Dù rất hóng livestream của cô nhưng "quý dị" cũng quan tâm sức khỏe của cô lắm lắm!
Không thể phủ nhận dân tình bây giờ còn mong livestream của cô Hằng hơn cả phim truyền hình giờ vàng. Kiểu như xem cô phát trực tiếp đã là thói quen khó bỏ rồi ấy. Như thường lệ, vui thì tuần ba lần, không vui lắm thì tuần hai lần, cô Phương Hằng sẽ y lịch gặp gỡ và trò chuyện với mọi người lúc 18h30 tối. Một lần livestream như vậy kéo dài từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ liên tục, và kết thúc khoảng 21h - 21h30. Đây là khoảng thời gian mà mọi người vừa ăn cơm vừa xem cô nói chuyện, thế nhưng đã có ai thắc mắc là "Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao chấp hết" cho cô nghỉ ngơi đển ăn tối vào lúc nào không nhỉ?
Ngay lập tức có hai ý kiến được CĐM đặt ra ở đây: một là cô Hằng ăn tối trước rồi mới livestream, hai là livestream rồi mới ăn tối. Phương án thứ hai có vẻ hơi oải vì quá muộn so với giờ ăn tối thông thường rồi!
Dù rất yêu thích và mong chờ những buổi livestream của cô nhưng nhiều fan nhất trí cho rằng nữ đại gia nên chú ý đến sức khỏe của mình và đừng quên ăn tối đầy đủ, đúng giờ cô nhé!
Cũng trong buổi phát trực tiếp ngày 25/5 vừa qua, cô Phương Hằng cũng chia sẻ là có nhiều người vì yêu mến đã gửi tiền để mời cô uống cà phê, vì thấy cô livestream nhiều giờ, nói chuyện liên tục mà sợ cô khát nước. Người 500k, người 200k, người 100k,... cho dù là bao nhiêu thì cô cũng rất vui vì được mọi người quan tâm và cảm mến.
Cũng vì yêu mến cô chú mà khu du lịch Đại Nam đang là cái tên hot nhất thời điểm hiện tại. Bởi cùng những drama của cô Phương Hằng, dần tìm hiểu, mọi người mới càng rạo rực vì khu du lịch này sở hữu quá nhiều kỷ lục.
Hơn nữa, một lý do đặc biệt mà ai cũng muốn đến đây cho bằng được, đó là cô Hằng từng khẳng định rằng lợi nhuận từ Đại Nam sẽ được dùng để làm từ thiện. Hiện tại thì khu du lịch Đại Nam đang đóng cửa do dịch bệnh phức tạp, nên công chúng nhất trí rằng khi hết dịch Covid- 19 sẽ tới đây để ủng hộ cô chú.
Cho những ai chưa biết thì khu du lịch Đại Nam đã từng đạt được rất nhiều kỷ lục ấn tượng như có diện tích lớn nhất Đông Nam Á, bức tường thành dài nhất, sở hữu đền thờ lớn nhất, núi nhân tạo dài nhất, biển nhân tạo lớn nhất, vườn thú thiết kế mở đầu tiên tại Việt Nam... Hoành tráng vậy mà theo nhiều nguồn tin thì công trình trường đua Đại Nam bề thế này lại được cô Phương Hằng "thai nghén" chỉ vỏn vẹn trong 24h đồng hồ!
Với mong muốn đầu tư phát triển thể thao song song với du lịch, được công ty và chồng hậu thuẫn, ý tưởng của cô Hằng ngay lập tức được tiến hành và nó nhanh chóng trở thành công trình trọng điểm của khu du lịch Đại Nam. Trường đua Đại Nam là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam có sự kết hợp của 5 loại hình: đua ngựa, đua chó, đua mô tô, đua go-kart, jet-ski - biểu diễn fly-board.
Trên website của Đại Nam thì giá vé dao động từ 100k - 400k/người lớn, 50k - 200k/trẻ em tùy thời điểm trong tuần, mức giá này đã gồm vé cổng, biển, vườn thú.
Thời gian vừa qua thì khu du lịch Đại Nam cũng bị tẩy chay bởi một số bộ phận quá khích. Nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng thì vẫn đi Đại Nam ủng hộ cô chú phải không cả nhà?
Nguồn: Tổng hợp
Năm covid mà vẫn cuồng chân, vẫn thèm đi chơi thì áp dụng ngay những cách thức du lịch của các travel bloggers này nhé
Từ mảnh đất quê hương ở xóm nhỏ, kiến trúc sư Trần Đức Huy đã xây hẳn “khu nghỉ dưỡng tại gia” cho cả gia đình, ở nhà mà tưởng đi du lịch không.
Sau 1 tuần bị mắc kẹt vì đi theo Google Maps, 1 trong 2 chàng trai trẻ đã qua đời do thời tiết khắc nghiệt quá lạnh, không thể chống chọi được.
Anh chàng 9x Hà Nội này đã có một ý tưởng tuyệt vời cho hội mê phượt mà chưa có "đối" đi cùng.
“Cả hai chúng mình khi nghĩ lại câu chuyện ngày đầu gặp gỡ đều cảm thấy buồn cười nhưng cũng là duyên nợ”, cặp đôi chia sẻ
Nhiều người nước ngoài thích thú tìm đến những cửa hàng may mặc tại Hội An sắm đồ, ai nấy cũng rất ý với chất lượng và giá tiền.
Ngày nay có rất nhiều loại bánh Trung thu với những công thức chế biến khác nhau. Và chỉ với một loại là bánh Trung thu nhân hạt sen trà xanh thôi thì bản thân người làm ra cũng phải thừa nhận là vô cùng "tỉ mẩn bởi các công đoạn chuẩn bị".
Rằm tháng Giêng ở một tỉnh miền Nam có "lễ hội miễn phí" cực kỳ đặc biệt. Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu phát miễn phí mọi thứ, xe ôm cũng không mất tiền.
Giữa thời điểm bị cắt giảm giờ làm, không có đơn hàng, nhiều người lao động đã tìm đến các vườn măng cụt ở Bình Dương hái quả kiếm thêm thu nhập.
Công thức dưa cà muối mắm tương đối đơn giản, thành phẩm trông ngon mắt nhưng khiến bất cứ ai cũng phải coi chừng khi tác giả nói mình có thể "ăn hết một nồi cơm".
Hàng bánh mì rẻ đến bất ngờ tại Bình Dương của cụ Sáu chỉ với mức giá 5k/ổ, nhưng phía sau đó là cả một câu chuyện cảm động.
Đến Bình Dương để chiêm ngưỡng những khu tổ hợp cực xịn sò, cảnh đẹp rất đa dạng và phong phú, rồi bạn sẽ thấy quả là “độc lạ” Bình Dương.