Cô gái trẻ đến từ Hà Nội đã có một hành trình dài khám phá miền Bắc nước Lào "đúng vào dịp Tết âm lịch với tổng thời gian 9N8Đ". Đây có lẽ là một cái Tết đặc biệt và đáng nhớ của một tín đồ du lịch.
Mới đây, FB Thanh Hằngg - một cô gái trẻ đến từ Hà Nội - đã có bài đăng kể về chuyến đi Lào dịp Tết Ất Tỵ vừa qua của mình thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam. Cô bạn cho biết tổng chi phí bạn đầu đặt ra là 5 triệu nhưng sau chuyến đi tổng kết lại thì chi phí rơi vào khoảng hơn 8 triệu. "Giật tít chút thôi chứ do mình đi đúng vào dịp Tết âm lịch với tổng thời gian 9N8Đ (kể cả thời gian di chuyển bằng xe khách 2 chiều) và ăn uống khá thoải mái nên mới độn chi phí lên như zị...", cô gái cho hay. Hãy cùng tham khảo những thông tin chi tiết trong chuyến đi khám phá miền Bắc nước Lào trong 9N8Đ của cô bạn này nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Hà Nội - Vientiane - Luang Prabang - Vang Vieng - Vientiane - Hà Nội.
Mình đi đợt Tết âm cuối tháng 1 đầu tháng 2, ta nói sáng sớm và đêm rét điên, ban ngày thì vẫn khá nắng...
- Hà Nội - Vientiane - Hà Nội: Xe khách Huyền Châu/ Dũng Anh (Bến xe Nước Ngầm qua cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh), đi mất gần nguyên ngày. Lâu nhất là đoạn dừng đợi ở cửa khẩu. Nhà xe có dừng nghỉ ngơi, ăn uống nên cũng không lo đói.
- Di chuyển giữa các tỉnh thì đi tàu cao tốc Laos-China railway (LCR) nhanh, sạch sẽ, tự đặt vé qua app đơn giản.
- Đi minivan, tuktuk, xe máy, xe đạp, taxi (có XanhSM của bác Vượng rất tiện, như mình còn gặp bác tài nói được tiếng Việt và thích nghe nhạc Quang Lê mix Hoàng Thuỳ Linh mix Sơn Tùng M-TP).
- Mình thích nhất cố đô Luang Prabang, chính vì vậy nên mình đã dành 3 ngày đêm ở đây. Nơi đây có vibe tương tự Hội An nhưng yên bình hơn nhiều. Không nhớ nổi hàng ngày mình đi bộ dọc phố cổ, len lỏi những ngóc ngách nhỏ bao lần, nơi mà một bên là dòng Mekong, một bên là dòng sông Nam Khan yên bình mỗi chiều tà.
- Lại một lần nữa là Luang vì thích tiệm bánh Pháp Le Banneton ngay cạnh homestay mình ở. Sau khi bình minh lúc 5h sáng để không bỏ lỡ Lễ khất thực (Tak Bat) truyền thống tôn nghiêm lâu đời trong văn hoá Phật giáo của người Lào, mình ghé tiệm sớm để ngồi ngoài hiên quán, thưởng thức chiếc bánh sừng bò yêu thích mới ra lò. Bất ngờ là bánh ngon mà lại rẻ, bảo sao sáng sớm ngồi được một lúc mà quán đã khá đông người ra vào rùi.
- Trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh từ khi trời còn sáng đến khi mặt trời lặn dần, ánh hoàng hôn lấp lánh trên dòng sông Mekong làm 1,2,3...5 tim mình đánh rơi một nhịp.
- Ngày 2 lần, sáng sớm và chiều tà chiêm ngưỡng khinh khí cầu bay trên bầu trời Vang Vieng, nhìn mọi người chơi uốn lượn bằng paramotor. Rồi chill hết nấc mà vác cả bàn và ghế ra giữa dòng nước cạn, ngắm người chèo kayak, người nằm lốp phao trôi sông (tipsy tubing), người đi thuyền lướt, nhộn nhịp hai bên bờ những chòi ăn uống, cafe dọc dòng sông Nam Song. Tối còn thả đèn trời nữa.
- Thuê xe đạp vượt 20 km trong điều kiện đường xấu, nhiều xe cộ đi lại để trek lên đỉnh Nam Xay nhưng đóng cửa, quyết tâm năm mới phải chinh phục đỉnh cao mới nên lóc cóc chuyển hướng trek đỉnh Honekham (Horkham) gần đó. Kết quả đu đỉnh thành công và cong mông đạp đến khi xung quanh tối mù toàn ruộng với thưa thớt ánh đèn nhà dân, một tay bật flash điện thoại một tay bám ghi-đông xe. 19h30 về đến homestay, rơi chìa khoá xe đền 30k kip Lào. Nhọc nhưng đáng nhớ, vui...
