Làm phụ nữ khổ thật, làm phụ nữ mà nấu ăn không biết đổi món còn khổ hơn nữa cơ.
Cứ tưởng con gái chỉ cần biết nấu ăn là được, nhưng không, xã hội càng hiện đại thì tiêu chuẩn chọn nửa kia của các anh chàng cũng càng cao. Từ trước đến nay, cô gái nào chẳng muốn mình hoàn hảo nhất trong mắt người yêu cơ chứ, thế nhưng không phải cứ chịu khó vào bếp mà đã khiến anh ấy vừa lòng.
Mới đây, một cô nàng gặp phải tình trạng dở khóc dở cười khi bị người yêu mắng vì không biết đổi món, hôm nào cũng chỉ có thịt kho trứng, rau muống luộc, lạc với nước rau. Bình thường thì một bữa các gia đình cũng chỉ ăn có ba món, nhưng điều khiến chàng trai thấy khó chịu ở đây là quanh đi quẩn lại ngày nào cũng chỉ có ba món ấy, anh ta ăn mãi cũng thấy chán rồi.
Ảnh minh họa
Về phía cô gái, cô bạn khá là lo lắng vì rất cố gắng nhưng khả năng nấu nướng cũng chỉ có hạn, cũng muốn đổi món này món nọ nhưng sợ nấu không ngon anh người yêu sẽ mắng. Mà lo đúng là thừa, vì cuối cùng vẫn bị mắng vì không biết nấu ăn.
Yêu nhau 2 năm, đợt này giãn cách xã hội, dù không ở chung nhưng cô gái vẫn dành thời gian mỗi ngày chuẩn bị cơm trưa, đóng hộp cẩn thận gửi cho người yêu vì sợ đồ ăn bên ngoài không đảm bảo, mà lại tiết kiệm được một khoản kha khá nữa. Cô gái cũng tiết lộ việc người yêu phàn nàn ngày nào cũng chỉ có 3 món là cô nàng chỉ có thể làm mấy món ăn cơ bản như cá rán,t hịt kho, gà rang,... biết làm ít món quá nên không đáp ứng được khẩu vị của anh chàng.
Ảnh minh họa
Bị người yêu mắng cũng khá là buồn, bỏ công sức ra còn bị trách mắng ai mà không buồn cho được. Mới yêu nhau mà đã thế này rồi không biết sau này cuộc đời sẽ trôi về đâu nữa.
Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ thì CĐM đã tỏ ra vô cùng bức xúc, cho dù vẫn có ý kiến bênh vực anh người yêu, nhưng số đông đều khuyên cô bạn rằng không cần đổi món làm gì mà nên đổi người yêu luôn cho khỏe!
-"Món" em đang ăn 2 năm không ổn rồi. Lâu dài càng không ổn. Đổi "món" em nhé!
- Anh giỏi thì đi mà nấu. Không làm mà đòi có ăn ư??
- Thay vì đổi món em nghĩ chị nên đổi người yêu.
- Đừng hỏi tại sao em không biết nấu ăn và em biết nấu cũng không nấu ăn đâu. Anh phải chiều em chứ!
Nguồn: Tổng hợp
Với cách làm sữa chua ngon mịn bạn vừa được thưởng thức sữa chua dẻo và sữa chua nha đam thơm ngon tại nhà, vừa thanh nhiệt lại tốt cho sức khỏe tiêu hóa
Trải qua một số ngày nắng nóng đầu mùa, hẳn không ít người đã và dự định làm một số món giải nhiệt mùa hè. Nếu bạn đang nghĩ tới đồ uống thì rất nên tham khảo công thức chế biến 10 cốc trà đào này nhé!
Muốn ăn bánh xu xê ngon khỏi ra hàng rồi nhé, tự làm ở nhà cũng có chất lượng đỉnh cao!
Nếu bạn là tín đồ hảo ngọt và yêu món ăn Hàn Quốc thì nhất định không được bỏ qua cách làm bánh rán đường Hotteok siêu hot hit dưới đây
Học làm dâu mà kho nồi thịt kiểu này đúng là vừa làm khó mình vừa làm khó mẹ chồng, lại còn dũng cảm đăng ảnh khoe cộng đồng mạng
Niềm đau của hội “hay ăn hỏng làm" là đụng gì cũng vụng, thế nên nhất định phải bỏ túi những công thức trà sữa trân châu dễ làm này!
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.