Home Quẩy Yêu du lịch từ trẻ, đến khi về già, cặp vợ chồng 73 tuổi vẫn rủ nhau đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á

Yêu du lịch từ trẻ, đến khi về già, cặp vợ chồng 73 tuổi vẫn rủ nhau đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Đôi vợ chồng U75 có tình yêu mãnh liệt với du lịch, 15 năm qua cùng nhau vi vu đến mọi miền đất nước, sang cả Lào, Campuchia, Myanmar…

Vợ chồng ông Mong Phước Minh có một chiếc xe máy đã 30 tuổi để phục vụ cả hai trên những chuyến đi xa. Thế nhưng gần đây, ông năm nay đã 73 tuổi đã hì hục tự chế một chiếc giường sắt đặt vào băng ghế sau của chiếc ô tô 7 chỗ mới mua.

"Năm nay, vợ chồng tôi dự định đi lại cung đường 4.000 km từ Long Xuyên lên Sài Gòn, Đà Lạt, Kon Tum, sang Lào, Campuchia rồi về lại An Giang - cung đường của chuyến phượt đầu tiên bằng xe máy cách đây hơn 9 năm", người đàn ông từng làm giảng viên Đại học Cần Thơ nói.

Yêu du lịch từ trẻ, đến khi về già, cặp vợ chồng 73 tuổi vẫn rủ nhau đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á

Hai ông bà sắm một chiếc ô tô 7 chỗ để phục vụ cho những chuyến đi xa

Cả hai đều có ‘máu vi vu’ thời trẻ nhưng mãi đến năm 2011, cặp vợ chồng mới bắt đầu lên kế hoạch ‘đưa nhau đi trốn’. Ông Minh chia sẻ năm đó, ông cùng nhóm bạn chuyên nhiếp ảnh bàn nhau phượt sang Lào và Campuchia bằng xe máy, nhưng đến phút chót mọi người lại bỏ cuộc. Vì vậy, bà Nguyện Thị Ngọc (69 tuổi) đã nói với chồng: “Không có ai thì hai tụi mình tự đi”.

Cứ như vậy, hai ông bà đã có chuyến đi xuất ngoại lần đầu tiên bằng xe máy, trước đó cặp vợ chồng còn thử sức với một vài chuyến đi ngắn ngày. Cuối tháng 3/2021, ông Minh và bà Cúc chính thức lên đường bằng chiếc xe máy Deahan mua từ năm 1990. 

Đi đường xa bằng xe máy như thế này là khá vất vả, nhưng đam mê cháy bỏng với du lịch của hai ông bà đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từ cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum để đến trung tâm tỉnh Attapeu (Lào), ông bà đã vượt đoạn đường hơn 120km. "Có những lúc thấy cảnh đẹp, hai người đã cùng thốt lên ‘đã quá’ mà không biết quãng đường còn rất xa", ông Minh hồi tưởng.

Sau thành công của chuyến đi này, ông Minh lại rủ vợ phượt sang Camphuchia, Thái Lan và Myanmar nhưng bà Cúc nói: "Có cách đi nào mới lạ hơn không?". Ông liền mua hai chiếc xe đạp để có thể đến đó đạp lòng vòng tham quan.

Yêu du lịch từ trẻ, đến khi về già, cặp vợ chồng 73 tuổi vẫn rủ nhau đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á

Ông Minh mua ngay 2 chiếc xe đạp khi Cúc nói: "Có cách đi nào mới lạ hơn không?"

Đi từ Thái Lan sang Myanmar phải đi bằng xe máy nhưng ông bà nghĩ ra cách ‘vượt biên’ bằng xe khách cho giống như dân địa phương. Khi đến cầu biên giới hai nước, họ thuê người vác hộ đồ qua cầu. "Thấy bà xã đi trước lỉnh kỉnh đồ đạc, bỗng dưng thấy thương bả ghê", ông Minh cười kể.

Cả hai vẫn cứ đi phượt từ đó, và mãi đến 2015, ông bà mới quyết định có một chuyến xuyên Việt. Chuyến này thì đỡ vất vả hơn vì cả hai đã biết dùng Google map phục vụ cho việc di chuyển. Chồng lái xe, vợ tra bản đồ và chỉ đường, phối hợp ăn ý. "Đôi khi bản đồ cũng chỉ sai khiến hai người phải mất thời gian hỏi người dân để quay lại. Đôi khi ổng muốn rẽ nhưng vì bản đồ chỉ đi thẳng nên hai người cãi lộn", bà Cúc kể.

