Cùng nhau trải qua 10 năm thanh xuân tươi đẹp, câu chuyện của vợ chồng chị Huyền Trân đã làm cho người ta tin tưởng hơn vào tình yêu: chàng trai bên bạn năm 17 tuổi giờ là chồng bạn, cùng bạn du lịch khắp nơi.
Mới đây, câu chuyện tình yêu của vợ chồng chị Trần Thị Huyền Trân chia sẻ trong một hội nhóm đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Câu chuyện như một thông điệp cho những ai đã, đang và sẽ yêu rằng: hãy cứ tin vào tình yêu đích thực. Câu chuyện như "phá bỏ" những câu nói mà các cặp đôi vẫn hay truyền tai nhau, như lời nguyền đi Đà Lạt về chia tay, như chàng trai ở cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi với bạn tới hết cuộc đời,... Thế rồi, happy ending dành cho cặp đôi cùng nhau trải qua 10 năm thanh xuân tươi đẹp là cả hai về chung một nhà, cùng nhau viết tiếp những ước mơ, dự định, cùng nhau đi du lịch khám phá vùng đất mới,...
Mối tình năm 17 tuổi khi cả 2 còn học cấp 3
Vợ chồng chị Huyền Trân (hiện đang sống ở TP.HCM) quen nhau từ năm học cấp 3, khi đó, cả hai không chỉ học cùng trường mà còn sinh cùng tháng, cùng năm. Cặp đôi chính thức hẹn hò vào 07/6/2011, tình yêu có mùi Hủ tiếu bắt đầu từ đây. Năm 2012, cặp đôi chuyển lên Sài Gòn học Đại học, học khác trường nhưng may mắn, hai người vẫn giữ được sự kết nối với nhau. Năm 2013, anh chị cùng lên kế hoạch cho những chuyến đi xa để vừa khám phá chân trời mới, vừa có cơ hội hiểu nhau hơn.
Chuyến đi Ninh Bình của cặp đôi
Những chuyến đi đầu tiên khi còn là đôi sinh viên chưa ra trường
Năm 2014, việc học của 2 anh chị ngày càng nặng hơn nhưng không ngăn được đam mê đi. Cặp đôi dành dụm tiền để cùng nhau đi du lịch, trải nghiệm những điều mới mẻ. Rồi sau khi tốt nghiệp ra trường, có công việc ổn định, chị Huyền Trân cùng chồng đầu tư hơn cho chuyến đi: Đà Nẵng - chuyến bay đầu tiên, Huế - chuyến phượt bằng xe máy đầu tiên... Tới năm 2017, lúc này chị Trân stress nhiều nhất, sau đó cặp đôi ngồi lại nói chuyện với nhau và quyết định lên kế hoạch vực dậy bản thân, đánh dấu bằng một chuyến đi xa: Phú Quốc.
Yêu nhau thì đôi nào cũng đi Đà Lạt nhưng đôi này thì không chia tay mà nên duyên nhé
Năm 2018, công việc của anh ngày càng phát triển tốt đẹp, cặp đôi đã có chuyến đi xa kỷ niệm 7 năm yêu nhau: du lịch Ninh Bình, Hạ Long. Năm 2019, anh phải đi công tác thường xuyên hơn, cuối năm anh bù đắp cho Huyền Trân bằng một chuyến đi Đà Lạt - nơi yêu thích nhất của cặp đôi. Và rồi, tình yêu từ năm 17 tuổi đã đơm hoa kết trái, kỷ niệm năm 10 bên nhau, anh H đã cầu hôn chị Trân bằng một bữa tối lãng mạn ở Đà Lạt. Vậy là chặng đường 10 năm yêu nhau khép lại để mở ra mọt chương mới: Hôn nhân.
Sau 10 năm yêu nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều cay đắng ngọt bùi, cùng nhau hiện thực hóa ước mơ, rồi cùng nhau trải nghiệm những lần đầu tiên khi đặt chân tới những thành phố mới, cặp đôi đã có một đám cưới vào năm vừa rồi. Câu chuyện của vợ chồng chị Trân như động lực cho những ai đang mất niềm tin vào tình yêu.
Nguồn: Trần Thị Huyền Trân
Kỉ niệm 10 năm tình bạn bằng hơn 100 chuyến đi suốt 7 năm ròng rã qua 63 tỉnh thành, chỉ có 2 từ "tri kỉ" mới diễn tả trọn vẹn tình cảm này
Sau 2 năm ở thành phố, Trà My đã quyết định bỏ phố về quê để mở homestay kết hợp du lịch nông nghiệp ở Phú Yên. Ý tưởng này đã được cô nung nấu từ trước đó.
20 ngày sống trên đỉnh Tà Xùa tưởng bất tiện nhưng lại là những ngày yên bình, đáng nhớ nhất với anh chàng Phạm Hoàng Công.
Cặp đôi người Đà Nẵng, kẻ Sài Gòn đã có một hành trình tuổi trẻ thật đặc biệt: 4 năm nắm tay nhau rong ruổi khắp Việt Nam, đi hàng ngàn cây số để cùng nhau tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời.
Biết con gái "rượu" của mình đi xuyên Việt độc hành, người bố đã thu xếp công việc, trở thành người bạn "đi phượt" cùng con trong 20 ngày, qua 10 tỉnh thành Việt Nam.
Việc di chuyển có thể bất tiện nhưng không vì thế mà các thành phố này vắng bóng khách du lịch
Vẫn như mùa Tết mọi năm, Đà Lạt vẫn đông nghịt du khách ghé thăm, đường phố rộn ràng và các hàng quán kín hết bàn.
Trên MXH lúc này, nhiều bạn trẻ đang rủ nhau đi ngắm mai anh đào Đà Lạt nở muộn đúng dịp giáp Tết Nguyên đán. Khắp các địa danh nổi tiếng Đà Lạt đang rực hồng sắc hoa như Mộng Đào Nguyên, hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương...
Có 1 nơi ở Đà Lạt sẽ giúp bạn được chiêm ngưỡng màu xanh ngọc bích trong veo, nơi đây được dân du lịch bụi đặt cho biệt danh "tuyệt tình cốc" thứ 2 ở tại thành phố ngàn hoa.
Đà Lạt thời điểm nào cũng đông khách nhưng dịp cuối năm lại kín lịch bất thường vì ai cũng muốn tận hưởng bầu không khí mát lạnh trước khi bước sang một năm mới.
Mấy ngày nay, quán cơm tấm mới mở của bộ 3 Độ Mixi, PewPew và Xemesis mới mở ở Đà Lạt “làm mưa, làm gió”, đông đảo khách hàng đến xếp hàng dài, đến cả chủ quán cũng phải vào phục vụ.
Khung cảnh có một không hai ở tu viện Bát Nhã sẽ khiến bạn choáng ngợp trước một màu vàng rực của hoa phượng. Chắc chắn phải làm chuyến đến Bảo Lộc, Đà Lạt để ngắm vẻ đẹp độc đáo này.