Không cần phải tích trữ đồ ăn vì người siêu giàu luôn có cách dùng tiền mà chúng ta không thể nào hiểu được.
Cuối tuần vừa rồi, Vũ Khắc Tiệp có khoe một bữa tối thinh soạn tại gia với một bàn thức ăn ngập hải sản cao cấp các loại. Hiện tại ở Sài Gòn, các nhà hàng đã ngừng phục vụ tại chỗ theo chỉ thị 16, nhưng bán ship thì vẫn cứ là ok. Vì thèm hải sản nên ông bầu nổi tiếng đã gọi hải sản sơ chế từ một điểm chuyên cung cấp đồ tươi tại quận 2 gần nhà. Sau khi đồ ăn về, Vũ Khắc Tiệp chỉ cần hâm nóng là có thể dùng được ngay.
Có một mình nhưng Vũ Khắc Tiệp cũng xử lý được hết một bát cháo bào ngư, con tôm hùm nướng cháy tỏi và khay ốc bulot. Được biết, bào ngư tươi hiện có giá dao động khoảng 1,4 triệu đồng cho 1 kg, tôm hùm thì từ 1 triệu đến hơn 2 triệu đồng/kg, còn ốc bulot - một trong những loại ốc đắt tiền nhất tại quán có giá khoảng 800.000 đồng/kg. Một bữa tối sặc mùi tiền.
Món khoái khẩu của ông bầu chân dài là tôm hùm. Hôm nay, Vũ Khắc Tiệp làm tôm hùm nướng cháy tỏi thơm ngon. Món này tuy không có độ béo ngậy như tôm hùm nướng phomai, nhưng bù lại hương vị của tôm đậm và rất rõ. Để làm được món này thì Vũ Khắc Tiệp đã chuẩn bị tỏi, bơ lạt, dầu ăn, sau khi làm sạch tôm chỉ cần chẻ đôi con tôm theo chiều dọc, ướp và mang đi nướng là được. Thường thì ăn tại quán, họ sẽ chọc tôm để lấy tiết canh trước rồi mới mang đi chế biến.
Cụ thể, để món này thực sự xuất sắc thì điểm nhấn cần thiết chính là phần cháy tỏi thơm thơm. Tỏi bóc vỏ băm nhuyễn, phi vàng rồi để ráo dầu. Có thể nêm nếm chút muối và hạt tiêu vào đây. Sau đó cho chút bơ vào chảo nóng, khi bơ tan hết thì tiếp tục cho tỏi đã phi vào đảo đều, quết hỗn hợp này đều lên các mặt của tôm và nướng 20 phút ở nhiệt độ 220 độ C là có thể thưởng thức rồi. Nếu nướng quá lâu thì tôm sẽ khô và mất đi độ ngọt.
Với ốc bulot, thì chỉ cần hấp sả chấm muối tiêu chanh hoặc xào bơ tỏi béo ngậy đơn giản đều rất ngon rồi. Loại ốc đắt tiền này có giá trị dinh dưỡng cao, nhiều thịt và quan trọng là ăn không béo thư quý zị!
Sau khi dùng xong tôm và ốc rồi, Vũ Khắc Tiệp chốt sổ bữa tối thịnh soạn bằng bát cháo bào ngư ngon nhức nách. Bào ngư là thực phẩm quý thế nào thì ai cũng biết, có rất nhiều cách chế biến ra ti tỉ món ngon từ nó. Tuy nhiên, để giữ lại đủ dưỡng chất và ăn nhẹ bụng nhất chỉ có cháo bào ngư thôi mọi người ạ. Một bát cháo bào ngư nóng hổi, ngọt nước luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày mưa ở Sài Gòn còn gì.
Khả năng nấu nướng của Vũ Khắc Tiệp thì khỏi bàn cãi, vì anh đã từng tự nấu nướng rất nhiều lần rồi! Thời gian này chắc chắn sẽ còn những món ngon hơn do chính tay ông bầu nổi tiếng chế biến được chia sẻ nữa cơ! Cùng chờ nhé!
Nguồn: Tổng hợp
Không hổ danh là con gái của diva Mỹ Linh, dù còn trẻ những Mỹ Anh đã trở thành đại diện của Việt Nam trình diễn tại Round Music Festival 2021.
Đúng là một năm sóng gió với nam vlogger.
Không chỉ riêng Đỗ Thị Hà, Mai Phương Thúy cũng từng bị nhắc nhở vì điều này.
Thay vì áo dài cách tân, xẻ tà rực rỡ các kiểu thì Hà Tăng, Helly Tống, cả Angela Phương Trinh lại chuộng dáng áo dài xưa truyền thống, thanh lịch hơn.
Đúng là chạy đâu cho hết nắng mà!
Sau hàng loạt drama không hồi kết, Khoa Pug thản nhiên rủ Vương Phạm đến Alaska để….
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.