Home Khám phá Đến Huế nhất định phải khám phá sự thật về "lời nguyền chia tay" ở ngôi chùa thiêng nhất cố đô

Đến Huế nhất định phải khám phá sự thật về "lời nguyền chia tay" ở ngôi chùa thiêng nhất cố đô


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Dù hàng năm đón đến cả vạn lượt khách ghé thăm nhưng chùa Thiên Mụ vẫn khiến nhiều người ám ảnh bởi "lời nguyền chia tay" siêu thực.

Chùa Thiên Mụ là điểm đến tâm linh nổi tiếng của Huế, có một lời đồn rằng các cặp đôi yêu nhau nếu ghé thăm thì khi trở về sẽ chia tay nhau nhanh chóng. Dù đây chỉ là câu chuyện truyền miện nhưng có quá nhiều sự trùng hợp mà nhiều cặp đôi vẫn luôn e ngại, không dám đến tham quan ngôi chùa cổ kính này dù Thiên Mụ rất đẹp.

Chùa Thiên Mụ nằm bên bờ sông Hương yên bình, đẹp như một bức tranh thu hút khách du lịch gần xa ghé thăm. Thiên Mụ nổi tiếng với 108 tiếng chuông xóa đi 108 nỗi muộn phiền trên thế gian, mà nơi đây còn gây ấn tượng với "lời nguyền" về những cặp đôi tan vỡ sau khi tới đây. Có lời đồn rằng đi chùa mà có đôi có cặp thì về nhà cả hai sẽ tự nói lời chia tay và không thể quay lại với nhau.

Chùa Thiên Mụ có từ năm 1601, đời chúa Nguyễn Hoàng - vị chúa Nguyễn đầu tiên của Đàng Trong, chùa nằm trên đồi Hà Khê, phía trước chùa là dòng sông Hương thơ mộng. Tích xưa lưu truyền rằng: sau khi nghe lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân". Nguyễn Hoàng đã xin chúa Trịnh vào Đàng Trong cai quản, cụ thể là Trấn thủ xứ Thuận Hóa. Khi đi khảo sát dọc bờ sông Hương thì Nguyễn Hoàng đã thấy một ngọn đồi nhỏ bên dòng nước như con rồng quay đầu nhìn lại, sau khi biết được ngọn đồi là đồi Hà Khê và lưu tâm địa điểm này.

Tương truyền rằng, chính tại ngọn đồi này, một lời tiên đoán bí ẩn được người dân truyền tai nhau: "Vào một đêm nọ, bỗng có một người phụ nữ trông thể sắc thì còn trẻ, nhưng mày tóc bạc phơ, mình vận áo đỏ quần xanh ngồi dưới chân đồi than vãn, rồi cất tiếng to: Đời sau nếu có bậc quốc chủ muốn bồi đắp mạch núi để làm mạch cho Nam triều, thì nên lập chùa thờ Phật, cầu thỉnh linh khí trở về nơi núi này để phúc dân giúp nước, tất không có gì phải lo. Người ấy nói xong liền biến mất". Đó cũng là lúc cái tên núi Thiên Mụ ra đời và dựng chùa là chùa Thiên Mụ. 

Về "Lời nguyền chia tay", có lẽ bắt nguồn từ câu chuyện tình yêu khổ đau cách đây 400 năm của một cặp trai gái. Được biết thời kì đó, việc con cái kết hôn với ai sẽ do cha mẹ sắp đặt. Cô gái là tiểu thư nhà giàu, chàng trai lại xuất thân nghèo khó. Họ yêu thương nhau nhưng lại bị gia đình nhà cô gái ngăm cấm vì chẳng môn đăng hộ đối, quá đau buồn, cả hai quyết định gieo mình xuống sông Hương để được bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên, chỉ có chàng trai là không trở lại, còn cô gái đã trôi vào bờ và được cứu sống. 

