2.200 món quà trị giá 440 triệu đồng được Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Thành phố trao tặng cho lao động, sinh viên gặp khó khăn trên địa bàn phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm.
Sáng ngày 21/8, buổi lễ trao quà được Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Thành phố tổ chức phát quà cho người dân. Bà Nguyễn Lan Hương là Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhận thấy tình hình dịch bệnh sẽ có kéo dài như thế này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều người dân.
Theo bà Hương, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương thân tương ái lúc này là vô cùng quan trọng và càng tỏa sáng trong tình hình dịch như thế này. Bên cạnh đó, cũng không ít doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tự mình vươn lên trong khoảng thời gian khó khăn này và cùng chung tay ủng hộ thêm nguồn lực cho thành phố để giúp các hoàn cảnh khác.
Bà Nguyễn Lan Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Thành phố đã có nhiều biện pháp để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động để đảm bảo rằng không một ai sẽ bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là những đối tượng như: lao động, người nghèo, sinh viên gặp khó khăn.
Phương châm được đề ra là: “Không để người dân nào bị thiếu đói, ốm đau mà không được giúp đỡ” để người dân có thể yên tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Hiện nay, Ủy ban MTTQ đã hỗ trợ gần 3.500 hộ nghèo, trong đó mỗi hộ sẽ nhận được 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm cũng hỗ trợ trên 84.00 suất quà có trị giá hơn 32 tỷ đồng.
Ai cũng rất vui vẻ khi được nhận quà hỗ trợ
Cùng vào ngày 21/8, Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Thành phố gửi tặng 2.200 suất quà có trị giá 440 triệu đồng cho các đối tượng là người dân, lao động không có việc làm, sinh viên đang mắc kẹt trên địa bàn. 43 phần quà trị giá 101 triệu đồng cũng được gửi đến 43 chốt trực chống dịch trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nói: “Tuy những món quà này còn khiêm tốn, nhưng đó là tình cảm, là tấm lòng của các nhà hảo tâm gửi gắm thông qua Mặt trận, Công đoàn và Đoàn Thanh niên thành phố gửi tới các bạn với mong muốn giúp đỡ để với đi phần nào những khó khăn của các bạn, để các bạn yên tâm ở lại Hà Nội”.
Một bạn sinh viên tên Nguyễn Huyền Trang đang theo học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có đôi lời chia sẻ: “Hôm nay nhận được quà là những nhu yếu phẩm em rất xúc động, vì chúng em đang thiếu thốn thực phẩm. Dù thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn, nhưng địa phương và các mạnh thường quân thường xuyên quan tâm tặng quà. Em mong dịch sớm qua để cuộc sống mọi người ổn định”. Được biết, Trang đã mắc kẹt tại Hà Nội từ khi thành phố áp dụng Chỉ thị 16 đến nay.
Bạn Nguyễn Huyền Trang cũng gặp không ít khó khăn trong thời gian này
Anh Nguyễn Xuân Tùng là công nhân, quê ở Nghệ An đang thực hiện giãn cách nhưng anh chia sẻ anh cũng như nhiều người thuê trọ khác đang gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt vì phải nghỉ việc. Khi anh nhận được thông tin địa phương sẽ hỗ trợ người dân, anh lấy làm rất vui. Anh Tùng nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, những lúc khó khăn chúng tôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ chính quyền, cộng đồng. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn vì những sẻ chia của mọi người”.
NGUỒN: Tổng hợp
Những hình ảnh đẹp về trong mùa dịch vừa qua khiến chúng ta không khỏi tự hào, đặc biệt là hình ảnh của những chiến binh áo xanh, áo trắng tuyến đầu chống dịch
Trước tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn, một quán cháo lòng ở Nha Trang đã giảm giá cháo lòng, bánh hỏi rẻ như cho, đã thể mùi vị ai cũng mê nữa.
Một hãng máy bay phải cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong chuyến bay tưởng chừng như là cuối cùng của mình một tiếp viên hàng không đã gửi lời chào tạm biệt khiến hành khách phải bật khóc
Sau khi thấy tình trạng bệnh nhân F0 chuyển biến xấu, 2 nữ tình nguyện viên nhanh chóng bế bà cụ di chuyển đến bệnh viện cấp cứu
Tin vui cho hội yêu biển: sắp tới, Côn Đảo sẽ mở cửa, đón khách du lịch trở lại.
Vừa đi trực chốt về chàng trai đã được cả nhà chuẩn bị cả vòi xịt cỡ lớn để sát khuẩn từ đầu tới chân, cách tắm đặc biệt vừa buồn cười mà cũng thấy được sự quan tâm của các thành viên trong gia đình
Trong không khí Đại lễ A80 vô cùng háo hức, tưng bừng hướng đến ngày Quốc khánh 2/9, nhiều thành viên của cộng đồng Check in Vietnam "hoà cùng màu cờ Tổ quốc" qua những loạt ảnh tuyệt đẹp với tâm điểm là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng nổi bật ở khắp nơi.
Ngày 18/8 vừa qua, đại diện Check in Vietnam tham dự Hội nghị KOL với kỷ nguyên Vươn mình của dân tộc, sự kiện diễn ra tại Hà Nội quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu đến từ 34 tỉnh thành trên cả nước.
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).