Bỏ lại cuộc sống hối hả phía sau để đi du lịch thế giới vẫn là một giấc mơ viển vông đối với nhiều người. Nhưng đối với Chia Kim Hui, 35 tuổi và Adrian Chew, 34 tuổi, điều này đã trở thành thực tế.
Vào tháng 11 năm ngoái, cặp đôi này đã nghỉ việc tại công ty, để có thể hoàn toàn làm chủ quỹ thời gian của mình, và họ mau chóng bắt đầu hành trình tuyệt vời của cuộc đời từ nước Đức.
Sau hơn 10 năm làm những công việc đều đặn từ sáng đến chiều - Adrian làm trong lĩnh vực CNTT, trong khi Kim Hui là giám đốc nhân sự - cả hai đều cảm thấy bế tắc và kiệt sức vì công việc.
Kim Hui nói về cuộc sống cũ của họ như sau: "Mọi ngày đều giống nhau. Chúng tôi thức dậy và đi làm. Khi về đến nhà, cả hai đều đã thấm mệt. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì mà bản thân yêu thích".
Mặc dù đã cố gắng khám phá những địa điểm mới ở Singapore vào những dịp cuối tuần, cả hai vẫn đơn giản là không thể thỏa mãn sở thích lang thang đó đây.
Và như vậy, sau nhiều năm lên kế hoạch, họ bắt tay vào một cuộc sống mới - cuộc sống bên chiếc vali, và luôn luôn lên kế hoạch cho hành trình du lịch đến từng địa điểm mới trong một thời gian nào đó.
MỤC LỤC [Hiện]
Mối quan hệ của hai người bắt đầu với tư cách là đồng nghiệp tại một công ty về hậu cần khoảng 10 năm trước. Tình cảm nảy nở sau khi Adrian giúp Kim Hui cài đặt máy tính xách tay của cô rồi dần trở nên thân thiết.
Cả hai đều thích du lịch, họ thường đi nghỉ ở nước ngoài ba lần mỗi năm trước khi đại dịch xảy ra, với mục đích trải nghiệm những điều mới mẻ.
Kim Hui nhớ lại chuyến đi cuối cùng trước đại dịch - một chuyến đi vào mùa hè đến Na Uy, nơi họ được nhìn thấy mặt trời lúc nửa đêm.
Kể từ tháng 11, Adrian và Kim Hui đã thong thả ghé thăm các nước Đức, Đan Mạch và Na Uy.
Trong khi một số người theo dõi họ trên mạng xã hội và để lại những bình luận tích cực, cũng có nhiều người phản đối, cho rằng họ giàu có và quá vô ưu.
"Chúng tôi thực sự không giàu. Chúng tôi giống mọi người Singapore bình thường khác" Adrian nói. "Nhưng chúng tôi kỷ luật hơn, nghĩa là chúng tôi không vung tiền vào các mặt hàng xa xỉ".
"Các nhà hàng đắt tiền nhất mà chúng tôi đến chỉ là Saizeriya, Astons hoặc Sushi Express".
Trong sáu năm, họ đã để dành một phần tư thu nhập hàng tháng vào quỹ du lịch và đã tích lũy được một số tiền "đáng kể" đủ để kéo dài một năm du lịch, Kim Hui tiết lộ.
Hiện tại, kế hoạch của họ là tiết kiệm cho các chuyến du lịch, nhưng cũng hy vọng rằng lượng người theo dõi trên blog và mạng xã hội cuối cùng sẽ gia tăng, đủ để trở thành một nguồn thu nhập khả thi.
Khi chúng tôi hỏi liệu họ có chút gì hoang mang khi bỏ cuộc sống ổn định ở Singapore lại phía sau hay không, cặp đôi trả lời khôn khéo.
"Thật không dễ dàng để sống cuộc sống bên ngoài chiếc vali, đến nước ngoài mà không có bạn bè và gia đình. Nhưng đối với chúng tôi, trong cuộc sống, không có gì là thực sự dễ dàng. Du lịch toàn thời gian chắc chắn không phải là một con đường chỉ toàn trải hoa hồng. Nhưng bạn có thể trải nghiệm những điều kỳ diệu không bao giờ có thể thấy ở Singapore".
Nguồn: Tổng hợp
Nghe nói dạo này nhiều người thích đi Thái. Nếu vậy, chắc chắn phải note ngay 3 khu mua sắm, ăn uống giá rẻ này để trải nghiệm “đặc sản” chợ Thái Lan cho dân du lịch.
Nếu muốn hiểu hơn về 7 cảm giác tội lỗi của loài người hay muốn thanh lọc tâm hồn thì thử đến 7 địa danh ứng với 7 tội lỗi lớn của loài người này nhé.
Năm 2021 đã để lại cho chúng ta nhiều khoảnh khắc kỳ lạ như "không thể tin vào mắt mình" thế này đây!
Quen nhau qua một trang web ngôn ngữ, hẹn hò qua mạng nhưng chàng trai Evan lại hết lòng với cô gái người Việt đến mức vượt cả Covid đến Sài Gòn.
Những hình ảnh đầu tiên của Đỗ Hà trong hành trình quay lại Miss World lần 2 khiến dân tình trầm trồ vì quá xinh đẹp.
Chàng trai người Việt Mai Hoàng Đạt đã chia sẻ về hành trình 21 ngày khám phá Bắc Âu, đặt chân tới "những vùng đất hạnh phúc" là Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Iceland.
Giới thiệu cách làm và đăng ảnh thành phẩm trông thơm ngon hết sảy, món ăn có cái tên khá lạ "nem Vetula" hóa ra không phải món độc lạ. Một món ăn không ai ăn dịp Tết nhưng sau Tết có lẽ không ít người sẽ làm.
Phở bò ở Hà Nội thì hầu như ai cũng đã biết, riêng phở bát đá là món phở bò mới. Nếu chưa kịp thử món này thì đây là lúc phù hợp để bạn thử thưởng thức phở bát đá Hà Nội sau một cái Tết tràn ngập bánh chưng, giò, gà...
"Giải quyết gà thừa" ngày Tết là một công việc đang ngày càng trở nên phổ thông bởi gà là một trong những món truyền thống dịp Tết Nguyên đán, thường được chuẩn bị cực nhiều. Hãy tham khảo hơn chục món ăn sau nhé!
Nghe nói đầu năm các bạn trẻ độc thân đến các chùa tại Hà Nội là có thể cầu lộc, cầu tình duyên.
Những ai ăn Tết ở Hà Nội hay từ quê lên phố sớm thì một số nhà hàng phục vụ xuyên Tết Quý Mão sau đây hẳn là những gợi ý đáng để tham khảo cho một bữa ăn đổi vị Tết.
28 Tết, bà con thủ đô đổ xô đi mua bánh chưng, giò chả, tranh thủ xếp hàng sớm để mua đủ thứ đồ Tết.