Chia sẻ của một phượt thủ nghỉ hưu đã đi hết 63 tỉnh thành và vẫn muốn khám phá Việt Nam vì còn "những nơi chưa được đặt chân đến" khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Mới đây, FB Nguyễn Lương Ngọc - thành viên một diễn đàn MXH chuyên bàn luận về phượt và du lịch tự túc sống tại Hà Nội - đã thu hút hơn 1 nghìn lượt like và thả tim với bài đăng chia sẻ niềm đam mê đi khắp Việt Nam của mình. “Thực ra là trước khi nghỉ hưu mình đã đi qua hết 63 tỉnh thành của cả nước rồi, sau khi nghỉ hưu chỉ là “rà soát lại” những nơi chưa được đặt chân đến mà thôi… ví dụ như: ngã ba biên giới A Pa Chải, cột mốc số 0 biển Trà Cổ… Vẫn còn nhiều nơi chưa đến được”, phượt thủ cao tuổi này viết.



Đi 63 tỉnh thành chưa "mỏi" vì vẫn còn nhiều nơi chưa đến. (Ảnh: FBNV)
Bài đăng đã thu hút hơn 200 ý kiến bàn luận sôi nổi, chủ yếu là bày tỏ sự ngưỡng mộ cùng niềm mơ ước làm được điều tương tự: "Quá ngưởng mộ anh. Có người bạn đời cùng đồng hành, cùng quan điểm thì chắc chắn sẽ được toại nguyện. Tôi củng đang phấn đấu được nhu vậy, nhưng mới chỉ được hơn 2/3 địa danh thôi. Chúc anh luôn khỏe để vi vu được nhiều thắng cảnh hơn nữa."; "Em phấn đấu theo chân bác k biết có thực hiện đc k"; "Quá ngưỡng mộ Bác. Nhìn bác quá phong độ. Chúc Bác luôn khoẻ, và an vui trên mọi hành trình. Ước…"; "Ngưỡng mộ chú quá ạ. Cháu u40 cũng đã đi hết 63 tỉnh thành, ngày trước nhiều nơi đi Máy Bay, Xe Khách đến. Từ ngày đi Ô Tô ngắm cảnh thấy đẹp giờ dẹp bỏ luôn Máy Bay với Xe Khách. May mắn cho cháu giờ có thêm 3-4 người đồng hành cùng ở mỗi chuyến đi. Chúc chú thật nhiều sức khoẻ và chinh phục khắp mọi miền Tổ Quốc nhiều hơn nữa"...

Phượt thủ cao tuổi "flex" một lần check-in ở Trà Cổ (Quảng Ninh). (Ảnh: FBNV)
Một số thành viên còn chào đón phượt thủ này đến với địa phương mình: "Em ở Apachai, lúc nào bác lên ới em em đưa lên tận nơi miễn phí"; "Đến Nha Trang em mời Anh Chị caffe nhé"; "Ngưỡng mộ vc anh chị nha! Nếu có dịp gặp được anh chị tại Lâm Đồng thì vui biết bao!"... Và cũng có nhiều thành viên hỏi kinh nghiệm của phượt thủ dày dặn kinh nghiệm này để bắt đầu hành trình đi khắp Việt Nam của mình.

"E đã đến đây". (Ảnh: FB Huyền Đỗ)

"A pa chải xin chào anh. Tôi ở Sài Gòn tự lái đi điểm cực Tây nè". (Ảnh: FB Đỗ Bá Hùng)
Hồi đáp một trong những ý kiến từ cộng đồng mạng, phượt thủ này nhận định: "Đường bộ ở VN bây giờ khá tốt, từ Nam ra Bắc nhiều đoạn là cao tốc, nhưng mật độ xe khá đông, mình cứ đảm bảo chạy đúng luật thì ok...". Có thể thấy đường bộ của Việt Nam hiện nay liên tục được nâng cấp với nhiều tuyến cao tốc đang thi công và được quy hoạch hoàn thiện trong những năm tới, chắc chắn sẽ khiến ước mơ đi khắp đất nước và đi hết 63 tỉnh thành của cộng đồng phượt thủ trở nên dễ trở thành hiện thực hơn.
Nguồn: Tổng hợp
Thông tin của nghệ sĩ Thương Tín bị thay đổi trên Wikipedia sau thái độ không tôn trọng sự giúp đỡ của các mạnh thường quân
Hàng loạt chùm ảnh ứng dụng công nghệ AI gắn với nhiều địa danh nổi tiếng đang được giới trẻ đăng tải trên khắp các diễn đàn và trang mạng. Cảnh đẹp Việt Nam theo phong cách anime vì thế đang làm mưa làm gió trong cộng đồng du lịch.
Những hình ảnh đầu tiên cập nhật về cơn bão sắp đổ bộ vào Biển Đông cho thấy bão Trà Mi tàn phá Philippines khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng.
Nhìn nhận vấn đề từ một phía cô nàng đã ngay lập tức phải đăng bài đính chính ngay khi vừa bóc phốt quán đồ uống P.L
Tham gia tình nguyện chống dịch, cô gái này cũng không nghĩ mình nhận được món quà hời thế này.
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?
Sau khi chiến thắng vòng sơ loại qua website vào ngày 24/10 vừa qua cùng hơn 70 ứng viên xuất sắc khác, Check in Vietnam đua bình chọn vòng chung kết Vietnam iContent Awards 2025 đang trong tuần bình chọn cuối vô cùng quan trọng.
Trong tuần qua có những loạt ảnh của cộng đồng Check in Vietnam gây tượng đặc biệt, khi hoa dã quỳ Ba Vì đọ sắc hoa dã quỳ Đà Lạt tạo nên những mảng màu vàng lung linh nổi bật giữa những gam màu như đang nhạt dần của mùa đông.
Những hình ảnh Tuy Hòa và Quy Nhơn sau bão Kalmaegi được cập nhật trên các trang MXH của địa phương cho thấy các lực lượng đang căng mình thu dọn những đống ngổn ngang để sớm trở lại nhịp sống bình thường.
Hàng nghìn lượt like và thả tim đến từ cộng đồng mạng cho những hình ảnh nước rút ở Huế và Hội An dù còn đó nhiều khó khăn từ những đống ngổn ngang do mưa lũ để lại.
Thông qua cập nhật từ cộng đồng mạng, hãy cùng sẻ chia với tình hình của hai đô thị du lịch hàng đầu - Huế và Hội An trong trận lũ đang diễn ra tại miền Trung.
Lô Lô Chải của tỉnh Tuyên Quang và Quỳnh Sơn của tỉnh Lạng Sơn tự hào là hai ngôi làng mới nhất trở thành địa danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" của Việt Nam.