Chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi, dọc cung đường lên Ba Vì sẽ nở rực một màu vàng tươi của loài hoa dã quỳ.
Trong tiết trời se se lạnh, nắng nhẹ phủ trên từng chiếc lá thì ít ai chú ý rằng những bông hoa dã quỳ đầu tiên cũng đã hé nụ tại vườn quốc gia Ba Vì.
MỤC LỤC [Hiện]
Hàng năm, cứ vào đợt cuối thu đầu đông, tháng 10-11 là giới trẻ lại hẹn nhau phượt lên Ba Vì để tự tay săn một bộ ảnh xinh cùng loài hoa dã quỳ. Mặc dù không được trồng bạt ngàn như Đà Lạt nhưng dã quỳ Ba Vì vẫn có một nét thu hút rất riêng với người dân Bắc, đặc biệt là các bạn trẻ Hà Nội.
Do nằm khá gần thủ đô nên du khách đến thăm dã quỳ Ba Vì chỉ cần mất 2 tiếng đi xe, tham quan trong ngày, tuy vậy cũng nên tránh dịp cuối tuần để tránh tắc nghẽn.
Từ cổng vườn đến cốt 1.100m (khu vực chân đền Thượng) là nơi dã quỳ mọc nhiều những năm trước, rực vàng cả hai bên đường, những lùm hoa to mọc rải rác khắp nơi. Đặc biệt, ở độ cao cốt 400m có hẳn một rừng hoa gần 10ha, cũng là nơi tập trung nhiều dã quỳ nhất Ba Vì. Ngoài ra thì khu ngay ngoài cổng cũng là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in nên đôi khi cũng gây ra tình trạng tắc đường, cản trở giao thông.
Để chụp ảnh với Dã Quỳ cho đẹp thì các bạn nên lựa chọn những bộ đồ tông vàng - nâu - be, phong cách vintage một chút. Do hoa sẽ nở rộ nhất trong khoảng 10 - 14 ngày từ giữa tháng 11, thời tiết có thể khá lạnh nên du khách cũng nên mang theo áo khoác.
Ngoài trải nghiệm cùng hoa dã quỳ thì du khách cũng có thể tham quan những điểm du lịch nổi tiếng khác ở Ba Vì như Nhà xương rồng, Nhà thờ đá,... hay tổ chức một buổi picnic giữa rừng thông cùng bạn bè.
Từ cổng đi lên khoảng 3 - 4 km sẽ thấy nhà kính xương rồng - một địa điểm được nhiều tín đồ “sống ảo” ưu ái. Nơi đây được xem là vườn xương rồng lớn nhất Đông Nam Á, trồng hơn 1200 giống xương rồng. Những cây xương rồng mang kích cỡ, hình thù khác nhau, xù xì gai góc được sắp xếp vô cùng khéo léo tạo nên cả một khu vườn nghệ thuật. Nhà xương rồng mang đến chút cảm giác u tối, lạnh lẽo, chất “lừ” chứ không vintage, rực rỡ như cung đường dã quỳ.
Rừng thông là địa điểm cắm trại hoàn hảo phải trải nghiệm tại Vườn quốc gia Ba Vì. Rừng không quá rộng nhưng cũng đủ để nhóm bạn thoải mái đi dạo, ngắm cảnh, ngồi ăn uống, chụp ảnh cực chill.
Nằm cách rừng thông khoảng 3-4km, nhà thờ đá là địa điểm dễ khiến nhiều người “lạnh gáy”. Đường lên đây nhiều dốc và cua nên rất cần những tay lái cứng.
Ngoài biển vào sẽ thấy cái tên “Phế tích nhà thờ” bởi Ba Vì hồi xưa từng là khu nghỉ dưỡng của người Pháp và nhà thờ cổ là phế tích được biết đến hơn cả. Tuy nội thất bên trong đã bị hỏng hết, thậm chí là mất mái nhưng nhà thờ vẫn giữ được hình dáng nguyên sơ. Các mảng tường phủ đầy rêu xanh, những nhánh cây len lỏi mọc men theo thành tường thậm chí lại chính là điều tạo nên nét cổ kính, huyền bí, thu hút du khách cho nơi này.
Mong rằng, một vài tuần nữa dịch ổn định để chúng ta không lỡ cái hẹn “gặp nhau khi mùa hoa nở”!
Nguồn: Tổng hợp
Không ít bạn trẻ bất ngờ trước thông tin có một vườn hoa dã quỳ ở ngay nội thành Hà Nội. Những năm gần đây, việc săn hoa dã quỳ đã không còn phải "trèo đèo lội suối" như trước nữa.
Những cánh đồng hoa cải ở ngoại thành Hà Nội đã trở nên quá quen thuộc những năm gần đây, cảnh xua đuổi của chủ vườn mỗi khi có nhóm đến "sống ảo" trước kia giờ chắc không còn nữa.
Có một số món chỉ thưởng thức khi Hà Nội trở lạnh mới hợp, mới ngon, mới đã!
Chỉ chưa đầy một tuần nữa thôi là đến với Giáng sinh - một trong những lễ hội lớn nhất thế giới. Giới trẻ Hà Thành lúc này cũng đã xúng xính váy áo, kéo nhau đến nhiều điểm trang trí Noel để check in, địa điểm đông đúc nhất lúc này phải kể đến Nhà Thờ lớn.
Câu hát cũ "Tháng Tư về gió hát mùa hè" vẫn như tươi mới mỗi độ chớm hè. Và khi thiếu nữ Hà thành lại rủ nhau đi tìm những background hoa loa kèn trắng tinh khôi của tháng Tư thì cuộc sống ngoài kia lại mới mẻ, tươi vui tựa thuở ban sơ.
Tin vui cho những ai thích thời tiết lạnh buốt: Cuối cùng Hà Nội đã trở rét, nhiệt độ rơi xuống khoảng còn 15 độ C.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.