Đà Lạt quả là vùng đất mộng mơ, không chỉ sở hữu phong cảnh trữ tình, nên thơ, mà còn có nhiều địa điểm để du khách gần gũi với thiên nhiên, ví dụ như 3 ngôi làng dưới đây.
Những tháng cuối năm cũng thường là thời gian đẹp để đi Đà Lạt. Vì vậy, nếu bỗng dưng một ngày cuối tuần muốn trốn cả thế giới và đi đến một nơi hoàn toàn khác thì chỉ cần đặt vé đi liền lên Đà Lạt để tận hưởng một “thế giới khác”. Đặc biệt, Đà Lạt còn có một loạt địa điểm khiến nhiều người liên tưởng đang đứng ở một làng quê thanh bình.
Trên cung đường đèo Tà Nung là nơi trú ngụ của Thôn 13 - tọa độ du lịch được ưa chuộng, nhưng lại không quá đông đúc. Thôn 13 đích thị là một làng quê thanh bình như trong phim nước ngoài, nào là bao quanh bởi đồng cỏ rộng lớn, hay là cánh rừng thông bạt ngàn, không khí ở đây vô cùng thư thái, dễ chịu.
Điểm đặc biệt chính là con đường được rào hai bên đãn đến ngôi nhà được thiết kế theo phong cách đồng quê, hệt như phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" làm nhiều người không khỏi thích thú.
Kẻng Đà Lạt nằm trên con đèo Mimosa, là quán nước quen thuộc, nhưng càng nổi tiếng hơn nhờ chương trình đình đám “2 ngày 1 đêm" chọn làm nơi tổ chức trò chơi và ngủ lại. Đông đảo du khách sau đó đã tìm đến đây để cảm nhận sự bình yên và khung cảnh đẹp tựa “thảo nguyên xanh". Kẻng được xây dựng “concept" theo kiểu vùng nông thôn dân dã, bình dị, xung quanh là những vườn rau, chuồng gà, bắn cung và cắm trại qua đêm.
Địa điểm cuối cũng không quá xa lạ, khi từng xuất hiện trên phim. Nơi đây là một kiến trúc cổ nằm tại phường 1, với tuổi đời hơn 110 năm. Đây hẳn như là một xứ sở của cổ tích khi con đường bước vào rợp cây xanh cao vút, rập rạm. Kiến trúc của dinh thự còn mang dáng dấp cổ điển của châu Âu vào cuối thế kỷ 19 dễ khiến người ta liên tưởng đến những ngôi nhà trong những làng quê nước ngoài thời xa xưa.
NGUỒN: Tổng hợp
Đà Lạt những ngày đầu năm: ô tô, xe máy còn đông hơn du khách.
Dân tình thất vọng cực độ trước hành vi buôn bán xảo trá của tiểu thương tại chợ Đà Lạt.
Đà Lạt mùa này, người người nhà nhà ngắm mai anh đào đông quá, nếu không muốn chen chúc thì hãy ghé đồi hoa Oải hương đang nở tím cả một khoảng trời Đà Lạt này nhé!
Thêm một pha trải nghiệm chèo thuyền Tam Cốc (Ninh Bình) khiến cô gái nước ngoài há hốc mồm vì tài năng của các cô lái đò quá là điêu luyện.
Mới đây Đà Lạt đã chính thức sở hữu đèn xanh đèn đỏ tại 7 nút giao trên các tuyến đường, từ bỏ nét đặc trưng của thành phố duy nhất không có đèn giao thông
Những địa điểm nghỉ dưỡng này giúp bạn thư giãn khi được hòa nguyện vào không gian thiên nhiên, xóa tan mọi phiền muộn và nạp thêm năng lượng sau chuyến đi. Dưới đây là 5 khu nghỉ dưỡng được du khách yêu thích hàng đầu Việt Nam.
Một địa điểm ở Tây Nguyên ngỡ đứng trước cảnh “biển trên núi”, ai cũng lầm tưởng là rừng sâu nước ngoài, cực kỳ độc đáo.
Công trình studio Đà Lạt mà cứ ngỡ như check in Universal Studios. Tuy nhiên, người thì khen độc đáo, người thì cho rằng sẽ hỏng cảnh quan.
MXH dạo gần đây ngập tràn ảnh Đà Lạt trăm hoa đua nở đón xuân, từ mai anh đào đến phượng tím, phượng vàng... được các tín đồ du lịch đăng tải trên khắp các diễn đàn, fanpage khiến người xem cảm thấy xuyến xao.
Với những bạn nữ mơ ước một lần được hóa thân thành các nàng thơ theo phong cách Cottage Core hay Công chúa Princess Vibes thì chắc hẳn đều phải phát sốt với những tấm hình xinh đẹp chụp ở Florest – Hoa Trong Rừng Đà Lạt của các bạn trẻ sau.
Ngôi nhà mới, diện mạo mới và nhiều hoạt động mới của Chika Farm version 2 khiến nhiều người bất ngờ vì đẹp tựa như một bộ phim miền tây nước Mỹ.
Nhà cổ Hanok là một kiểu kiến trúc ngôi nhà truyền thống của người Triều Tiên và người Hàn Quốc ảnh hưởng kết hợp giữa Triều Tiên và Nhật Bản, đặc trưng cho kiến trúc nhà cổ của đất nước Hàn Quốc. Hiện tại trên thế giới đã công nhận ngôi nhà này là một quần thể kiến trúc hình mẫu và nhiều kiến trúc sư trên thế giới đánh giá cao.