- Tham quan một vài ngôi chùa cổ linh thiêng ở Lào với kiến trúc Phật giáo Nam tông rất đẹp và trang trọng. Được sư thầy buộc chỉ cổ tay cầu may và gieo quẻ đầu năm.
- Được mặc trang phục truyền thống Lào, đi lang thang phố cổ xong mọi người tưởng gái Lào, chụp ảnh cùng.
- Đồ ăn Lào đậm đà và cay, mình không quá hợp nhưng ấn tượng nhất ăn thịt bò xiên ở chợ đêm Vientiane rất mềm thơm và thịt gà nướng ở chợ đêm Luang. Giá cả cũng ngang Việt Nam. À, bia Lào ngon, nên thử...
- Gặp nhiều người Việt Nam trên đất Lào, nghe tiếng Việt giữa đất khách zui biết bao, thấy bảo người Việt Nam ở Lào làm chủ rất nhiều. Mình còn gặp một chú người Việt Nam mới thuê lại cả một khu sinh thái gồm cả hang động tự nhiên để tiếp quản kinh doanh. Chú bảo cạnh đây còn có cả một bệnh viện do người Việt Nam làm chủ. Homestay mình ở Vang Vieng chủ cũng là người Việt Nam, chị siêu nhiệt tình và thân thiện. Rất nhớ 9 bé cún ở home.
- Ngoài người Việt Nam thì tỷ lệ đi đường gặp người Trung Quốc và Hàn Quốc rất nhiều, rất rất nhiều!!!
- Và cuối cùng, điều mình nhớ nhất là khoảnh khắc lần đầu tiên đếm ngược đến giao thừa trên nước bạn, vẫn được nghe tiếng pháo hoa trực tiếp ngay trên đất Lào và cả gián tiếp tại đầu cầu Hà Nội qua màn hình điện thoại với gia đình thân iu.
- Nhen nhóm ý định đi Lào qua những thước phim mọi người thử cảm giác mạnh ở Nam Lào, lơ lửng uống cafe và nằm võng trên không trung trên đường trượt zipline ngắm thác Tad Fane; trượt zipline tại thác Li Phi trên dòng Mekong cuồn cuộn mùa nước dâng... nhưng từ Hà Nội đi quá xa nên mình quyết định đi phía Bắc Lào trước và còn bỏ lỡ nhiều điểm đến đáng đi như Di sản Văn hoá Thế giới Cánh đồng Chum, ngôi đền cổ Wat Phou...
Hẹn gặp lại người bạn láng giềng thân thiện một ngày gần nhất.
Nguồn: FB Thanh Hằngg/group Check in Vietnam
Lạc lối tại châu Á tại những vùng đất mới lạ, người yêu du lịch phải đến đây một lần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp có sức hút lạ lùng.
Travel blogger Phan Quốc (Kẻ du mục) đã có chuyến du lịch Nepal vào tháng 12/2021. Trong chuyến đi, anh đã chi 5 triệu bay trực thăng để có thể lên đỉnh núi tuyết cao 5600m.
Trong lúc đi tàu lượn siêu tốc mà bị kẹt thì thì phải làm sao? Một nhóm bạn bị mắc lại ở độ cao 60m đã khiến cư dân mạng thót tim vì khoảnh khắc "chấn động" này...
Cô gái trẻ đến từ Hà Nội đã có một hành trình dài khám phá miền Bắc nước Lào "đúng vào dịp Tết âm lịch với tổng thời gian 9N8Đ". Đây có lẽ là một cái Tết đặc biệt và đáng nhớ của một tín đồ du lịch.
Trở về München thăm gia đình sau thời gian dài bận rộn với lịch trình làm việc, Á hậu Hoàn vũ Thảo Nhi tranh thủ Giáng sinh cận kề đi chơi khắp nơi ở thành phố du lịch nổi tiếng bậc nhất thế giới.
Check in hàng loạt điểm đến hấp dẫn, hoa hậu Thùy Tiên tranh thủ khoe sắc vóc tươi tắn, trang chủ Miss Grand Thailand cũng ''lội'' vào từng ảnh thả tim.
Cô gái trẻ đến từ Hà Nội đã có một hành trình dài khám phá miền Bắc nước Lào "đúng vào dịp Tết âm lịch với tổng thời gian 9N8Đ". Đây có lẽ là một cái Tết đặc biệt và đáng nhớ của một tín đồ du lịch.