Tham gia chống dịch vừa là trách nhiệm, lại vừa là trải nghiệm gắn bó tình cảm của ba chị em Tú Linh, Huyền Trang, Thanh Tuyền.
Cuối tháng 7 vừa rồi, ba chị em ruột Trần Thị Huyền Trang, Trần Thị Tú Linh, Trần Thị Thanh Tuyền và người Quảng Trị đã cùng nhau đăng ký tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Hai chị lớn Tú Linh và Huyền Trang hiện đang làm việc làm việc ở Nha khoa thuộc quận Gò Vấp (TPHCM), duy có cô em út Thanh Tuyền còn đang là sinh viên Khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Văn Lang. Vì cùng học ngành Y, được đào tạo bài bản nên họ tự thấy phải có trách nhiệm trong công tác hỗ trợ chống dịch.
Thời điểm dịch bùng phát, Nha khoa đóng cửa, Trang và Linh đã đăng ký tình nguyện đi chống dịch. Ít ngày sau đó, cô em Thanh Tuyền sau khi được tiêm vắc xin cũng đã theo gót hai chị mình.
Những ngày đầu tham gia, mỗi người thực hiện nhiệm vụ tại một địa điểm khác nhau trên quận Gò Vấp.
Sau đó khoảng 2 tuần, khi lực lượng chống dịch đã đông đảo hơn, ba chị em xin về làm cùng nhau tại điểm tiêm vắc xin ở trường THCS Nguyễn Du. Suốt 2 tháng thực hiện công tác chống dịch, sáng nào 3 chị em cũng dậy từ 6 giờ sáng, 7 giờ chở nhau đến điểm tiêm chủng. Tú Linh hỗ trợ khám sàng lọc trước khi tiêm, còn Trang và Tuyền hỗ trợ đo huyết áp.
Công việc không có thời gian kết thúc cụ thể mà phụ thuộc vào số lượng người dân đến tiêm và số vắc xin được phân bổ trong ngày. Ngày nào ít thì ba chị em được nghỉ lúc 6h tối. Có những ngày có đến 2000-3000 người dân đến tiêm, cô chị Linh nói nhiều đến mức bị viêm họng, khản tiếng. Đặc biệt là những ngày mưa sẽ vất vả hơn nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn vì người dân đã ý thức được sự quan trọng của việc tiêm vắc xin.
Những ngày đầu làm việc, cô em út Thanh Tuyền có phần bỡ ngỡ nhưng sau khi được chuyển về cùng hai chị thì cô đã tự tin hơn hẳn, bởi không biết gì cũng có thể thoải mái hỏi chị mình.
"Những ngày đầu mình còn chưa quen vì phải mặc đồ bảo hộ kín mít, nhưng nhờ có hai chị bên cạnh mà mọi chuyện đã trở nên đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Các chị cũng đưa cho mình nhiều tài liệu về vắc xin để đọc, hướng dẫn mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, sát khuẩn nên cũng yên tâm", Thanh Tuyền chia sẻ.
Gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, ba chị em cũng đã quen dần với công việc, không còn nhiều khó khăn nữa. Họ nhận thấy rằng mình đã nhận được nhiều hơn là cho đi. Ngoài những người bạn, những trải nghiệm mới thì điều đáng giá nhất mà họ không thể nào quên đó là những lời động viên, cảm ơn từ người dân.
"Khi mình giúp thăm khám, nhiều bà con cảm ơn khiến mình cũng thấy vui lây vì cảm thấy bản thân đã góp được một phần nào đó vào công tác chống dịch của thành phố. Có những ngày nắng nóng, chúng mình được một số cô bác nấu trà sữa đến tặng, khiến những mệt mỏi tan biến hết", Tú Linh nhớ lại.
Còn đối với Huyền Trang, điều cô trân trọng nhất trong những ngày đi chống dịch đó là ba chị em đã gần gũi, gắn bó với nhau hơn rất nhiều.
Bố của ba chị em mất sớm, mẹ một mình ở quê nên khi nghe các con bảo đi chống dịch thì mẹ rất lo và không cho con đi. Nhưng ba chị em vẫn giấu mẹ đi làm, sau một tuần mẹ phát hiện thì cũng dần ủng hộ quyết định của con. Tối nào 3 chị em cũng gọi điện tâm sự, hỏi han cho mẹ yên tâm. Có những lần khi đo huyết áp cho các cô bác trạc tuổi mẹ, Thanh Tuyền lại rưng rưng nhớ mẹ. Đã 8 tháng qua, ba chị em chưa về nhà nên luôn thường trực nỗi nhớ nhà.
3 chị em chụp ảnh cùng mẹ
Các cô gái cũng luôn nghe lời mẹ và tự có ý thức giữ gìn sức khỏe, cẩn trọng trong quá trình công tác. Mong rằng dịch bệnh sớm qua, để cả gia đình có thể đoàn tụ với nhau!
Nguồn: Dân trí
Suốt 2 tháng qua, Hoàng Phúc đã liên tục lấy xe hơi của anh đi chở bệnh nhân F0 tới bệnh viện, chở bình oxy,... 9X đã có 2 lần ngất xỉu, kiệt sức trong hành trình chống dịch Covid-19 này.
Mùa dịch Covid-19 đâu chỉ có "người trong một nước" thương nhau mà còn có những người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam cũng góp một phần sức lực vào hành trình chống dịch.
Thời điểm này cả nước đang dồn tình yêu thương về Sài Gòn, mong Sài Gòn mạnh mẽ vượt qua dịch bệnh.
Ngày 23/8, gần 1.500 người dân phường 11, quận Bình Thạnh đã được phát kit test nhanh và được hướng dẫn cách tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.
Nông sản Hải Dương đang trên đường vận chuyển tới khắp mọi nơi trên tổ quốc, dân tình khen ngon tươi mà giá lại "hạt rẻ" vô cùng.
Phản ứng gay gắt của nam ca sĩ khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.