Sau đại dịch Covid-19, Quỳnh Trang - cô gái Việt hiện đang là du học sinh Đức - đã có chuyến khám phá 5 nước châu Âu đẹp ngỡ ngàng là CH Czech, Pháp, Italy, Đan Mạch và Hungary.
Quỳnh Trang (21 tuổi), hiện cô đang là du học sinh ở Rostock, Đức.Trước đó vào dịp tháng 9, cô có kế hoạch nghỉ hè về Việt Nam để thăm gia đình nhưng do dịch bùng phát cũng như quy định cách ly dài ngày nên Trang đã hủy bỏ kế hoạch của mình. Thay vào đó, cô gái Việt đã dành thời gian để du lịch khám phá các nước châu Âu sau 1,5 năm sinh sống, học tập ở Đức. Lúc này, du khách đã tiêm đủ liều vắc xin có thể thoải mái đi du lịch giữa 27 nước thành viên EU thông qua chứng chỉ Covid-19. Đây cũng là lúc, Trang bắt đầu hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực ở các quốc gia trong suốt mùa hè, mùa thu.
Praha, thủ đô CH Czech là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi của Trang. Cô di chuyển bằng tàu, mất khoảng 7 tiếng đồng hồ để tới đây. Cô bạn 21 tuổi đã dành 7 ngày để khám phá Czech, trong đó cô có tới thăm thành phố Pardubice và Olomuc. Khi trở về Đức, Trang tiếp tục chuyến đi tới 4 điểm đến khác là Paris (Pháp), Venice, Milan (Italy), Budapest (Hungary) và Copenhagen (Đan Mạch).
Quỳnh Trang ở Venice
Sau đại dịch Covid-19, các điểm du lịch ở châu Âu đã dần dần hồi phục, bình thường hóa trở lại. Khách sạn, nhà hàng, quán cà phê đã hoạt động nhộn nhịp. Khách du lịch để khai báo y tế có thể cài đặt ứng dụng CoVPass để quét mã QR hoặc xuất trình sổ tiêm chủng vắc xin đầy đủ. Đặc biệt, ở Budapest và Copenhagen, người dân không còn đeo khẩu trang khiến Trang cảm giác không có dịch bệnh. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, cô bạn vẫn đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.
Dù đã ở Đức được 1,5 năm nhưng đây là lần đầu tiên Quỳnh Trang đi du lịch khám phá các nước châu Âu, bởi vậy cô bạn vô cùng hào hứng khi được đặt chân tới mỗi nơi. Venice là một trong những điểm đến cô thích nhất bởi nơi đây có khung cảnh đẹp tới ngỡ ngàng. Tới thành phố như tranh vẽ này, cô hoàn toàn thấy khác những điều từng nghe như kênh ô nhiễm, điểm du lịch toàn người là người, móc túi,... mà thay vào đó, Trang thấy người dân nơi đây rất thân thiện, nước kênh trong xanh, các điểm đến không quá đông đúc...
Một kỉ niệm khó quên của Trang là ở Paris (Pháp), người bạn đồng hành của cô khi đang lên tàu thì bị kẻ gian mở khóa balo, may mắn thay kịp phát hiện và không bị mất đồ. Đây cũng là lúc họ đề cao cảnh giác hơn trong chuyến đi. Những ngày ở Paris thời tiết khá xấu. Trang chia sẻ, khi tham quan tháp Eiffel, cô sửng sốt vì thấy ngọn tháp hơi giống "sắt vụn" vào ban ngày, khi đêm xuống thì Eiffel rực rỡ, lãng mạn vô cùng, đúng là vẻ đẹp của thành phố của tình yêu!
Trong chuyến đi của mình, Quỳnh Trang thường lựa chọn những nhà hàng Việt Nam để thỏa nỗi nhớ hương vị quê nhà, bên cạnh đó, cô cũng chọn ăn ở những quán đồ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Mỗi chuyến đi của Trang thường kéo dài khoảng 4,5 ngày, tổng chi phí rơi vào 250-650 euro (7-17 triệu đồng) bao gồm tiền tàu xe, ăn uống, nơi lưu trú. Để có thể có thêm kinh phí đi du lịch, hiện Trang đang làm thêm ở một nhà hàng tại Đức. Đồng thời khi đi du lịch, Trang cũng ưu tiên di chuyển bằng tàu điện để tiết kiệm chi phí, săn vé máy bay giá rẻ khi đi xa, thuê căn hộ ở cùng bạn bè, chi tiêu bằng thẻ visa thay vì đổi tiền mặt,...
Khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, Quỳnh Trang có dự định sẽ tới thăm những ngôi làng yên ả bên dãy Alps ở Thụy Sĩ và Hà Lan - đất nước của cối xay gió.
Ảnh: NVCC
Những ai thường xuyên du lịch nước ngoài hay có ý định ra nước ngoài cần chú ý thông tin này.
Đi làm, tích góp tiền từ năm 19 tuổi, đến năm 30 tuổi, cô gái xinh đẹp Hoàng Minh Thương cũng đã có được căn nhà cho riêng mình sau một quá trình cải tạo nhiều tâm huyết.
Nhà nghỉ Chú hề (The Clown Motel) nằm cạnh nghĩa địa Tonopah, nổi tiếng khắp thế giới bởi trang trí rùng rợn và xảy ra nhiều hiện tượng bí ẩn.
Sau 2 năm ở thành phố, Trà My đã quyết định bỏ phố về quê để mở homestay kết hợp du lịch nông nghiệp ở Phú Yên. Ý tưởng này đã được cô nung nấu từ trước đó.
Sau Cộng Cà phê, Phúc Long là thương hiệu đồ uống Việt Nam đình đám tiếp theo “đặt chân" đến xứ người - du học sinh Mỹ rục rịch “check in"
Davide Sasso là tác giả người Ý đang theo đuổi dự án nhiếp ảnh "Tokyo - Khoảng cách trong mơ". Một phần dự án của anh đã lột tả những con ngõ nhỏ Tokyo về đêm lung linh dưới ánh đèn Neon.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.