Ông bà chia sẻ một kỷ niệm thú vị, năm họ đi xuyên Việt, đến tỉnh Bắc Ninh thì trời đã tối, mà còn gặp mưa nên vợ chồng ông không còn lựa chọn, đành nghỉ tại nhà nghỉ nhỏ ở ven đường. Lúc vào thì toàn thành niên, vẻ mặt ‘rất khác thường’ nên cảm thấy bắt đường. Ông bà ở trên phòng, soạn đồ đạc thì nghe thấy tiếng la hét, chạy ầm ầm bên ngoài thì chột dạ, "Chúng tôi nghĩ chắc vào trúng địa điểm tụ họp của mấy người ‘ngáo đá’ rồi. Tưởng tượng cảnh nửa đêm bị cướp nên lo lắm. Vợ chồng bàn nhau vơ hết đồ đi một mạch xuống trả phòng kiếm nơi khác nghỉ", ông Minh kể. Nhưng lúc dắt xe đi khỏi nhà nghỉ thì thấy mấy cậu thanh niên đang xem bóng đá, đội Việt Nam nên hò hét. Còn lúc ông bà ra đường thì thấy mọi người chạy xe đông nghịt, cầm cờ, vỗ tay ăn mừng.  "Nghĩ lại thật mắc cười, hai người già này đa nghi quá", bà Cúc nói.

Yêu du lịch từ trẻ, đến khi về già, cặp vợ chồng 73 tuổi vẫn rủ nhau đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á

Sau những chuyến đi thành công, ông bà quyết định chơi lớn với tọa độ siêu xa, nửa vòng trái đất là đất Mỹ. Đây là chuyến đi bụi bằng tàu hỏa và xe buýt xuyên nước Mỹ, "Có những chặng phải dừng lại hai ba trạm để đổi xe, đổi tài xế, chúng tôi phải bám những người đi cùng mình để đi theo vì sợ nhầm chuyến. Sau chuyến đi đó tôi mới phục tài nghe và nói tiếng Anh của vợ", ông Minh kể.

Những chuyến đi phượt đầu tiên, bà Cúc thường mang theo nhiều quần áo đẹp như vài đôi giày, nón, khăn quàng đẹp để diện và chụp hình. Tuy nhiên, càng đi nhiều, bà chỉ mang theo bộ đồ đơn giản và thiết yêu nhất. Tinh thần du lịch của hai vợ chồng này là tiết kiệm, tìm được những nhà nghỉ rẻ tiền, sạch sẽ, có máy lạnh để nghỉ ngơi thoải mái.

Tuy nhiên, đôi khi đi xa thì lại nhớ nhà, "Hồi chưa dùng mạng xã hội, mỗi chuyến ra nước ngoài tôi thường tranh thủ viết email gửi về cho các con. Có khi mải chơi và ham vui quá quên mất các con đang lo. Đọc email của tụi nó trông ngóng mình mà chảy nước mắt. Hai người già này thích đi, nhưng vẫn luôn coi nhà và quê hương là nơi muốn về nhất", ông Minh tâm sự.

NGUỒN: Tổng hợp
 


Chơi trò tách kẹo, thanh niên bắt chước trong phim liếm lấy liếm để cái kẹo, đâu ngờ gãy làm đôi, một pha khiến CĐM phải phì cười

Đời không như phim, thanh niên liếm kẹo mỏi cả lưỡi trong Trò chơi con mực, Squid Game tại Quảng Ninh. Cái kết vừa hài, vừa thương, không thể nhịn cười được.

"Lão nông" U60 ở Đồng Nai xuyên Việt 4 lần bằng xe máy, thực hiện ước mơ ngày trẻ

Những ngày còn trẻ, ông Nguyễn Văn Trung đã ấp ủ được khám phá Việt Nam bằng xe máy. Vậy là khi ở độ tuổi U60, "lão nông" Đồng Nai này đã có 4 chuyến xuyên hiện thực hóa ước mơ.

