Giữa mùa dịch, cô gái Việt 24 tuổi - Kiều Phùng đã có chuyến du lịch Tân Cương (Trung Quốc) trong vòng một tháng, với khoảng 30 lần xét nghiệm Covid-19 trong hành trình.
Kiều Phùng (24 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh, Trung Quốc) đã có một chuyến du lịch Tân Cương "trái mùa" giữa Covid-19 (thời điểm đẹp nhất ở Tân Cương là tháng 3 khi hoa mơ, hoa hạnh trổ bông, tháng 6,7 mùa hoa oải hương, tháng 8,9 mùa lá vàng). Vào đợt tháng 5 vừa qua cô cùng bạn bè đã di chuyển tới tỉnh Thanh Hải và phía bắc của Tân Cương, chuyến đi gần 1 tháng đã có cô bạn nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ. Theo Kiều Phùng chia sẻ, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, ngành du lịch trong nước đang hoạt động trở lại.
Dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ ở Tân Cương
Nước hồ Kanas khi băng tan
Nhóm của cô dành 10 ngày tham quan tỉnh Thanh Hải, sau đó di chuyển đến Tân Cương. Mỗi lần đặt chân tới một huyện, một thành phố của Tân Cương, Kiều Phùng đều phải thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 (cô chia sẻ, mỗi lần "hỏi cung" và test mất khoảng một tiếng), bên cạnh đó có rất nhiều trạm xét nghiệm khác ở khách sạn, homestay, quán ăn,... Cũng bởi vậy, trong hành trình này, cô phải xét nghiệm Covid-19 khoảng 30 lần.
Ở thủ phủ của Tân Cương - Urumqi, Kiều Phùng nhận xét các công trình kiến trúc, đường xá ở đây khá giống Quảng Châu. Ở Urumqi, cô tham quan chợ lớn nhất thế giới Grand Bazaar với 3000 gian hàng bán đủ thứ như quần áo, đồ trang sức, đồ gốm, nhạc cụ,..., vườn quốc gia Keketuohai với quặng đá quý lớn nhất Trung Quốc cùng suối nước nóng mà uống vào sẽ sống lâu trăm tuổi, làng Hà Mộc (vé tham quan khoảng 100 tệ), hồ Kanas (vé 253 tệ) - nơi có khung cảnh thiên nhiên đẹp nao lòng.
Trong những ngày tiếp, Kiều Phùng khám phá hồ Sayram - "Giọt lệ cuối cùng của Đại Tây Dương", trải nghiệm đáng nhớ của cô gái 24 tuổi ở đây là được ngắm nhìn cơn mưa tuyết, được chơi cùng bầy lạc đà,... Điểm đến sau hồ Sayram của Kiều Phùng là Huocheng, dọc đường đi, cô được đi qua cây cầu Quả Tự đắt nhất Trung Quốc, được chiêm ngưỡng núi tuyết, thảo nguyên xanh. Huyện Huocheng được gọi là huyện hoa oải hương với mùa hoa nở rộ vào tháng 6.
Hành trình tiếp theo của Kiều Phùng là ghé phố cổ Kazanqi, huyện Y Ning. Điều thú vị là nhóm cô đến đúng ngày Tết của người dân tộc thiểu số nên được hòa mình vào không khí đầy ắp niềm vui, cảm nhận cuộc sống đầy sắc màu của người bản địa. Các điểm đến tiếp theo của cô là thảo nguyên Kalaqun, thảo nguyên Tangbula - nơi đẹp nhất trong chuyến đi của cô bạn (ở Tangbula có dòng sông xanh đang mùa băng tan), thảo nguyên Nalati (Na Lạp Đề) đang mùa hoa dại nở rực rỡ,...
Điểm đến cuối cùng của nhóm Kiều Phùng là thành phố dưa gang Tulufan. Cả nhóm có dự định đi thêm một số nơi nhưng do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp ở một vài địa điểm nên nhóm cô đã kết thúc hành trình sớm hơn dự kiến. Chuyến khám phá Tân Cương "trái mùa" đã để lại cho Kiều Phùng nhiều kỉ niệm đáng nhớ và dường như cô bạn đã "phải lòng" Tân Cương. Vì vậy trong tương lai, cô sẽ tiếp tục khám phá vùng đất này.
Nguồn: Kiều Phùng
Sau 2 năm ở thành phố, Trà My đã quyết định bỏ phố về quê để mở homestay kết hợp du lịch nông nghiệp ở Phú Yên. Ý tưởng này đã được cô nung nấu từ trước đó.
Một trong những chuỗi siêu thị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh vướng phải tranh cãi về vấn đề đãi ngộ nhân viên, trả lương thì thấp nhưng phải thường xuyên tăng ca.
4 cô gái trẻ ở Hà Lan dù không có kiến thức gì về xe cộ, xây dựng nhưng đã tự tạo được một nhà trọ mobihome sang chảnh từ chiếc xe bus cũ, đặc biệt mobihome này đem cho thuê kiếm gần nghìn đô mỗi tuần.
Ngay khi có điện thoại báo có bệnh nhân trở nặng, bác sỹ Quân y ngay lập tức mặc đồ bảo hộ, phóng xe máy rồi chạy len lỏi trong con hẻm nhỏ để giành giật sự sống cho bệnh nhân F0.
Sắp tới, du khách từ Sài Gòn sẽ không cần phải xét nghiệm Covid-19 khi đến Đà Lạt.
Dù có mang bánh kẹo, thực phẩm đi tặng cho công nhân, người vô gia cư giữa đêm, Hot tiktoker Lê Bống vẫn bị phàn nàn vì đã có nhiều lùm xùm
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.