Bắc Giang đâu chỉ có vải, đến đây du lịch còn có những thú vị mùa hè này mà chỉ tốn 3 tiếng đi từ Hà Nội.
Lâu nay, Bắc Giang được mệnh danh ''xứ sở vải thiều''. Thế nhưng, ngoài là nơi trồng của loại quả tiến vua nổi tiếng một thời, nhưng đến đây bạn còn có thể khám phá những địa điểm du lịch độc đáo, đẹp đến hết ngỡ ngàng.
Bắc Giang là một tỉnh miền núi, nhưng lại nằm ở ngay vị trí chuyển tiếp giữa khu vực đồng bằng sông Hồng với vùng núi Đông Bắc. Do đó, giao thông ở nơi đây vừa dễ dàng, dễ kết nối với các tỉnh, thành liền kề mà còn sở hữu nhiều thắng cảnh kỳ thú, ở các dạng địa hình khác nhau, từ rừng nguyên sinh, thác nước, hồ, đến cao nguyên…
MỤC LỤC [Hiện]
Thành phố Bắc Giang nằm cách Hà Nội khoảng 67km. Di chuyển khá thuận lợi cho các gia đình di chuyển từ Hà Nội hay các tỉnh, thành lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên…
Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng các phương tiện cá nhân, như đi máy từ Hà Nội, bạn nên đi theo hướng Quốc lộ 1A. Còn nếu đi ô tô, quãng thời gian sẽ được rút ngắn hơn nhờ các đoạn đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Bắc Giang - Lạng Sơn.
Ngoài ra, nhiều chuyến xe khách từ nội thành Hà Nội đưa bạn lên Bắc Giang. Du khách có thể chọn đi limousine với mức giá dao động từ 110.000đ - 150.000đ/người.
Nếu chọn ở thành phố, bạn dễ dàng tìm được các khách sạn tiện nghi với giá phòng cho gia đình (tiêu chuẩn 2 người lớn, 2 trẻ em) dao động từ 700.000đ - 1.200.000 - 2.000.000đ trở lên cho 1 đêm.
Địa chỉ: xã An Lạc, Sơn Động, Bắc Giang.
Khu rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, rộng tới 5000ha. Đến đây, bạn có thể thử các loại hình trải nghiệm, du lịch sinh thái đến nghỉ dưỡng. Tới đây, ngoài được khám phá các loài động, thực vật quý hiếm, du khách còn có thể lội suối, hòa mình vào cuộc sống của những người dân tộc địa phương như Tày, Dao, Hoa…
Địa chỉ: Bản Gà, xã Thạch Sơn, Sơn Động, Bắc Giang.
Đồng Cao là một thảo nguyên xanh bát ngát giữa những sườn núi. Địa hình ở đây khá bằng phẳng chứ không quá dốc hay gồ ghề như thung lũng. Thêm nữa, các thảm cỏ nơi đây cũng xanh mướt, mịn, thích hợp để cắm trại.
Địa chỉ: xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.
Ghé thăm hồ Khuôn Thần chơi, bạn sẽ có trải nghiệm độc đáo nhất ở đây là đi dạo bằng thuyền giữa lòng hồ, hít thở không khí trong mát hay thăm thú ở những hòn đảo thông reo giữa hồ hay những đồi vải, đồi nhãn đang vào mùa ở xung quanh hồ Khuôn Thần.
Địa chỉ: huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.
Bắc Giang cũng có địa điểm để du khách trải nghiệm cảm giác trái cây miệt vườn. Một khu vườn sở hữu tư nhân nhưng trở thành địa điểm hút khách. Đến đây vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách đều có thể ngắm và hái các loại quả như thanh long, cam, bưởi… Còn nếu đến vào tháng 6 - tháng 7 sẽ trúng vụ thu hoạch vải thiều. Bạn chẳng những có thể cùng con trẻ, thả hồn vào những vườn quả chín mọng mà còn có cơ hội thưởng thức những món ngon độc, lạ chế biến từ trái cây.
NGUỒN: Tổng hợp
Những chia sẻ về kinh nghiệm đi phượt vùng cao Bắc Bộ của một netizen đam mê phượt được nhiều cư dân mạng khen ngợi về độ chi tiết, kỹ lưỡng và có thể hết sức hữu ích cho những ai mới có những chuyến đi đầu tiên.
Thác K50 được mệnh danh là “nàng thơ” của Tây Nguyên đại ngàn và cũng là điểm trekking nổi tiếng mà nhiều người muốn chinh phục.
Cẩm nang du lịch Tuyên Quang: Địa điểm vui chơi hứa hẹn cực kỳ thú vị vào ngày lễ 2/9 sắp tới.
Hành trình 10 tháng xuyên Việt một mình của cô bạn Nguyễn Thị Yến đang truyền cảm hứng trên nhiều trang mạng, khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và trầm trồ trước những hình ảnh chụp khắp dải đất hình chữ S.
Tổng hợp những tọa độ mới toanh, đang nổi rần rần tại Đà Lạt, được nhiều người trong cộng đồng những người yêu Đà Lạt yêu thích.
Gần đây, FB Nguyễn Ngọc Minh - blogger nổi tiếng với những chuyến phượt bằng ô tô cùng gia đình nhỏ - đã có bài liệt kê Top 63 điểm cắm trại tự túc cực chill từ Nam ra Bắc rất đáng chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam. Hãy cùng tham khảo nhé!
Với tuổi đời vài trăm năm, làng Sấu ở Bắc Giang được mệnh danh là ngôi làng "thuần cổ" Việt Nam. Những hình ảnh chụp cận cảnh ngôi làng mang lại cả "vùng trời" ký ức cho bao người.
Bắc Giang đâu chỉ có vải, đến đây du lịch còn có những thú vị mùa hè này mà chỉ tốn 3 tiếng đi từ Hà Nội.
Bắc Giang đẹp khiến dân “xê dịch” đắm đuối với những địa điểm sống ảo đẹp như tranh vẽ, đảm bảo tha hồ check in quên lối về.
Bắc Giang có một dãy núi huyền bí, vô vùng linh thiêng. Tây Yên Tử, một phần của dãy núi Yên Tử, nơi bao la của đất trời hùng vĩ cực kỳ tráng lệ.
Điểm danh 3 thảo nguyên xanh rì, đẹp như thơ ở Việt Nam, đi thôi cũng tưởng lạc giữa thiên đường.
Theo tớ về Bắc Giang để thấy một Bắc Giang hoàn toàn khác nhé!