Lá thư có tình có lý của chủ tịch Phường Xuân Đỉnh được hưởng ứng, 1295 phòng trọ được miễn giảm tiền nhà

Chắc chắn không ít người sẽ gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh này, trước vấn đề nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh đã phát hành thư ngỏ kêu gọi chủ trọ miễn giảm tiền thuê nhà.

Cô bé dù mới 2 tuổi nhưng đã cơ hội trải nghiệm ngang dọc đất Việt, khám phá hơn 33 tỉnh thành khác nhau

Bé Maya 26 tháng tuổi cùng bố mẹ rong ruổi đến Tây Bắc, lên Tây Nguyên, xuống đồng bằng và khám phá mọi miền Tổ quốc.

"Vũ khí chở hàng" mới của các chú bộ đội, len lỏi vào tận cùng các con ngõ, là bảo bối trong chiến tranh xưa

Để công tác được diễn ra thuận lợi, Quân đội sử dụng những chiếc xe đạp thồ để vận chuyển hàng trăm kg gạo, thực phẩm đến bà con sống trong ngõ hẹp, hẻm nhỏ.

Anh chàng "nhà bán vàng" Lâm Ống Húc: mua lại tờ tiền 2 ngàn đồng của ông cụ và đấu giá được 25 triệu để ủng hộ bà con

Anh chàng chu du khắp Sài Gòn làm từ thiện, Lâm Ống Húc mua tờ 2 nghìn đồng của ông cụ và hành động ý nghĩa đằng sau đó.

Lạc vào "thiên đường bánh" có một không hai tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ

Nếu như thời thơ ấu bạc đã từng biết câu chuyện về lâu đài kẹo thì giờ đây bạn sẽ có phần choáng ngợp khi lạc vào "thiên đường bánh" có một không hai tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ của Thành phố Cần Thơ.

Đến Cần Thơ đừng chỉ chăm chăm ăn lẩu mắm, phải thử 5 món ăn vặt nức tiếng này nữa mới đủ vị Tây Đô

Những vùng miền khác thường nhắc đến miền Tây với món lẩu mắm, nhưng đừng quên thiên nhiên ưu ái ban tặng nơi đây nhiều sản vật phong phú. Ngay ở Cần Thơ cũng có thể kể ra 5 món ăn vặt nức tiếng nhất dịnh phải thử.

Đến Cần Thơ mà muốn thưởng thức ẩm thực miệt vườn cao cấp thì nên ghé 5 nhà hàng này

Vùng Tây Nam Bộ vốn nổi tiếng với ẩm thực miệt vườn mà Cần Thơ là trung tâm. Đến mà muốn thưởng thức ẩm thực miệt vườn cao cấp để phù hợp với tụ họp gia đình hay tiếp khách thì rất nên tham khảo 5 địa chỉ sau đây ở thành phố Cần Thơ.

Đi đâu để khám phá tất tần tật ẩm thực Cần Thơ? Chắc chắn phải check-in 3 địa điểm này để thưởng thức món ngon chỉ trong một ngày

Bản đồ thưởng thức trọn vẹn ẩm thực Cần Thơ: Ăn sáng ở chợ nổi Cái Răng, ăn trưa món miệt vườn và ghé chợ đêm Ninh Kiều.

Muốn tìm hiểu hương vị gốc của lẩu mắm Cần Thơ thì phải về miền Tây thử 5 quán này

Lẩu mắm Cần Thơ là loại lẩu có nguồn gốc từ miền Tây sông nước mà thành phố Cần Thơ là trung tâm. Vậy nên để thưởng thức hương vị gốc của lẩu mắm Cần Thơ thì đương nhiên thực khách cần phải đến với xứ Tây Đô và sau đây là 5 gợi ý về địa điểm.

Ăn gì chơi gì cho hết 1 ngày tại Cần Thơ? Tham khảo ngay lịch trình này để vừa được "sống ảo đẹp quên lối về" với miền Tây sông nước

Cẩm nang một ngày ăn chơi “sập” Cần Thơ: check in chợ nổi Cái Răng, tự làm hủ tiếu, tham quan nhà cổ Bình Thủy, Chùa Ông...

2
2
2
2
3