Anh Đoàn Phước Trường có một thú vui là sưu tầm lá cờ ở nhiều tổ chức, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Du khách Việt này đã có hành trình đi vòng quanh thế giới trong vòng 30 năm, đi qua 205 quốc gia để có thể sưu tầm được 130 lá cờ. Trong bộ sưu tập của anh còn có những lá cờ đặc biệt như Olympics, ASEAN, cờ Phật giáo, cờ của Tổ chức Y Tế Thế giới (WHO), Hội Chữ thập đỏ, Liên hợp quốc, Liên minh châu u, Liên Xô (cũ),... Đằng sau mỗi lá cờ là một ý nghĩa, lịch sử cũng như hành trình góp nhặt của anh Trường.
Anh Phước Trường và Lá cờ Palestine
Trong bộ sưu tập của mình, lá cờ anh yêu quý nhất - cũng là lá cờ đầu tiên là cờ Liên Xô. Anh được cô giáo người Nga tặng vào năm 1991, khi anh đại diện cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Hóa tinh vi Lomonosov Moskva tham gia trại hè sinh viên quốc tế ở Ba Lan. Vào ngày 25/12/1991, lá cờ Liên Xô được hạ xuống, Liên bang Xô Viết tan rã từ đó. Đây chính là động lực giúp anh Trường bắt đầu sưu tầm cờ bởi anh tin rằng, mỗi lá cờ là một nơi lưu giữ kỉ niệm, câu chuyện trong mỗi chuyến đi.
Trong hành trình khám phá 205 quốc gia và vùng lãnh thổ, không phải dễ dàng để sưu tầm được đầy đủ cơ. Anh Trường phải tìm hiểu cách mua hoặc nhờ bạn bè nước ngoài gửi về. Cách anh thường làm là nhờ hướng dẫn viên du lịch mua giúp. Một lá cờ trung bình có giá 1 euro (khoản 25.000 VNĐ).
Tháng 5/2018, anh đặt chân tới London, Anh vào đúng dịp diễn ra đám cưới của Hoàng gia giữa Hoàng tử Harry và Công nương Meghan ở lâu đài Windsor. Khi đó, anh được một người dân bên đường tặng cho lá cờ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Hay anh cũng có cơ hội du lịch Hungary, quốc gia có quốc kỳ thay đổi nhiều lần nhất, tới nay lá cờ của nước này có 3 màu.
Những chuyến du lịch vào ngày nghỉ lễ của Việt Nam hay dịp diễn ra các trận bóng đá khu vực có đội tuyển Việt Nam tham gia, anh Trường đều mang theo cờ hay mặc áo có hình lá quốc kỳ của nước mình để có thể giao lưu văn hóa, tặng cho bạn bè nước ngoài.
Lá cờ để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất là cờ nước Nga bởi sau 23 năm, anh Trường mới có dịp trở lại trường xưa, ngắm mùa thu nơi xứ sở bạch dương vào sinh nhật của mình.
Thấy anh Trường có đam mê sưu tầm cờ, nhiều người bạn Việt đã tặng anh nhiều lá cờ khó tìm như Oman, Nigeria, Kenya, Qatar, Jordan, Ai Cập, Peru, Argentina, Chile, Bolivia,.. hay 20 lá cờ của các quốc gia châu Phi như Ethiopia, Uganda, Somalia, Cameroon, Angola, Zimbabwe, Senegal, Tunisia, Mozambique...
Dịch Covid-19 bùng phát, không thể du lịch nước ngoài nên anh tranh thủ đặt mua cờ qua các trang thương mại điện tử quốc tế, giao hàng về Việt Nam với chi phí khá cao, mất khoảng 100.000 VNĐ/lá cờ.
Nguồn: Đoàn Phước Trường
Đoán xem tỉnh nào chỉ có 6 từ, địa hình toàn đồi núi, nhưng tên có nghĩa là… “ngôi làng nằm gần hồ nước”.
Sau 2 năm ở thành phố, Trà My đã quyết định bỏ phố về quê để mở homestay kết hợp du lịch nông nghiệp ở Phú Yên. Ý tưởng này đã được cô nung nấu từ trước đó.
Những hình ảnh đầu tiên của Đỗ Hà trong hành trình quay lại Miss World lần 2 khiến dân tình trầm trồ vì quá xinh đẹp.
New Zealand có 30 địa điểm tuyệt vời hàng đầu thế giới. Tất cả những ai thích phiêu lưu mạo hiểm hãy tham khảo ngay những địa điểm sau đây đến từ quốc đảo lớn thứ 6 thế giới này.
Sắp hết hè, bạn vẫn chưa biết đi đâu, nhưng vẫn muốn đi đâu đó thật hoành tráng, như đi nước ngoài này. Vậy sao không chọn thiên đường biển đảo Thái Lan - Phuket nhỉ?
30 nhà leo núi đã chinh phục lại đỉnh núi cao nhất của Mexico - Pico de Orizaba cao 5636m để giải cứu một chú chó hoang đã theo chân họ trong suốt hành trình.
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.
Những ngày qua, nhiều bạn trẻ khoe ảnh check in địa điểm ngắm hoa phong linh mới nổi ở trung tâm thủ đô Hà Nội thay vì đi xa hơn một chút ra những tuyến đường vành đai như trước đây.