Không còn người mình yêu, thời gian trôi qua, cô gái cũng dần nguôi ngoai chuyện tình ngày nào mà kết hôn với đối tượng cha mẹ sắp đặt. Oan hồn chàng trai dưới lòng sông Hương chời đợi mãi không thấy người yêu nên thường loanh quanh ở chùa Thiên Mụ, nguyền rằng những đôi tình nhân đến đây cầu duyên đều phải chia lìa. Đó là lí do là ai đang cô đơn tới cầu duyên sẽ sớm có người yêu, nhưng ai có tình yêu rồi mà cùng nhau tới chùa thì sớm đường ai nấy đi. 

Dù chẳng biết câu chuyên có thực hay chỉ là thêu dệt nhưng nhiều người vẫn tin vào lời đồn "chia tay" khi tới đây, nhiều cặp đôi không dám tới Thiên Mụ, dù đây là ngôi chùa đẹp và nổi tiếng nhất xứ Huế. 

Thế nhưng, hàng năm chùa Thiên Mụ vẫn đón đến hàng vạn du khách cả trong và ngoài nước đến cầu nguyện, nhưng không phải ai cũng chia tay sau khi tới đây. Nhiều cặp đôi dù chỉ là người yêu tới đây cầu duyên không những không chia tay mà còn gắn bó bên nhau đến cả thập kỉ. Ngay cả sư Thầy đang tu hành tại chùa cũng  cho biết chia: "Câu chuyện đó được đồn thổi và không có căn cứ nào cả, đó chỉ là lời truyền miệng của người dân sinh sống quanh nơi này, có thể họ dựa vào câu chuyện xưa cũ cách đây mấy trăm năm rồi thiêu dệt thêm, tạo nên sự kì bí để nhiều du khách ghé thăm mà thôi."

"Chùa Thiên mụ mang ‘lời nguyền chia tay’ là không có. Ngôi chùa linh thiêng còn là nơi diễn ra lễ hằng thuận, đây là là một nghi thức đặc biệt dành riêng đối với một nghi lễ hôn nhân được tổ chức tại chùa. Theo đó, trong nghi lễ này cô dâu, chú rể cũng được người đại diện là sư trụ trì tuyên bố lý do, lễ cầu phúc cho cặp đôi, trao nhẫn cưới và nhận lời chúc tụng của hai họ. Như vậy thì làm sao có chuyện các cặp đôi yêu nhau đến đây rồi trở về sẽ chia tay." Sư thầy khẳng định.

Thế nên, cho dù "lời nguyền chia tay" có được lưu truyền từ đời qua đời khác, dù chẳng có gì để chứng minh đúng sai nhưng vẫn có vài sự trùng hợp lạ lùng, nhiều cặp đôi đến cầu duyên rồi chia tay khiến dân tình cũng ám ảnh. Cũng có nhiều người muốn kiểm chứng thực hư mà dắt tay nhau lên chùa, cặp thì chia tay, cặp thì vẫn vui vẻ bên nhau, thậm chí còn gắn kết bền chặt hơn trước. Việc chia tay hay không có lẽ còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác chứ không phải vì mỗi việc cùng nhau đi chùa Thiên Mụ, cũng không thể vin vào "lời nguyền" để bào chữa cho sự tan vỡ trong tình yêu.

Nguồn: Tổng hợp

Di tích Hải Vân Quan hứa hẹn thu hút đông đảo du khách sau 2 năm đóng cửa trùng tu

Di tích Hải Vân Quan sẽ mở cửa miễn phí từ ngày 1/8 tới, sau 2 năm đóng cửa trùng tu. Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm check-in không thể bỏ qua đối với du khách ghé thăm Huế hay Đà Nẵng.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, du lịch tâm linh tại núi Bà Đen huyền ảo hơn bao giờ hết

Song hành với hệ thống chùa, miếu, động cổ xưa có niên đại đến 300 năm tuổi tại núi Bà Đen (Tây Ninh), khu du lịch tâm linh này đã phát triển một hệ thống các công trình được ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến những trải nghiệm tâm linh hiếm có tại Việt Nam.

