Home TIN TỨC Cô gái 23 tuổi bỏ cuộc sống thảnh thơi ở homestay Đà Lạt để về TP.HCM tham gia chống dịch, giúp đỡ bệnh nhân

Cô gái 23 tuổi bỏ cuộc sống thảnh thơi ở homestay Đà Lạt để về TP.HCM tham gia chống dịch, giúp đỡ bệnh nhân


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội, cô gái 23 tuổi đã gác tạm công việc ở homestay để về TP.HCM, đăng ký tham gia vào công cuộc chống dịch Covid-19 của thành phố. 

Bùi Thị Thủy Ngân (23 tuổi) vào năm 2020, sau khi tốt nghiệp ngành PR Tổ chức sự kiện, cô đã rời TP.HCM để lên Đà Lạt mở homestay vừa để kinh doanh, vừa để thay đổi môi trường sống. Vào giữa năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, Đà Lạt dừng các hoạt động không thiết yếu, trong đó có hoạt động kinh doanh dịch vụ, các hàng quán, homestay đóng cửa,... Công việc kinh doanh homestay của Ngân bị ảnh hưởng. Không có khách du lịch mà vẫn phải duy trì chi phí mặt bằng hàng tháng, Ngân gặp khó khăn.

Cô gái 23 tuổi

Cô gái bỏ Đà Lạt về TP.HCM tham gia chống dịch

Cô gái 23 tuổi

Trong khi đó, TP HCM - nơi Ngân sinh ra và lớn lên - có ca nhiễm Covid-19 tăng không ngừng nên cô gái 23 tuổi đã quyết định rời Đà Lạt về Sài Gòn để tham gia vào công cuộc chống dịch của thành phố. Homestay ở "phố núi", Ngân nhờ một người bạn trông coi giúp. Về lại TP.HCM, hơn 3 tháng qua, Ngân tích cực tham gia vào các nhiệm vụ hỗ trợ người dân sau khi đăng ký làm tình nguyện viên của Thành đoàn. Ngân nghĩ đơn giản rằng, nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi gắn bó với những kỉ niệm tuổi thơ,... nên 9X muốn làm gì đó, như lời cảm ơn chân thành với thành phố. 

Cô gái 23 tuổi

Về lại thành phố, Ngân đau lòng khi thấy Sài Gòn náo nhiệt, nhộn nhịp nay đã vắng lặng, chỉ có tiếng xe cứu thương,... Cô tâm sự: “Chưa bao giờ tôi nghĩ mảnh đất ấp ôm bao nhiêu người con xa xứ về đây lập nghiệp lại phải chịu đựng dịch bệnh hoành hành hàng tháng trời. Không còn thấy những cảnh tượng kẹt xe, ngập mưa mà lúc nào tôi cũng kêu ca, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến đau lòng. Mỗi lần nghe tiếng xe cứu thương là tôi lại thấy xót xa". 

Cô gái 23 tuổi

Cô gái 23 tuổi

Các công việc cô gái 23 tuổi tham gia làm trong mấy tháng qua như hỗ trợ nhập dữ liệu thông tin người cách ly ở BV Răng Hàm Mặt TP.HCM, hỗ trợ lấy mẫu test cộng đồng, hỗ trợ các sản phụ F0 tại Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM,... Cuối tháng 8, Ngân dương tính với Covid-19, chỉ số thấp nên cô vẫn tiếp tục công tác chăm sóc các bệnh nhân F0 khác. 

Cô gái 23 tuổi

“Sau khi hết dịch tôi sẽ về thăm gia đình vài ngày, sau đó sẽ trở lại Đà Lạt để tiếp tục công việc kinh doanh "homestay". Tôi có một món quà dành cho các bạn tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch là phiếu giảm giá 50% khi lên "nhà" tôi ở sau khi không còn giãn cách xã hội nữa”,  9X chia sẻ. 

Nguồn: Tổng hợp 

Đà Lạt không còn là "thành phố duy nhất không có đèn đường giao thông", người bảo mất chất, người thấy cưng xỉu, bạn thấy sao?

Mới đây Đà Lạt đã chính thức sở hữu đèn xanh đèn đỏ tại 7 nút giao trên các tuyến đường, từ bỏ nét đặc trưng của thành phố duy nhất không có đèn giao thông

Hai nữ sinh trẻ góp sức chống dịch: Người chạy 15km đến Trạm Y Tế, người vừa thi online vừa hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm

Muốn giúp người thì chẳng đợi tuổi: Em học sinh lớp 11 sẵn sàng chạy xe đạp 15km để giúp các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nữ sinh vừa thi online vừa hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.

K'Long K'Lanh - Ngôi làng Đà Lạt mộng mơ có sương mù giăng kín lối đi

Đưa nhau đi trốn ở một ngôi làng xinh đẹp tại Đà Lạt, mơ mộng sương khói giăng kín lối, long lanh như tên gọi.

Cô gái đi tình nguyện chống dịch nên duyên anh công an trực chốt, chuyện tình thời Covid quá đáng yêu!

Tham gia tình nguyện chống dịch, cô gái này cũng không nghĩ mình nhận được món quà hời thế này.

Lý Phương Châu và Hiền Sến phải thay mặt mẹ xin lỗi vì phát ngôn dậy sóng cõi mạng: “Sài Gòn ăn cứu trợ của cả nước”

Vì vạ miệng nói rằng: “Sài Gòn ăn cứu trợ của cả nước”, Lý Phương Châu phải thay mặt Hiền Sến gửi lời xin lỗi đến CĐM.

Tiệm bánh cối xay gió nay đã tái xuất cơ sở mới lại còn có thêm chiếc tủ đỏ check in siêu xinh

Sau thời gian đóng cửa, tường vàng Đà Lạt đã trở lại cùng "người anh em" tủ đỏ nổi bần bật, dân "sống ảo" sao có thể bỏ qua.

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3