Đà Lạt ngoài nổi tiếng với những con dốc, quán cà phê, khu vườn nọ kia thì các ngọn đồi, núi rừng bạt ngàn cũng khiến nhiều người xiêu lòng khi đến này. Gần như tất cả các khu đồi, núi trong vòng bán kính 40km từ trung tâm đều đã trở thành điểm check-in quen thuộc. Bởi những tọa độ này có nhiều hoạt động thú vị để vui chơi như săn bình minh, hoàng hôn, chụp ảnh cưới, check-in, cắm trại…
Đà Lạt luôn tạo nên sức quyến rũ lạ thường
Tuy nhiên, đáng buồn thay bởi vì sự phổ biến của những điểm đến như thế này cũng nguyên nhân những khu rừng ngày càng ô nhiễm, vì du khách đến và đi nhưng để lại rất nhiều rác, phá hoại cảnh quan khác. Đồi Ngô Quyền chính là ví dụ điển hình, con đồi ngay sát trung tâm Đà Lạt (phường 7), có cung đường vừa dễ đi, vừa sở hữu view đẹp nên thường xuyên được dân du lịch lựa chọn. Và đây cũng là con đồi nhiều rác nhất thành phố hiện nay.
Đồi Ngô Quyền trở thành một bãi rác
Vào ngày 11/2, sau khi “biển người” từ kỳ nghỉ Tết dần vơi, hình ảnh còn lại ở con đồi này là ngập tràn rác thải, cỏ thì bị giẫm nát, trơ trụi. Không chỉ vậy trên đồi có một vách hố ngập đủ thể loại rác thải. Đống rác đã được “tích lũy” từ lâu.
Mong rằng mọi người sẽ có ý thức dọn dẹp sạch sẽ, giữ gìn cảnh quan sau những cuộc chơi
Đà Lạt là một thành phố xinh đẹp nên người ta mới tìm tới để thưởng thức vẻ đẹp của nó, nhưng vì du lịch mà nơi đây đã phải “đánh đổi” phần nào thiên nhiên của mình. Hy vọng mỗi du khách đều có ý thức giữ gìn cảnh quan, không xả rác bừa bãi, giẫm đạp thiên nhiên.
Cùng chung tay bảo vệ thành phố xinh đẹp này
NGUỒN: Tổng hợp
Ai bảo mũm mĩm thì chụp ảnh không đẹp nào? Cứ nhìn cô bạn Uyên Nhi trong bộ ảnh "Đà Lạt mùa nào cũng đẹp" này thì biết: Chỉ cần tự tin mặc đẹp và lên Đà Lạt là có ngay ảnh đẹp này!
Sau clip du lịch Đà Lạt này, chắc hẳn lượng follower của tiktoker này sẽ giảm đáng kể đây!
"Gần đồi xa phố" vốn thu hút vì quá trình khởi nghiệp của cô nàng Hà Nội nay lại bị chê đến thế này!
Nếu xem MV "Bước Qua Mùa Cô Đơn" mới nhất của Vũ, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra những khung hình đẹp như mơ, như thơ được quay ở Đà Lạt. Vậy đó là những tọa độ "tình bể bình" nào?
Đà Lạt không hổ danh là thành phố ngàn hoa, mỗi mùa hoa thành phố lại khoác trên mình chiếc áo rực rỡ sắc màu khác nhau. Tháng 3, tọa độ nổi tiếng này vào mùa hoa bơ nở.
Gần đây, một số hàng quán công khai không tiếp khách ngoại tỉnh khiến CĐM dấy lên nhiều luồng ý kiến.
Vẫn như mùa Tết mọi năm, Đà Lạt vẫn đông nghịt du khách ghé thăm, đường phố rộn ràng và các hàng quán kín hết bàn.
Trên MXH lúc này, nhiều bạn trẻ đang rủ nhau đi ngắm mai anh đào Đà Lạt nở muộn đúng dịp giáp Tết Nguyên đán. Khắp các địa danh nổi tiếng Đà Lạt đang rực hồng sắc hoa như Mộng Đào Nguyên, hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương...
Có 1 nơi ở Đà Lạt sẽ giúp bạn được chiêm ngưỡng màu xanh ngọc bích trong veo, nơi đây được dân du lịch bụi đặt cho biệt danh "tuyệt tình cốc" thứ 2 ở tại thành phố ngàn hoa.
Đà Lạt thời điểm nào cũng đông khách nhưng dịp cuối năm lại kín lịch bất thường vì ai cũng muốn tận hưởng bầu không khí mát lạnh trước khi bước sang một năm mới.
Mấy ngày nay, quán cơm tấm mới mở của bộ 3 Độ Mixi, PewPew và Xemesis mới mở ở Đà Lạt “làm mưa, làm gió”, đông đảo khách hàng đến xếp hàng dài, đến cả chủ quán cũng phải vào phục vụ.
Khung cảnh có một không hai ở tu viện Bát Nhã sẽ khiến bạn choáng ngợp trước một màu vàng rực của hoa phượng. Chắc chắn phải làm chuyến đến Bảo Lộc, Đà Lạt để ngắm vẻ đẹp độc đáo này.