ăn cam - loại trái cây yêu thích, cậu bé mới gật đầu “dạ ăn”. Em được cho nhiều cam đến độ hai tay cầm không xuể, vén cả áo lên đựng mà vẫn vừa đi vừa rơi.

Cậu bé 7 tuổi mang xôi đến tặng các chú bộ đội gây bão mạng xã hội

Dưới clip dễ thương này, nhiều người đã dành lời khen gửi tới cậu bé. Dù dạn dĩ đến mấy nhưng em vẫn cứ hồn nhiên, ai hỏi gì khai đấy khiến nhiều người con phì cười.

“Nghe bảo xôi mới cúng mà không nhịn nổi cười, đáng yêu quá”

“Mùa dịch có quả shipper nhí dễ cưng ghê”

“Còn bé mà biết việc quá, lại còn lễ phép nữa chứ”

Trước đó, hình ảnh một em bé dân tộc mang hai quả bí tới quyên góp cũng khiến người ta xúc động. Cậu bé sống tại A Ngo (Đakrong, Quảng Trị) khệ nệ xách hai quả bí cuối cùng trong vườn đến đóng góp: “Con chỉ có từng đây, mong cô chú mang đi ủng hộ giúp con”. Nhiều người dù dành lời khen, cảm ơn đến cậu bé nhưng cũng lo vì nếu nhà chỉ còn 2 quả bí mà mang đi quyên góp thì không biết em có còn cái ăn.

Cậu bé 7 tuổi mang xôi đến tặng các chú bộ đội gây bão mạng xã hội

Quả thực, khi dịch bệnh khó khăn mới thấy hết tấm lòng vàng. Người có hay không có cũng đều hỗ trợ, đóng góp hết mình, ngay cả những em nhỏ như hai bé trong câu chuyện trên. Mong rằng những hình ảnh này sẽ được lan tỏa đến nhiều người và có thêm nhiều hành động nghĩa tình nữa!

Nguồn: Tổng hợp


Từ hôm nay: Bộ đội đi chợ giúp dân, mang thực phẩm thiết yếu đến cho những người khó khăn tại TP HCM

Từ ngày 23/08, quân đội phối hợp với công an, y tế, chính quyền địa phương đi chợ hộ và mang thực phẩm đến tận nhà cho người dân

Test nhanh dương tính Covid, người đàn ông tự ti lủi thủi một góc, hành động của mọi người xung quanh khiến anh ấm lòng

Vô cùng ngại ngùng và xấu hổ, nhưng hành động của bà con đã khiến người đàn ông không may này cảm động.

Chưa kịp mừng vì Đà Lạt mở cửa đón khách trở lại tháng 11 tới thì đã hụt hẫng vì lý do này!

Đi Đà Lạt theo tour ư? Để xem tour có đến những địa điểm mình thích không đã.

Chàng trai trong gia đình 14 F0: sáng tác bài hát vui nhộn kể lại hành trình chiến đấu với covid vừa vất vả vừa lạc quan

Gần đây, một chàng trai điển trai lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan về hành trình tự chữa Covid-19 của chính mình.

Cô gái checkin Nhà thờ lớn với...2 triệu đồng, cái giá phải trả khi không tuân thủ nguyên tắc chống dịch

Lặn lội từ Đồng Tháp ra Hà Nội để được check - in tại nhà thờ Lớn, nhưng chỉ vì những tấm ảnh đẹp mà bỏ quên việc đeo khẩu trang đã khiến cô phải trả giá đắt

9X và những lần ngất xỉu, kiệt sức trong hành trình giúp đỡ các F0

Suốt 2 tháng qua, Hoàng Phúc đã liên tục lấy xe hơi của anh đi chở bệnh nhân F0 tới bệnh viện, chở bình oxy,... 9X đã có 2 lần ngất xỉu, kiệt sức trong hành trình chống dịch Covid-19 này.

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3