Sau 2 năm ở thành phố, Trà My đã quyết định bỏ phố về quê để mở homestay kết hợp du lịch nông nghiệp ở Phú Yên. Ý tưởng này đã được cô nung nấu từ trước đó.
Lê Thị Trà My (sinh năm 1995, quê Phú Yên) vào năm 2019 đã quyết định rời TP.HCM để trở về quê hương của mình, trước đó, cô tùng học chuyên ngành tiếng Anh thương mại, có 2 năm làm việc ở thành phố. Lý do trở về của My khi đó là do sức khỏe cũng như biến cố gia đình. Trà My chia sẻ ""Khi về quê, mình nghĩ rằng bản thân vẫn có thể sống và phát triển tại đây nên nảy sinh ý tưởng làm homestay kết hợp du lịch nông nghiệp, nơi mà mình có thể trở về với thiên nhiên nhiều hơn", ý tưởng này đã được My nung nấu từ trước đó, sau cuộc thi khởi nghiệp với dự án nông nghiệp mà cô từng tham gia.
Quê My ở thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hoà, nơi đây người trẻ chọn đi làm thành phố hơn là ở lại quê hương. Ngày trở về, cô tay trắng, chỉ có kinh nghiệm, kiến thức cùng những mối quan hệ đã gây dựng trước đó. Để tích góp tiền khởi nghiệp, My làm công việc tự do, dạy Tiếng anh online,... và dành dụm được 60 triệu đồng. Đứng trước quyết định của mình, My cảm thấy sợ, sợ thất bại và không có tiền chăm lo gia đình. May mắn thay, nhờ sự động viên của bạn bè, My kiên định với lựa chọn của mình hơn. Cô làm từ từ, nguồn lực hiện tại có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Gia đình My dù không ủng hộ tuyệt đối nhưng vẫn lặng lẽ quan tâm, giúp cô làm vườn.
Cô gái bỏ phố về quê mở homestay
Trên mảnh đất 2.000 m2, Trà My đã quy hoạch thành các luống để trồng cây, rau ăn lá, thảo dược và mở ba căn homestay để làm chỗ lưu trú cho khách du lịch. Bên cạnh đó, cô gái Phú Yên còn truyền tải văn hóa, nét đẹp của địa phương tới du khách qua các trải nghiệm như xay gạo, làm bánh, đạp xe giữa cánh đồng, khám phá khung cảnh miền quê duyên hải Nam Trung Bộ, tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Điện, đi cắm trại bên suối,... Tới homestay, du khách còn được trải nghiệm lối sống lành mạnh như tham gia thiên, yoga, sử dụng dược liệu thiên nhiên, thực phẩm 'cây nhà lá vườn".
Nông trại của My bắt đầu đón khách từ cuối năm 2019, chủ yếu khách tới từ Quy Nhơn, Nha Trang, khách nước ngoài. Tháng 6/2020, ba căn homestay hoàn thiện và duy trì lượng khách đều, khách tới điểm du lịch của My rất đa dạng, từ khách gia đình, nhóm bạn trẻ cho tới khách lưu trú dài hạn,... Đến khi lần dịch Covid-19 thứ 4 xuất hiện cũng là lúc Phú Yên vào mùa mưa bão, điểm du lịch ngừng hoạt động 2 tháng.
Hiện tại, Trà My đang dọn nông trại để đón khách trở lại. Để có nhiều khách tham gia du lịch nông nghiệp nhiều hơn cũng như tạo thêm nguồn thu nhập từ sản phẩm nông nghiệp, My mở rộng liên kết với các homestay ở địa phương. Nếu tình hình dịch bệnh phức tạp, chưa thể đón khách, My dự định mở các tour du lịch online.
My chia sẻ quá trình khởi nghiệp của mình: Ngoài nguồn vốn ban đầu, những kiến thức My thu nạp từ thời đại học đã hỗ trợ rất nhiều cho cô. "Mình học ngành tiếng Anh thương mại nên kiến thức về tài chính, marketing, quản trị, bán hàng... đều rất có ích, là nền tảng quan trọng". Cô còn biết thêm tiếng Trung bên cạnh tiếng Anh. My nhắn nhủ tới các bạn đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp, rằng: đừng đợi tới khi có thật nhiều tiền mới bắt đầu làm, ngay từ bây giờ, bạn hãy trao dồi kiến thức, học hỏi và hoàn thiện dần. Với My, quyết định bỏ phố về quê là đúng đắn!
Nguồn: Tổng hợp
Ông chủ tiệm rau giá rẻ độc lạ năm nào, nay lại khiến cư dân mạng “sốc” hơn khi xuất hiện với ý tưởng kính chống giọt bắn handmade, hài hước thế này đây.
Đừng dại dột mà vội vàng tin tưởng những combo, voucher du lịch giá rẻ tràn lan trên mạng, hãy lưu ý những điều sau để tránh mất tiền oan
Giữa tháng 5, sau khi nghỉ việc, Trương Thanh Duy quyết định đi xuyên Việt. Tuy nhiên, chuyến đi dài hơn dự kiến bởi 9x bị kẹt ở Đà Lạt hơn 2 tháng vì dịch Covid-19.
Ít ai biết anh chị có hoàn cảnh không hề khá giả, nuôi 3 con ăn học nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ mọi người
Phú Yên đi mãi không chán vì vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa “săn” được 7749 tấm ảnh đẹp với những bãi Xép, gành Đèn, ngọn hải đăng xinh đẹp...
Đang vào mùa săn mây, ngoài những địa điểm gây sốt MXH ở miền Bắc do băng tuyết thì đừng quên miền Trung hay Nam Bộ cũng có nhiều nơi để săn mây. Nếu bạn cần một cái tên mới, có thể đến Đồng Din săn mây thử xem.
Loạt ảnh tuyệt đẹp chứng tỏ Hòn Nưa - Phú Yên như chú khủng long ngủ vùi ngoài đại dương với những bãi tắm nước xanh trong vắt khiến netizen phải xuýt xoa thán phục vẻ đẹp của nơi này.
Đang vào mùa săn mây, ngoài những địa điểm gây sốt MXH ở miền Bắc do băng tuyết thì đừng quên miền Trung hay Nam Bộ cũng có nhiều nơi để săn mây. Nếu bạn cần một cái tên mới, có thể đến Đồng Din săn mây thử xem.
Vừa mới đây, mạng xã hội dậy sóng với bộ ảnh cực dễ thương cô chó nhỏ có cái tên cực lạ - “Vịt” được bạn trẻ gen Z check-in hàng loạt địa điểm hot hit Phú Yên. Bắt trend chẳng kém ai!
Thác nước đẹp như tranh, trong xanh như ngọc làm du khách mê mẩn khi đến với Phú Yên.
Mới đây, Châu Bùi đã có chuyến đi đến Quy Nhơn và Phú Yên để chụp hình. Vẫn như mọi lần, cô nàng thể hiện khả năng lên đồ đỉnh cao khi xả một loạt ảnh siêu xuất sắc.
Với hình dáng đặc biệt của mình, đảo Hòn Nưa như chú khủng long nhỏ màu xanh. Và bởi vẻ đẹp tinh khiết và hoang sơ, chú khủng long ấy được ví như đang ngủ vùi ngoài khơi Phú Yên.