Home Quẩy Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng trong tập đoàn lớn, anh Nguyễn Thanh Tùng đã thực hiện đam mê của mình: trở thành travel blogger và đi du lịch khắp nơi trên thế giới. 

Nguyễn Thanh Tùng (hay còn được gọi là Tony Balo, quê Nghệ An) vào năm 2018, khi đang làm giám đốc kinh doanh trong một tập đoàn công nghệ lớn ở Hà Nội, mức lương của anh khi đó khoảng 120.000.000 vnđ, anh đã quyết định nghỉ việc để thực hiện ước mơ trở thành một travel blogger, đi khắp các quốc gia trên thế giới. Quyết định này của anh khiến nhiều người bất ngờ, sửng sốt nhưng anh chia sẻ, khi đó anh biết đã đến lúc anh sống cho chính bản thân mình. Và "Giàu hay nghèo thì cuộc sống cũng chỉ có 24 tiếng một ngày, nên mình lựa chọn cân bằng giữa cuộc sống và công việc" (anh Tùng chia sẻ). 

Trước đó, khi còn đi làm, anh vẫn tranh thủ dịp nghỉ phép để đi du lịch trong nước, khám phá Việt Nam. Tuy nhiên hầu hết các chuyến đi khi đó anh luôn cảm thấy gò bó thời gian, vừa đi vẫn vừa làm nên chưa cảm nhận được hết vẻ đẹp của thiên nhiên. 

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Thanh Tùng trên sông băng Iceland

MỤC LỤC [Hiện]

Năm 2013 - lúc anh nhận quyết định biệt phái của tập đoàn sang Campuchia - là thời điểm anh khám phá được sở thích thực sự của bản thân: đi du lịch trải nghiệm. Một năm sau đó, anh có chuyến du lịch Singapore trong dịp nghỉ phép, choáng ngợp trước sự văn minh, tân tiến của quốc gia này, anh xây dựng mục tiêu dài hạn cho mình: du lịch vòng quanh thế giới. 5 năm sau, sau khi chuẩn bị kỹ về tài chính, anh quyết định nghỉ việc, mua nhà, mua xe và đi du lịch khắp nơi. Chỉ trong vòng một năm, Tony Balo đã đặt chân tới 20 quốc gia trên thế giới, qua châu Á, châu Âu, chây Mỹ và tạm dừng vì dịch Covid-19 bùng phát. 

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Anh Tùng đã trải nghiệm các hình thức du lịch khác nhau như đi phượt bằng moto, leo núi, nghỉ dưỡng,... bởi mỗi hình thức lại có một điều mới mẻ, hấp dẫn riêng. Thông thường, anh chọn tới những điểm đến hoang sơ, chưa nhiều người biết tới. Trong hành trình của mình, một trong số những nơi anh ấn tượng nhất là vách đá Lưỡi quỷ Trolltunga ở Na Uy - điểm hiking yêu thích của các tín đồ du lịch trên thế giới. Anh không có kế hoạch tới Trolltunga nhưng sau khi nhìn bức ảnh ở đây, anh quyết định chinh phục tọa độ thú vị  này.

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Hay Iceland cũng là một quốc gia gây ấn tượng mạnh mẽ với Thanh Tùng. Những dải núi đá, cánh đồng đá núi lửa cho tới đảo băng trắng muốt, cánh đồng hoa Lupine tím mộng mơ,... đã tạo thành bức tranh đẹp đẹp "ngoài sức tưởng tượng" trong anh. 

Mỗi chuyến đi giúp suy nghĩ của Tony Balo thay đổi rất nhiều qua những trải nghiệm, kiến thức về văn hóa, lịch sử, con người,... Anh chia sẻ, điểm đến dự tính của anh sau dịch Covid-19 là châu Phi hoang dã. 

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Trong suốt 5 năm còn đi làm, để tự chủ được tài chính cũng như có thể đi du lịch một cách thoải mái nhất, anh đã đầu tư thêm chứng khoán cũng như khởi nghiệp với chuỗi spa. Năm 2017, công ty của anh lên sàn, tài sản của anh cũng tăng gấp 3 lần. Vốn anh dùng một phần đầu tư vào start up, ban đầu chỉ có 1 cơ sở ở TP.HCM, sau đó mỗi năm anh mở thêm 10-15 chi nhánh cả ở trong nước lẫn Campuchia, Lào. Sau 3 năm, start up của anh được chuyển nhượng thành công cho 1 quỹ đầu tư. Năm 2018, sau khi có tiền, anh quyết định dành thời gian thực hiện đam mê xê dịch của mình. 

