Mới đây Đà Lạt đã chính thức sở hữu đèn xanh đèn đỏ tại 7 nút giao trên các tuyến đường, từ bỏ nét đặc trưng của thành phố duy nhất không có đèn giao thông
Với địa hình nhiều dốc cao, Đà Lạt tính đến thời điểm này là thành phố duy nhất trong nước chưa lắp đèn xanh đèn đỏ. Và đây cũng đã trở thành nét đặc trưng riêng của địa phương này.
Tuy nhiên những năm gần đây, Đà Lạt thường xuyên rơi vào tình trạng kẹt xe, nhất là cuối tuần và lễ Tết, khi lượng khách du lịch tập trung đổ về. Do đó, theo Thanh Niên, nhằm giảm tải vấn đề này, mới đây, UBND Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chính thức khởi công xây dựng công trình, cải tạo giao thông, lắp đặt đèn xanh đèn đỏ trên địa bàn.
Đường phố Đà Lạt không hề có đèn xanh đèn đỏ. (Ảnh: Cổng Thông Tin Tỉnh Lâm Đồng)
Ngoài mục đích đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thì việc lắp đặt đèn giao thông cũng giúp phân làn, phân luồng, điều tiết phương tiện tốt hơn trong trường hợp khẩn cấp phục vụ an ninh. Bên cạnh đó, đây cũng là phương án nhằm đảm bảo điều kiện hạ tầng kĩ thuật đô thị, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Lệnh xây dựng công trình được Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Hiệp kí quyết định, sẽ có 7 nút giao thông trên địa bàn được cải tạo, nâng cấp và lắp đặt hệ thống đèn xanh đèn đỏ.
Đà Lạt dịp lễ Tết, các phương tiện ngổn ngang, di chuyển không theo làn do không có đèn giao thông. (Ảnh: VnExpress)
Cụ thể như sau:
- Tại nút giao thông Kim Cúc: Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm: Đường 3 Tháng 4, đường Trần Hưng Đạo, đường Hồ Tùng Mậu, đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, đường xuống Quảng trường Lâm Viên.
- Tại nút giao thông Trần Phú - Bà Triệu - Đào Duy Từ, sẽ mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm: Đường Trần Phú, Đào Duy Từ, Bà Triệu, đoạn nối đường Trần Phú với đường Bà Triệu.
- Tại nút giao thông Ngã 5 Đại học, cũng sẽ mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: Đường Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông, Phù Đổng thiên Vương, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thị Xuân.
- Nút giao thông Hùng Vương - Trần Quý Cáp: Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: Đường Hùng Vương, Trần Quý Cáp, đoạn nối Hùng Vương với Trần Quý Cáp.
- Tại nút giao Hải Thượng - 3 Tháng 2, nút giao Hoàng Văn Thụ - 3 Tháng 2 và nút giao Phan Chu Trinh cũng lắp đèn xanh đèn đỏ.
Cũng theo Thanh Niên, cơ quan chức năng từ vài năm trước đã đề xuất lắp đặt đèn giao thông tại 1 số “điểm nóng” ùn tắc. Tuy nhiên UBND tỉnh Lâm Đồng chưa phê duyệt bởi cho rằng cần giữ nét đặc thù không đèn xanh đèn đỏ cho “thành phố sương mù”.
Song trước thực tế hiện tại, ngoài cư dân địa phương với gần 250.000 người thì mỗi năm Đà Lạt đều đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, việc có đèn giao thông là cần thiết lúc này để hạn chế tình trạng ùn tắc gây khó chịu cho dân địa phương và làm nản lòng khách du lịch.
Biển báo giao thông tại Đà Lạt rất đầy đủ, chỉ thiếu mỗi đèn xanh đèn đỏ. (Ảnh: Traveloka)
Cư dân mạng cũng đã bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc xây dựng hệ thống đèn xanh đèn đỏ tại Đà Lạt. Nhiều người cho rằng đường sá ở Đà Lạt có đặc trưng là quanh co, nhỏ hẹp và dốc sẽ khó cho việc dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ.
Mặt khác, không ít bình luận lại ủng hộ và cho rằng nên hoàn thành sớm việc lắp đặt đèn giao thông để việc đi lại dễ dàng hơn. Thậm chí có người còn nêu ý kiến sắp tới có khi việc chụp ảnh check-in ở những cột đèn xanh đèn đỏ tại Đà Lạt lại trở thành xu hướng không chừng.
Dư luận đưa ra nhiều ý kiến về việc lắp đặt đèn giao thông cho Đà Lạt. (Ảnh: Chụp màn hình)
- Vẫn nhớ ngày nào lên Đà Lạt còn bất ngờ vì chẳng phải dừng đèn đỏ lần nào. Vì làm gì có đâu mà dừng.
- Mong là mau hết dịch để được đi ngắm đèn đỏ Đà Lạt nữa.
- Hi vọng đèn giao thông phát huy tác dụng chứ năm ngoái em đi tắc đường mà phát sợ.
- Đang lên dốc mà có đèn đỏ chắc bóp phanh muốn tê tay. Mà có khi để chắc ăn thì xuống hẳn xe giữ cho đỡ trôi.
Một điều quá bình thường tại nhiều nơi nhưng đèn xanh đèn đỏ lại trở thành thay đổi lớn đối với Đà Lạt. Thế nhưng giờ đây điểm đặc biệt ấy của Đà Lạt sẽ chỉ còn là dĩ vãng.
Nguồn: Tổng hợp
Dân tình thất vọng cực độ trước hành vi buôn bán xảo trá của tiểu thương tại chợ Đà Lạt.
Đà Lạt không chỉ có những mùa hoa đẹp nao lòng, mùa mây huyền ảo,... mà còn có máy trà cổ Đà Lạt gần 100 tuổi - tọa độ lâu đời nơi phố núi mang vẻ đẹp hoài niệm.
Mấy ngày nay, quán cơm tấm mới mở của bộ 3 Độ Mixi, PewPew và Xemesis mới mở ở Đà Lạt “làm mưa, làm gió”, đông đảo khách hàng đến xếp hàng dài, đến cả chủ quán cũng phải vào phục vụ.
Mới đây, một tiktoker đã đăng tải trên nền tảng này clip review khu glamping hot nhất nhì Đà Lạt. Đoạn clip dài 4 phút kể về trải nghiệm thực tế tại khu cắm trại sang chảnh này...
Có thể coi đèo Tà Nung là "thiên đường check-in" Đà Lạt đáng để trải nghiệm vào dịp hè. Nơi đây có đầy đủ những cảnh đẹp hút hồn du khách, từ những khu rừng hoa hướng dương hay dã quỳ đến những đỉnh núi mù mây.
Chắc hẳn ít người biết, "thánh mưa" Trung Quân xuất thân từ Đà Lạt - nơi "ôm" cả một bầu trời kí ức của nam ca sĩ. Lần này có dịp "về quê", Trung Quân đã check-in ở những địa điểm siêu xịn xò, lên hình đẹp xuất sắc!
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.