Home Khám phá Thác nước ở Tây Nguyên mệnh danh “nàng thơ” khiến dân trekking rủ nhau chinh phục

Thác nước ở Tây Nguyên mệnh danh “nàng thơ” khiến dân trekking rủ nhau chinh phục


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Thác K50 được mệnh danh là “nàng thơ” của Tây Nguyên đại ngàn và cũng là điểm trekking nổi tiếng mà nhiều người muốn chinh phục.

Từ một con thác đang say ngủ giữa lòng đại ngàn, thác K50 bỗng chợt bị đánh thức bởi sự ghé thăm của hàng loạt người nổi tiếng như hot TikToker Việt Phương Thoa, ca sĩ Suni Hạ Linh, Trang Hý... Sau khi những bức ảnh kì vĩ của con thác thu hút theo dõi đăng tải trên mạng xã hội, thì càng nhiều du khách mong muốn thu hút, chinh phục cung đường trekking vào thác để thưởng thức sắc đẹp của đại ngàn.

Mùa hè này, thác K50 là một trong những địa điểm trekking thu hút dân “xê dịch” tìm đến tạo nên hình ảnh sang, xịn trên mạng xã hội. Chỉ trong một thời gian ngắn, kết quả tìm kiếm và hashtag về con thác này tăng lên đột ngột khiến ai cũng phải bất ngờ.

MỤC LỤC [Hiện]

Thác K50 nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng thuộc ấp Bình Định, xã Sơn Lang, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Nơi đây ví như “nàng thơ” nằm ẩn giữa khu rừng đại ngàn hoang sơ, hùng vĩ.

Thác có độ cao hơn 50m, xung quanh là thảm thực vật xanh mát. Nhìn từ xa, thác nước chảy xuống như một dải lụa trắng dọc trên vách núi và xung quanh là những tảng đá bám đầy rêu xanh. Ngoài ra, đến thác bạn sẽ cảm nhận được không khí trong lành, mát mẻ, dễ hiểu tại sao thác K50 lại nhận được sự quan tâm từ nhiều du khách như vậy.

Do huyện Kbang, tỉnh Gia Lai nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, lại chịu ảnh hưởng của 2 vùng khí hậu Duyên Hải và Tây Nguyên, nên vào mùa khô thì nắng không quá gắt. Từ tháng 1 đến tháng 7 hàng năm thời tiết mát mẻ, ít mưa và không bị hanh khô, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể thoải mái di chuyển, khám phá cảnh đẹp cùng bạn bè.

Từ TP.HCM hay Hà Nội, bạn có thể lựa chọn bay thẳng đến thành phố Pleiku để nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Hoặc bạn cũng có thể chọn đi xe khách với giá vé khoảng 270.000 VNĐ/khách/lượt.

Từ trung tâm thành phố Pleiku, bạn bắt xe di chuyển dọc theo QL19 đến xã An Khê. Sau đó, bạn đi tiếp tới huyện Kbang. Từ đó, bạn tiếp tục đi đến khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng để bắt đầu hành trình chinh phục thác K50.

CHẶN ĐƯỜNG TREKKING

Kon Chư Răng còn rất hoang sơ và chưa được đưa vào khai thác du lịch nên bạn sẽ phải làm theo các thủ tục yêu cầu của ban kiểm lâm. Ban kiểm lâm sẽ cho 2 người dẫn bạn vào rừng để đảm bảo an toàn và tránh các trường hợp vi phạm pháp luật, quy định về bảo tồn động, thực vật... Cung đường từ chỗ ban kiểm lâm đến trại Kiểm Lâm là cung đường trekking 14km. 

Để vượt qua quãng đường này, bạn sẽ phải mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Con đường này nhiều con dốc, vượt suối để đến thác khá khó khăn, nhưng bù lại cảnh vật trong khu bảo tồn Kon Chư Răng rất đẹp, thích hợp để bạn khám phá hệ sinh thái đa dạng nơi đây.

Bạn cũng có thể tự túc, nhưng đừng quên đặt lịch với bên kiểm lâm trong khu bảo tồn Kon Chư Răng hoặc các hướng dẫn viên địa phương. Đa phần, mọi người thường chọn đăng ký theo tour để được hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay có khá nhiều tour tổ chức trekking khám phá thác K50. 

KHÁM PHÁ HỆ SINH THÁI KON CHƯ RĂNG

Do thác K50 nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, nên trong suốt hành trình khám phá con thác này, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về khu bảo tồn Kon Chư Răng. Rộng gần 16.000 ha, khu bảo tồn sở hữu diện tích rừng giàu và nguyên sinh rất lớn cùng hệ động, thực vật, các loài vi nấm vô cùng đa dạng, cho các bé khám phá, tìm hiểu, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới từ chuyến đi.

KHÁM PHÁ HANG ÉN

Phía mặt trong của thác K50 là hang đá lớn nơi những con én rừng làm tổ, nên khi trekking qua đây bạn sẽ có dịp nhìn tận mắt nhìn thấy những bầy én nối đuôi đi tìm mồi. Ngoài ra, đứng tại đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng thác K50 ở một cự ly rất gần.

Cảm nhận hơi nước mát lạnh tỏa ra từ dòng thác trắng xóa đang ồ ạt đổ xuống chắc chắn sẽ là một trải nghiệm cực kỳ khác lạ so với lúc bạn chiêm ngưỡng thác nước từ xa.

