Có đến 6 vị gà rán cho bạn chọn lựa, đặc biệt tokbokki dẻo dai thơn ngon cay đúng điệu mỗi tội chỗ để xe hơi chen chúc.
Mới đây, dân tình nô nức chia sẻ quán gà xiên que chuẩn vị đang hot khắp các diễn đàn. Quán được mở bởi cô Kang - một người phụ nữ gốc Hàn. Đối với những fan của món ăn xứ kim chi thì đây là địa điểm không thể bỏ qua.
Vua gà xiên cô Kang là một quán Hàn nhỏ xinh nằm tại phố Nhà Chung (ngay cạnh Nhà thờ Lớn). Quán khá đông nên chỗ để xe chật hẹp. Bù lại bà chủ thân thiện và nhân viên khá nhiệt tình.
Gà xiên que cô Kang
Tập chung vào món chính "gà xiên que" của quán: Gà xiên que ở đây có 6 vị (sốt vị Hàn tẩm ướp, sốt tương mặn ngọt, sốt kem hành khô, sốt vị gà cay, vị tương cà mật ong và tương ớt mật ong). Ấn tượng nhất là xiên khá dài, gà rất mềm nhờ ướp đậm đà, bên ngoài cực giòn. Nhiều bạn ghé ăn đánh giá quán bán đắt: 30k xiên nhỏ và 50k/xiên to. Tuy nhiên, chất lượng luôn đi kèm giá cả nên tùy túi tiền mỗi người khác nhau sẽ chọn ăn hay không?
Có 6 vị sốt hấp dẫn, sốt được yêu thích nhất là vị sốt kem hành khô
Bên cạnh đó, một số mem khẳng định dù là xiên to nhưng "một mình tôi cũng ăn hết 3 xiên" nên đối với ai thích món này thì sẽ tốn kha khá. Chấm điểm 7/10: Nên thử.
Ngoài ra còn có tokbokki
Hình ảnh do team đi ăn review
Ngoài ra, quán còn có món tokbokki siêu dẻo thơm, nước sốt đậm đà chuẩn vị Hàn. Dù sao thì "nữ phụ" cũng không thể nổi bật bằng "nữ chính" nên món này không được hội review đánh giá cao cho lắm. Nói chung, gà xiên cô Kang rất đáng thử trong ngày trời đông lạnh giá.
Quán ngồi vỉa hè khá dễ thương.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Hà Nội ăn gì?
Những ngày Sài Gòn chuyển thời tiết se lạnh thì nhất định phải ra phố để thử những món ăn này mới là "chuẩn bài".
Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.
Ghé thăm thủ đô mùa lạnh nhất năm trong tình hình dịch bệnh này, hãy cập nhật thông tin nhanh nhất từ fanpage HÀ NỘI để có một chuyến đi trọn vẹn
Những ngày cuối tháng 2, khi miền Bắc còn chút lạnh là lúc hoa sưa bắt đầu nở trên các con đường, góc phố trung tâm thủ đô. Cả một khoảng trời trắng màu hoa sưa mới làm người ta xao xuyến làm sao!
Một mùa Trung thu đã lại đi qua, để lại nhiều hình ảnh quen thuộc nhưng mang ý nghĩa lớn sau 2 năm chống dịch. Hãy cùng nhìn ngắm lại không khí đêm Trung thu 2022 ở Hà Nội và một số vùng lân cận nhé!
Nếu bạn chỉ có thời gian đi chơi trong ngày thì hãy ghé ăn những món dưới đây nhé, vừa no bụng lại hạt giẻ nữa.
Qua loạt ảnh chia sẻ chuyến đi đến Đường Lâm ngày cận Tết của một bạn trẻ trên diễn đàn Check in Vietnam, chợt nhận ra làng cổ Đường Lâm không hẳn là một ngôi làng. Đường Lâm không phải tên làng và tên gọi điểm đến này đã trở thành một thương hiệu du lịch.
Đúng như tác giả món ăn độc đáo giới thiệu hay là cảnh báo cho những người không ăn được cay, công thức giò bì tai ớt xiêm xanh sau đây chỉ dành cho người "ăn cay cấp độ không giới hạn".
Dịp Tết Âm lịch 2025, TP Hà Nội tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa tại quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh.
Đây là những địa điểm chụp ảnh áo dài Tết gây sốt ở thủ đô Hà Nội, chỗ nào cũng đậm chất truyền thống mà lại rộn ràng không khí đầu năm.
Hà Nội sẽ tổ chức màn trình diễn ánh sáng từ 2.025 drone với chương trình ca nhạc quy tụ dàn nhạc giao hưởng theo tiêu chuẩn quốc tế để chào đón năm mới 2025 tại hồ Tây.
Đâu là những quán lẩu thái ngon thỏa mãn cơn thèm cay cay và ấm nóng trong tiết trời mùa đông Hà Nội này?