CĐM vô cùng quan tâm, không biết tình hình phía nhà bà Tân Vlog thế nào mà mọi người vẫn tụ tập đông vui thế nhỉ?
Mới đây, Bộ Y tế công bố đã có thêm 100 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong cả nước, chỉ riêng Bắc Giang thôi đã 87 ca mất rồi! Vậy là sương sương từ ngày 27/04 - 25/05 thì Bắc Giang ghi nhậ 1156 ca bệnh, thật kinh khủng!
Ấy thế mà bà Tân vẫn lờ lớ lơ dịch bệnh. Sau đợt tụ tập ăn kem milo rất vui vừa rồi thì trong video mới nhất, đúng như dân tình dự đoán, bà lại nấu món siêu to khổng lồ và mời cả đàn cháu cùng tụ tập ăn uống trong sân. Video lần trước đã nhận vô vàn góp ý về phòng tránh dịch, thì không biết giữa tình hình Bắc Giang nhạy cảm như hiện nay, bà Tân có tiếp thu và điều chỉnh gì không nhỉ?
Hôm nay bà làm sườn sào chua ngọt ăn kèm cơm và dưa chuột nhé các cháu!
Đây là những hình ảnh quen thuộc trong các video của bà Tân.
"Con đàn cháu đống".
Tụ tập ăn uống vui vẻ như hội.
Bình thường thì thế, nhưng lúc Bắc Giang đang chống dịch thì thế nào?
Video được chia sẻ trên Youtube ngày 20/5 vừa qua, thời điểm mà Covid-19 đang bùng phát ở Bắc Giang, bà Tân vẫn thực hiện món ăn siêu to khổng lồ. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm sâu sắc từ video kem milo vừa rồi, lần này "đàn cháu" của bà chỉ có hai người con trai một người hàng xóm cực thân thiết mà thôi. Hoàn toàn thực hiện đúng chỉ đạo không tụ tập quá 5 người, không đón các cháu lạ đến nhà để phòng chống dịch cho hiệu quả.
Hôm nay nhà bà chỉ có 4 người cùng ăn thôi!
Mâm đồ ăn siêu to khổng lồ thế kia không biết 4 người có ăn hết được không nhỉ?
Mời các cháu ăn chung với bà nhá!
Tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng bà Tân vẫn cố gắng sản xuất clip cho các cháu xem, các cháu có yêu bà không nào?
Một giang cư mận gợi ý thay vì làm toàn món ăn siêu to khổng lồ rồi ăn không hết. Bà Tân nên cân nhắc việc thực hiện làm cơm ủng hộ các bác sĩ, chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch Bắc Giang.
Cũng có người cho rằng làm youtube khá lâu chắc cũng có kha khá tiền, bà Tân nên dành chút tiền để "độ" căn bếp mới cho sạch sẽ hơn.
Một tín hiệu đáng khen cho mẹ con bà Tân Vlog. Mới đây, vlog đăng tải cách đây 1 ngày của Hưng Vlog, anh chàng cũng chỉ quay cùng em trai và cậu hàng xóm kể trên, không rủ thêm người ngoài.
Hưng vlog cũng thuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
Dù sự vắng bóng của "các cháu" làm video cũng bớt nhộn nhịp hơn hẳn, nhưng động thái này của mẹ con bà Tân vlog được đánh giá cao. Mong gia đình sức khỏe và cùng Bắc Giang vượt qua dịch bệnh.
Nguồn: Tổng hợp
Trong chiếc áo xanh của đội khử khuẩn, 8 cô gái nhỏ bé vẫn ngày ngày đeo trên mình bình phun 40kg đi khắp các vùng dịch của Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ.
Thời điểm này cả nước đang dồn tình yêu thương về Sài Gòn, mong Sài Gòn mạnh mẽ vượt qua dịch bệnh.
Việc những chia sẻ đời thường của vợ chồng Trấn Thành hay bị comment “móc mỉa” một cách vô cớ đã khiến cho nữ quản lý phải lên tiếng bênh vực.
Vì dịch bệnh mà các hoạt động sân khấu phải đóng cửa ở TPHCM. Nhiều nghệ sĩ, sao Việt tranh thủ quý báu này để giúp đỡ bà non đang gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh.
Đến tận khi Tóc Tiên khoe nhẹ bằng khen của bệnh viện Đại học Y Dược tp HCM cộng đồng mạng mới biết cô đã làm được điều rất ý nghĩa
Tham gia tình nguyện chống dịch, cô gái này cũng không nghĩ mình nhận được món quà hời thế này.
Tết Nguyên đán đã qua 1 tháng nhưng tiết xuân thì còn dài và đang là cao điểm du xuân đầu năm. Hãy tham khảo 5 điều cần biết về du xuân Tây Yên Tử - Điểm đến đang nổi trong vài năm trở lại đây mỗi dịp Tết đến xuân về.
Với tuổi đời vài trăm năm, làng Sấu ở Bắc Giang được mệnh danh là ngôi làng "thuần cổ" Việt Nam. Những hình ảnh chụp cận cảnh ngôi làng mang lại cả "vùng trời" ký ức cho bao người.
Bắc Giang đâu chỉ có vải, đến đây du lịch còn có những thú vị mùa hè này mà chỉ tốn 3 tiếng đi từ Hà Nội.
Bắc Giang đẹp khiến dân “xê dịch” đắm đuối với những địa điểm sống ảo đẹp như tranh vẽ, đảm bảo tha hồ check in quên lối về.
Bắc Giang có một dãy núi huyền bí, vô vùng linh thiêng. Tây Yên Tử, một phần của dãy núi Yên Tử, nơi bao la của đất trời hùng vĩ cực kỳ tráng lệ.
Điểm danh 3 thảo nguyên xanh rì, đẹp như thơ ở Việt Nam, đi thôi cũng tưởng lạc giữa thiên đường.