Cách đây ít ngày, MXH tràn ngập thông tin về "Chú voi duy nhất còn lại ở vườn thú Hà Nội". Ngay sau khi chia sẻ thì bài viết này đã nhận được nhiều sự quan tâm, ai cũng phẫn nộ vì thương hai cá thể voi bị nuôi nhốt.
Mới đây trên MXH xuất hiện bài viết với thông tin:
"CHÚ VOI DUY NHẤT CÒN LẠI Ở VƯỜN THÚ HÀ NỘI
Hiện tại đang có 2 cá thể voi cái đang bị nuôi nhốt tại Vườn thú Hà Nội, 1 cá thể voi mới bị chết gần đây. Voi bị xích chân và không thể di chuyển quá 2 bước chân mặc dù khu vực nuôi nhốt có hàng rào điện bởi 1 tổ chức bảo vệ động vật tài trợ để voi được tháo xích".
Ngay sau khi chia sẻ, bài viết này đã nhận về nhiều lượt tương tác và gây bức xúc lớn trong dư luận. Sau khi liên hệ được với ông Lê Sĩ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, ông Dũng bày tỏ sự bức xúc không kém trước nguồn tin sai lệch và cho biết hai cá thể voi vẫn khỏe mạnh và được chăm sóc tại vườn thú vô cùng kĩ càng nên tin tức một trong hai chú voi đã chết là tin không đúng sự thật.
Ông Dũng cho biết thêm, Vietnam Animal Eyes là tổ chức phi chính phủ và bài đăng này trên trang không được kiểm chứng. Thêm đó, các trang MXH khác đưa thông tin về đã biến tấu sai sự thật để thu hút sự chú ý đã gây bức xúc trong dư luận.
Chia sẻ về chú voi đã chết, Giám đốc đại diện vườn thú Hà Nội cho biết cách đây vài năm có một chú voi đã chết do già yếu (hơn 60 tuổi), nhưng chú voi đó không phải một trong hai chú voi đang được bảo tồn tại vườn: "Thực tế, hiện tại sở thú đang tảo tồn 2 con voi giống cái, là voi Thái được vườn thú tiếp nhận từ Quân khu 9, còn Banang được người dân Tây Nguyên tặng sau đó 4 năm. Đây là 2 con voi nhà nước giải cứu và chúng tôi tiếp nhận chăm sóc, bảo tồn. Phúc lợi cho động vật luôn được vườn thú đề cao và thực hiện bài bản".
Ông Dũng cũng chia sẻ thêm những thông tin do các tổ chức phi chính phủ đăng tải thường không đảm bảo độ chính xác vì họ không làm việc trực tiếp với vườn thú nên thông tin không xác thực cũng là điều dễ hiểu.
Còn việc đeo xích cho voi là việc cần phải làm: "Về việc đeo xích cho voi, hai chú voi bản tính rất hung dữ. Khi nuôi nhốt cùng nhau, đã rất nhiều lần chúng đánh nhau. Với trọng lượng và sức tấn công lớn, nên khi xung đột giữa 2 con voi, không ai có thể can thiệp được.
Quản tượng chăm sóc đã nhiều lầm bị tấn công nên chúng tôi bắt buộc phải xích lại. Hàng ngày, vào cuối giờ chiều, chúng tôi có những chương trình huấn luyện để voi có thể nghe theo khẩu lệnh của quản tượng, chủ yếu việc huấn luyện này để voi nghe lời, tránh xung đột không đáng tiếc. Vấn đề đảm bảo an toàn cho động vật, an toàn cho con người chúng tôi đặt lên hàng đầu.
Hai chú voi bị xích tạo thành vết lằn không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như an toàn cho voi".
Ông Dũng cũng nói thêm hai chú voi bị xích chân là đúng, nhưng xích chỉ đi được hai bước chân là không đúng: "Hai con voi ở vườn thú hiện tại rất nhiều tuổi, không cùng đàn nên hay xung đột, đánh nhau. Mỗi một con voi có trọng lượng hơn 2 tấn mà đánh nhau thì không ai có thể can thiệp được, nên chúng tôi phải xích chân lại. Việc xích chân chỉ để khống chế khoảng cách 2 con voi, còn dây xích vẫn dài”. “Hai con voi chúng tôi tiếp nhận về đây nuôi béo tốt hơn trước. Đặc biệt là con voi tiếp nhận từ Quân khu 9, con này lúc mới về vườn thú nó gầy lắm”.
Được biết mỗi ngày một chú voi ăn hơn 150kg cỏ, còn có cả bữa phụ là cơm, khoai, bí, rau củ quả các loại. Không hề có chuyện bị ngược đãi ở đây.
Nguồn: Tổng hợp
Sau hàng loạt drama không hồi kết, Khoa Pug thản nhiên rủ Vương Phạm đến Alaska để….
Lộc Fuho không quá giàu có như nhiều người đồn thổi, thậm chí anh góp mãi chưa đủ tiền xây nhà, ngày ngày lo tiền sữa cho con
Quán ăn “chặt chém” 22 du khách phải chi trả hơn 42 triệu đồng cho một bữa ăn gây ôn xao dư luận.
"Trà xanh" là gì mà ngày qua cư dân mạng nhắc nhiều tới vậy, không phải là đồ uống ư? Tại sao một loại đồ uống ngon lành thanh nhiệt bổ mát lại được dùng để nói bóng gió đến người thứ 3?
Giờ đây không phải cắm trại đâu xa xôi mà ở ngay trong tòa nhà Lotte Center Hanoi cũng có một khu glamping siêu xịn xò, hãy thử một ngày “rời thành phố chật chội náo nức” chỉ bằng một buổi glamping ngay thành phố xem!
Phiên bản Cold Cup Bling với mức giá lên tới 1,8 triệu/ly nhưng khách hàng vẫn xếp hàng dài chờ mua. Ai ngờ Starbucks New World dính phốt nặng.
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.