Dịp lễ 2/9 năm nay, Huế miễn phí tham quan quần thể di tích cố đô cho du khách Việt Nam

Trong ngày lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí đón người dân và du khách trong nước tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế.

Lịch trình trekking đỉnh Kỳ Quan San: Trekking leo núi không thể bỏ qua Bạch Mộc Lương Tử

"Đời người thích ngắm mây có 2 sai lầm, một là không đi trekking leo núi, hai là đi trekking leo núi mà bỏ qua Bạch Mộc Lương Tử", đó là khẳng định của người chia sẻ lịch trình trekking đỉnh Kỳ Quan San.

Các hãng hàng không báo tin vui, giá vé đã hết "sốt"?

Giá vé máy bay sẽ “hạ nhiệt” trong thời gian sắp tới, tin vui từ các hãng hàng không phải chăng sẽ giúp bạn có thể đi chơi nhiều nơi hè này?

Gọi tên những khu rừng bí ẩn có hình thù độc lạ nhất thế giới, Việt Nam cũng có một cái tên ấn tượng

Tạo hóa thiên nhiên ban tặng cho trái đất những điều thú vị, một trong số đó là những khu rừng độc đáo. Cùng khám phá những khu rừng bí ẩn nhất thế giới, trong đó có một cái tên của Việt Nam dưới đây nhé!

Dân mạng ba miền đua nhau thể hiện tình yêu với bún bò Huế

Từ một bài đăng thể hiện sự yêu thích với món ngon xứ Huế ở Hà Nội, dân mạng ba miền đua nhau thể hiện tình yêu với bún bò Huế kèm hình ảnh những bát bún bò thơm ngon qua từng ánh mắt.

3 bước tách hạt lựu vô cùng đơn giản gây sốt diễn đàn ẩm thực: "Ai mê lựu nhưng ngại ăn nhả hạt thì áp dụng cách này..."

Đi kèm lời khuyên "Ai mê lựu nhưng ngại ăn nhả hạt thì áp dụng cách này để làm nước ép uống cho đẹp da..." của một thành viên diễn đàn ẩm thực là 3 bước tách hạt lựu vô cùng đơn giản có thể chưa quá nhiều người nắm được.

Khám phá vẻ đẹp ma mị, hấp dẫn từ khu rừng ngập mặn ở Thừa Thiên Huế

Khu rừng ngập mặn độc đáo ở Thừa Thiên Huế hấp dẫn du khách ngay từ cái tên hoang sơ, đầy bí ẩn và ma mị.

Khám phá A Lưới - miền đất xinh đẹp phía tây xứ Huế: "Đẹp lắm - Bình yên lắm - Ban sơ lắm"

Đối với không ít người, đây có lẽ là lần đầu tiên miền đất xinh đẹp phía tây xứ Huế - A Lưới - hiện ra trước mắt một cách chân thực và quyến rũ đến vậy qua những bức ảnh đậm tính nghệ thuật.

Khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km: Nhiều điểm check-in tuyệt đẹp, hệ động thực vật đồ sộ

Huế đã vô cùng nổi tiếng với những đền đài, lăng tẩm và gần đây là cả những bờ biển đẹp hay làng nghề. Nhưng khu rừng nguyên sinh cách thành phố Huế 40 km này lại ít khi được nhắc đến.

Đến Huế không bao giờ sợ đói, từ sáng đến tối có vô số món ngon khiến bạn ăn cả ngày không chán

Trong một ngày bạn có thể ăn đủ món ngon tại Huế: sáng với bún bò, bánh canh, dùng bữa trưa với cơm hến, bún hến, cơm niêu và bữa xế với các loại bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo.

2
2
2
2
3