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Từ một chàng trai Nghệ An ra Hà Nội học, với mục tiêu mua chiếc guitar, xe máy, máy ảnh,... cho tới hôm nay, anh đã sở hữu một căn penthouse nằm ở ven đô, xe sang và đặc biệt là được sống với đam mê của chính mình. Dịch Covid-19, anh tạm dừng đi du lịch quốc tế, anh kết hôn và hai vợ chồng cùng nhau khám phá những địa danh, khu nghỉ dưỡng trong nước. Anh Thanh Tùng cũng tạo blog chia sẻ kinh nghiệm chuyến đi của mình và tạo không gian sống với cây cảnh, hồ sen trong penthouse của mình. 

Từ bỏ công việc lương 120 triệu đồng, chàng trai Việt bắt đầu hành trình du lịch 20 quốc gia khắp thế giới

Ảnh: NVCC 

Khám phá vẻ đẹp của 6 vườn quốc gia tại khu vực Tây Nguyên

Có lẽ chỉ có những phượt thủ thứ thiệt mới có khả năng khám phá vẻ đẹp của 6 vườn quốc gia tại khu vực Tây Nguyên trong cùng một chuyến đi với một hành trình tương đối dài ngày.

Hành trình xuyên Việt 25 ngày, 20 tỉnh thành, 4000 km của chàng trai 21 tuổi và ‘bạn của ông nội’

Chuyến xuyên Việt 4.000 km tới 20 tỉnh thành trong 25 ngày của chàng trai 22 tuổi - Hoàng Tiến Đạt và người bạn đồng hành đặc biệt - "bạn của ông nội" là một hành trình đong đầy cảm xúc.

Luyện cơ hàm với loạt địa danh có tên dài nhất thế giới, "trùm cuối" không gây thất vọng với 85 chữ cái

Những địa danh khiến ạn phải trẹo cả quai hàm khi đọc hết tên, trùm cuối lên đến tận 85 chữ cái

Ngỡ mình là công chúa tóc mây Rapunzel trong lễ hội Yi Peng ở Chiang Mai Thái Lan cuối tháng 11

Yi Peng (hay Yee Peng) là lễ hội thả đèn trời Chiang Mai được trông đợi hàng đầu du lịch Thái Lan sẽ diễn ra vào từ ngày 27 đến ngày 28/11. Trong lễ hội đầy mê hoặc này, những người tham gia thả đèn lồng lên bầu trời đêm, tượng trưng cho việc rũ bỏ xui xẻo và chào đón một khởi đầu mới tốt đẹp.

Bỏ phố về quê, cô gái Phú Yên tay trắng mở homestay kết hợp du lịch nông nghiệp

Sau 2 năm ở thành phố, Trà My đã quyết định bỏ phố về quê để mở homestay kết hợp du lịch nông nghiệp ở Phú Yên. Ý tưởng này đã được cô nung nấu từ trước đó.

Thành viên Check in Vietnam bắt trọn vẻ đẹp của hoàng hôn Hồ Tây: "Mùa hoàng hôn đẹp nhất của năm"

Những ngày qua, nhiều thành viên Check in Vietnam đã bắt trọn vẻ đẹp của hoàng hôn Hồ Tây qua những góc chụp đầy cảm xúc. Mùa hè đang đến, mùa du lịch cũng đang sôi động dần lên và Hà Nội cũng sẵn sàng.

Hà Nội tính giảm tần suất tàu chạy qua phố cà phê đường tàu, dân mạng đua nhau "hiến kế"

Thông tin Hà Nội tính giảm tần suất tàu chạy qua phố cà phê đường tàu sau khi được lan truyền rộng rãi đã thu hút nhiều bình luận đóng góp kiến từ cộng đồng mạng.

Đến làng cổ Đường Lâm mùa lễ hội dịp Tết Bính Ngọ: Lịch trình check in trong 1 ngày đi hết các góc "sống ảo"

Tết Bính Ngọ cận kề cũng là dịp nhiều bạn trẻ tìm đến làng cổ Đường Lâm mùa lễ hội sôi động nhất năm. Hãy cùng tham khảo lịch trình check in trong 1 ngày đi hết các góc "sống ảo" ở ngôi làng đẹp như tranh này.

Công thức món bắp bò kho mật mía bằng nồi áp suất

Hãy cùng tham khảo công thức món bắp bò kho mật mía bằng nồi áp suất để trong những ngày đông lạnh giá có một món ngon ngon đậm vị, ấm áp bên nồi cơm nóng hổi.

Một quán ốc ở chợ Nghĩa Tân gây tranh cãi MXH vì không niêm yết giá và "không ăn vẫn tính"

Sự việc một quán ốc ở chợ Nghĩa Tân gây tranh cãi MXH đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Quán ốc này bị tố tính tiền không đúng giá niêm yết, thậm chí điểm đánh giá chỉ đạt 1,9 sao.

Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa mở màn mùa lễ hội cuối năm 2025 của Hà Nội

Một bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây cho hay, sự kiện ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón Noel và Tết Dương lịch 2026 của Hà Nội.

2
2
2
2
3