9X Sài Gòn đi Cao Bằng để làm video cảnh đẹp Việt Nam nhưng đúng thời điểm bùng dịch Covid-19 nên anh đã bị "kẹt" lại vùng non nước hơn 2 tháng nay.
Phan Quốc (sinh năm 1992) có chuyến đi dài ngày ở các tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt là vùng Đông Bắc, Tây Bắc để làm các video ghi lại cảnh đẹp Việt Nam. Giữa tháng 5, anh khởi hành từ Sài Gòn ra Hà Nội, tiếp đó anh thuê xe máy đi khám phá các tỉnh thành ở miền Bắc, trong đó anh dành 1 tháng ở cố đô Ninh Bình. Tháng 6, trong lúc Quốc đang ở Cao Bằng thì dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương nên anh quyết định ở lại vùng non nước này để "săn" mùa lúa vàng ở Phong Nậm (Trùng Khánh) trong tháng 9 tới.
Phan Quốc chơi đùa cùng chú con ngựa ở Trà Lĩnh
Trước đó, dự tính của 9X Sài Gòn là khám phá Đông Bắc, trong đó dành nhiều thời gian ở Cao Bằng để quay cảnh đẹp ở Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Ngọc Khê, Ngọc Côn, thung lũng Phong Nậm,... rồi khám phá Tây Bắc, đặc biệt sẽ săn mùa lúa chín ở Mù Cang Chải, Yên Bái. Tuy nhiên do dịch Covid-19 nên Quốc quyết định "ở yên một chỗ", không di chuyển hay tiếp xúc với nhiều người để phòng chống dịch Covid-19. Anh ở lại Cao Bằng, ban đầu ở thành phố nửa tháng, sau chuyển tới homestay Giốc Rùng - nhà sàn của người địa phương nằm ở xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh.
Nơi Phan Quốc ở hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên vô cùng: là vùng núi, là cuộc sống không có đèn điện nhiều, là âm thanh thường thấy là tiếng vịt, gà, dế, ếch kêu, là những cánh đồng lúa được dãy núi đá vôi bao bọc xung quanh, là thảo nguyên xanh ngút tầm mắt,... Người dân địa phương sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt. Với Quốc, đây là quãng thời gian anh được "sống chậm", hòa mình vào thiên nhiên.
Cuộc sống thường ngày của Quốc sẽ là: duy trì công việc lập trình viên, thời gian rảnh sẽ đi đến sông Quây Sơn để ngắm hoàng hôn, chụp ảnh,..., tối nào trời quang mây thì anh đi ngắm dải ngân hà - trải nghiệm không thể tìm thấy nơi phố thị. Ở homestay, anh còn được thưởng thức nhiều đặc sản địa phương do bà chủ nấu, đặc biệt nguyên liệu còn được lấy từ chính khu vườn của homestay. Chi phí ở homestay là 200.000 vnđ/ngày, tiền thuê xe máy là 1.500.000 vnd/tháng.
Phan Quốc chia sẻ, anh cảm thấy mình vô cùng may mắn vì được sống ở Cao Bằng hơn 2 tháng nay. Cao Bằng là tỉnh thành duy nhất ở Việt Nam tới nay chưa có ca nhiễm Covid-19 nào. Tỉnh đã dừng đón khách du lịch, dùng hoạt động không thiết yếu,... nên rất an toàn. Anh có thể di chuyển tự do ở đây. Theo dự định, khi "săn" được mùa lúa chín Phong Nậm được 1 tuần thì anh sẽ tiếp tục khám phá vùng Tây Bắc bởi người đi từ Cao Bằng được coi là vùng xanh.
Nguồn ảnh: Phan Quốc
Sau khi Hà Nội ra chỉ thị 16 giãn cách xã hội, chủ nhà hàng đã cùng nhân viên, bạn bè làm những suất cơm dành tặng các y bác sĩ chống dịch Covid-19.
Đi làm, tích góp tiền từ năm 19 tuổi, đến năm 30 tuổi, cô gái xinh đẹp Hoàng Minh Thương cũng đã có được căn nhà cho riêng mình sau một quá trình cải tạo nhiều tâm huyết.
Suốt 2 tháng qua, Hoàng Phúc đã liên tục lấy xe hơi của anh đi chở bệnh nhân F0 tới bệnh viện, chở bình oxy,... 9X đã có 2 lần ngất xỉu, kiệt sức trong hành trình chống dịch Covid-19 này.
Lăng minh Mạng vẫn luôn là điểm đến thu hút khách du lịch khi đến Huế, chẳng ai có thể bỏ qua được vết tích về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam
Ốc Thanh Vân lên tiếng bênh vực đàn em giữa ồn ào sao kê.
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?
Chiều tối ngày 22/1 ghi nhận băng tuyết xuất hiện khá dày tại đỉnh núi Phia Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), nơi có độ cao 1.931m so với mực nước biển, thu hút sự tò mò của nhiều du khách.
"Tuyệt tình cốc mới toanh" và rừng trúc "như trong phim kiếm hiệp" sau đây ở Cao Bằng có lẽ chưa có nhiều người biết đến và đang thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Loạt ảnh chụp những gốc cây mọc thẳng, tán hòa quyện những gam màu xanh vàng đỏ khiến netizen không khỏi ấn tượng về mùa cây thay lá ở núi Mắt Thần, Cao Bằng.
Những ngày qua, cư dân mạng không ngừng xuýt xóa trước những hình ảnh lột tả vẻ đẹp của đèo Nà Tềnh, "người anh em" của đèo Khau Cốc Chà nổi tiếng ở Cao Bằng.
Choáng ngợp trước địa điểm check in phủ đầy màu xanh tại Cao Bằng khiến hội mê du lịch tranh thủ phải “lên kèo” đi luôn.
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?