CHÈO SUP, TẮM SUỐI, CẮM TRẠI QUA ĐÊM

Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác, đừng ngần ngại đắm mình vào dòng suối mát lạnh, hoặc chèo SUP ở đây. Hè nóng mà trốn đến thác ngâm mình vào làn nước mát lạnh, trong veo sau một cuộc hành trình dài đầy cam go thì còn gì bằng, thử thách sẽ giúp tinh thần bạn sảng khoái, thư giãn cực kỳ.

Ngoài ra, cắm trại qua đêm ở đây cũng là ý tưởng tuyệt vời. Dựng lều ngồi trong rừng già, cảm nhận cái mát lạnh của sương rừng, lắng nghe tiếng chim hót, nghe mùi không gian hoang sơ... sẽ là một trong những trải nghiệm mới mẻ, thú vị nhất trong suốt chuyến đi của các bé. Hơn nữa, cảnh đẹp ở đây không chỉ thích hợp để vui chơi, ngồi lại nghỉ ngơi ăn uống mà còn vô cùng lý tưởng để chụp thật nhiều hình “sống ảo” đem về.

Do chưa được đẩy mạnh khai thác du lịch, nên hầu như bạn sẽ phải tự túc, và cũng không bị thu bất kỳ chi phí gì. Ngược lại, nếu đăng ký đi theo tour, chi phí sẽ dao động trong khoảng tầm từ 3.000.000 VNĐ/khách. Tuy giá cả có phần hơi nhỉnh hơn tự túc, nhưng bạn sẽ được tour hỗ trợ nhiệt tình và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cắm trại, y tế đạt chuẩn... phù hợp với gia đình có các bé nhỏ cùng tham gia trekking với cha mẹ.

NGUỒN: Tổng hợp

Dứt mối tình 5 năm, cô nàng 9x “xách” moto lên và đi phượt khắp 22 tỉnh thành

Sau chia tay, cô bạn Ly Wander không chọn cách ủ dột, buồn bã mà tìm cho mình một đam mê mới, đam mê tự do với những chuyến đi tới vùng đất xa lạ, và nhận ra cuộc đời vẫn còn nhiều điều hay lắm!

Choáng ngợp với hoa hải đường đẹp lung linh vào tháng Tư tại Thiên Tân, Trung Quốc

Những tín đồ du lịch Trung Quốc thường bảo nhau nhất định tháng Ba phải ngắm hoa phượng tím ở Côn Minh, tháng Tư đến Thiên Tân thưởng hoa hải đường Tây Phủ.

Có một địa điểm tại Tây Nguyên trong rừng sâu gây liên tưởng cảnh "biển trên núi"

Nơi này ở Tây Nguyên khiến bạn ngỡ như đứng trước cảnh “biển trên núi”, khi lên ảnh thì khiến ai cũng lầm tưởng đây là khu rừng nào đó ở nước ngoài, cực kỳ độc đáo.

Cùng xem lại 6 hành trình xuyên Việt ấn tượng nhất năm 2020

Dù 2020 là một năm khó khăn nhưng những phượt thủ này vẫn cố gắng hoàn thành mục tiêu xuyên Việt của mình. Hãy cùng Check in Vietnam ngắm nhìn hành trình của họ nhé

Phát hiện hố sụt lớn nhất Hà Giang, chưa được khai phá lại còn tuyệt đẹp như “chốn của Kong”

Hiếm có vùng đất nào còn sơ khai và hùng vĩ như hố sụt Mèo Vạc, Hà Giang này. Tuy vậy đường xuống để có một tấm ảnh “ảo” thì chẳng dễ chút nào!

Đến với ngọn núi lửa ở Tây Nguyên từng được tờ báo Anh ca ngợi là “một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới”

Báo Anh từng ca ngợi Chư Đăng Ya là “một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới”. Quả thật là vậy, ngọn núi sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ cùng các nét văn hoá đặc sắc của người dân bản địa.

Thác nước ở Tây Nguyên mệnh danh “nàng thơ” khiến dân trekking rủ nhau chinh phục

Thác K50 được mệnh danh là “nàng thơ” của Tây Nguyên đại ngàn và cũng là điểm trekking nổi tiếng mà nhiều người muốn chinh phục.

Ngôi chùa đẹp rực rỡ, thanh tịnh ở Pleiku bỗng gây tranh cãi mạng: Kiến trúc Nhật hay thời Lý, Trần?

Chùa Minh Thành - Ngôi chùa đẹp rực rỡ, thanh tịnh ở Pleiku (Gia Lai) mới đây gây tranh cãi trên MXH khi có người cho rằng ngôi chùa này được xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản, người khác lại nói đó là kiến trúc thời Lý, Trần của nước ta. Vậy thực hư thế nào?

Thành phố nào được mệnh danh là “thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam”?

Có một thành phố được mệnh danh là “thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam”, phù hợp với trào lưu du lịch cải thiện giấc ngủ và sức khoẻ.

Đến Pleiku mà chưa thưởng thức phở khô Gia Lai thì chưa biết phố núi có gì đặc sắc

Đến với thủ phủ Pleiku của tỉnh Gia Lai thì nhất định phải thưởng thức phở khô Gia Lai, một trong những món ngon mang hương vị đặc sắc nhất của vùng Tây Nguyên đại ngàn.

Với hàng thông cổ thụ đẹp mê ly, phải gọi "con đường Hàn Quốc" ở Gia Lai và "con đường trăm tuổi" mới đúng

Thông tin đăng kèm loạt ảnh đẹp mê ly về "con đường Hàn Quốc" ở Gia Lai cho biết hàng thông cổ thụ siêu lãng mạn ở đây đã trăm tuổi.

2
2
2
2
3