Mới đây có một hàng ăn tại TP.HCM khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao về đĩa bún đậu. Nhưng lần này, câu chuyện gây tranh cãi không phải việc đồ ăn có ngon hay không, mà lại nằm ở mức giá của đĩa bún đậu. Cụ thể, có một tài khoản mạng xã hội tên Bela Nguyen Nguyen đã đăng tải hình ảnh đĩa bún đậu với dòng trạng thái:"60k một phần bún đậu như vậy. Các bạn thấy mắc hay rẻ? Ở P., Q. Phú Nhuận, TP.HCM. Mình có hỏi xin wifi thì quán báo wifi đang bị hỏng".
Ngay lập tức nhiều fanpage, group cũng lan truyền bài viết này và khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Hầu hết mọi người đều bình luận đĩa bún này là quá đắt với giá 60k khi chỉ có 6 miếng bún, 5 miếng đậu, 4 miếng thịt và 1 miếng chả cốm cắt làm 4 và vài miếng dưa chuột thái sơ sài.
"- Trời, chỗ này 30k tôi vẫn thấy đắt!
- Nhìn cũng không thấy ngon nữa.
- Tôi ăn 30k được đầy đậu, thịt mà còn cả lòng nữa."
Dưới bài viết là những bình luận đồng quan điểm chê trách, một cư dân mạng cũng chia sẻ trải nghiệm ngay tại quán bún đậu này và trải lòng tương tự khi tình trạng đĩa bún lèo tèo như nhau. Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng do giá thị trường mua nguyên liêu thay đổi đắt hơn nên mới vậy.
Trái ngược với đĩa bún này, có một thương hiệu bánh mì lại đang được săn lùng khắp Sài Gòn, vì nhìn ổ bánh mì ở đây sẽ khiến bạn bất ngờ vì chúng rất bự lại có nhân siêu đầy đặn, có khi phải gấp đôi, gấp ba lần bánh mì Huỳnh Hoa - một tiệm bánh mì nổi tiếng từ lâu với chiếc bánh siêu to khổng lồ 2 người ăn mới hết. So với chiếc bánh mì Huỳnh Hoa 58k/chiếc, địa chỉ này chỉ bán với giá 20k!!! Mức giá này khiến nhiều người vội vàng truy tìm địa chỉ để được thưởng thức.
Netizen cũng chụp chiếc bánh mì full topping 20k lên mạng xã hội để khoe với niềm tự hào: ""Ổ bánh mì tại quê tôi. Ăn cái là đã cái nư. Full topping luôn nhé. Giá không đến 20k nữa!"... và nhận được nhiều lời khen trầm trồ, tấm tắc vì bán rẻ quá:
- Chủ quán bán vì đam mê à?
- Cho tôi xin cái địa chỉ đi ông ơi.
- Ăn ổ này chắc nghỉ cơm 2 ngày.
- Bánh mì hay gối ôm? Ăn này chắc no cả ngày luôn á mọi người.
Có lẽ do địa chỉ này không ở trung tâm thành phố lớn, nguyên liệu mua được với giá thành rẻ hơn, và chiếc ảnh cũng chưa rõ bên trong nhân như thế nào mà chỉ thấy kích cỡ nhìn chung là to hơn. Vậy nên nhiều người vẫn một mực trung thành với ổ bánh mì Huỳnh Hoa. Nhưng dù sao giá 20k mà trông to vậy là cũng đáng trầm trồ và đã mắt đúng không?
Vườn Thượng Uyển Bay: khung cảnh rực rỡ đến giả trân, cứ tưởng thu hút được khách du lịch đến check-in, ai ngờ nhận về nguyên “rổ gạch đá”.
Vài ngày gần đây, MXH nổ ra nhiều tranh cãi xoay quanh việc tự dọn ly sau khi uống cà phê để thể hiện ý thức và hàng cà phê dùng lại cốc nhựa của thương hiệu lớn khiến một số người hoang mang.
Mới đây bài đăng bóc “phốt” của hội tài xế công nghệ về ứng dụng giao đồ ăn NowFood lợi dụng chính sách ghép đơn, cướp trắng tiền thưởng đã gây sốt cộng đồng mạng.
Review căn villa 90 triệu/đêm nhưng netizen cho là “chỉ đáng….9 triệu”.
Lễ vật thế này thì tổ nào độ cho được?
Ca này thì "xin nũi", chúng tôi không cứu nổi!
Giới thiệu cách làm và đăng ảnh thành phẩm trông thơm ngon hết sảy, món ăn có cái tên khá lạ "nem Vetula" hóa ra không phải món độc lạ. Một món ăn không ai ăn dịp Tết nhưng sau Tết có lẽ không ít người sẽ làm.
Phở bò ở Hà Nội thì hầu như ai cũng đã biết, riêng phở bát đá là món phở bò mới. Nếu chưa kịp thử món này thì đây là lúc phù hợp để bạn thử thưởng thức phở bát đá Hà Nội sau một cái Tết tràn ngập bánh chưng, giò, gà...
"Giải quyết gà thừa" ngày Tết là một công việc đang ngày càng trở nên phổ thông bởi gà là một trong những món truyền thống dịp Tết Nguyên đán, thường được chuẩn bị cực nhiều. Hãy tham khảo hơn chục món ăn sau nhé!
Nghe nói đầu năm các bạn trẻ độc thân đến các chùa tại Hà Nội là có thể cầu lộc, cầu tình duyên.
Những ai ăn Tết ở Hà Nội hay từ quê lên phố sớm thì một số nhà hàng phục vụ xuyên Tết Quý Mão sau đây hẳn là những gợi ý đáng để tham khảo cho một bữa ăn đổi vị Tết.
28 Tết, bà con thủ đô đổ xô đi mua bánh chưng, giò chả, tranh thủ xếp hàng sớm để mua đủ thứ đồ Tết.