Khác với những đồi cỏ hồng Đà Lạt một chút, đồi cỏ hồng Chí Linh ở Hải Dương trồng giống cỏ lai giữa cỏ bản địa với cỏ nhập khẩu mà vẫn cho ra loại cỏ hồng đẹp tựa trời Âu.
Mới đây, một thành viên diễn đàn MXH chuyên về phượt và du lịch là FB Quang Chung đã đăng loạt ảnh check-in đồi cỏ hồng Chí Linh (khu dân cư Cầu Dòng, phường Cộng Hoà, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) với thông tin cập nhật cho hay: "Đồi cỏ hồng sáng sớm 20/10. Ảnh có chỉnh tí màu không đáng kể nhưng nó đẹp thật các bạn nhé. Đ/c: Đồi cỏ hồng Chí Linh - Hải Dương (gg map tận nơi). Vé: 40k/1người".
Cỏ hồng rực rỡ trong tiết nắng thu. (Ảnh: FB Quang Chung/group PhuotLuon.Com)
Những hình ảnh đẹp tựa trời Âu đã thu hút nhiều cự dân mạng like và thả tim. Đồi cỏ hồng Chí Linh ở Hải Dương mới nổi lên khoảng 1 năm nay, từ khoảng trung tuần tháng 10/2023 và đã thu hút ca nghìn lượt khách tới tham quan và chụp ảnh thời điểm đó. Theo một số nguồn tin, giá vé vào đồi cỏ Chí Linh thời điểm mới mở cửa là 30.000 đồng/người, cỏ đẹp kéo dài đến hết tháng 12 và sau đó được cắt bỏ rồi trồng đợt mới.
Theo một nguồn tin khác, đồi cỏ hồng này thuộc sở hữu và quản lý của một hộ gia đình, chủ sở hữu này đã chuyển đổi một khu đất trồng cây ăn quả sang trồng hoa và các loại cây cảnh bao gồm một số loại cỏ. Gia đình đã nhập hạt giống loại cỏ này từ Úc về trồng thử nghiệm ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Sau khi trồng được ở Đà Lạt thì họ mang giống cỏ này ra trồng ở vườn đồi nhà nhưng lại không thành công, có lẽ do khí hậu không phù hợp.
Đồi cỏ hồng Chí Linh thu hút khá đồng du khách khu vực lân cận. (Ảnh: FB Đồi cỏ hồng Chí Linh)
Màu hồng hiện lên vẫn rất rõ khi trời không nắng. (Ảnh: FB Đồi cỏ hồng Chí Linh)
Nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia, họ đã trồng lai tạo giống cỏ Úc với cỏ bản địa Chí Linh để có thêm đặc tính khoẻ mạnh, chịu hạn tốt. Sau khi lai tạo thành công, giống cỏ này đã tạo nên đồi cỏ có màu phớt hồng rất đẹp như hiện tại. Gia chủ cho biết, nếu trồng cỏ từ lúc gieo hạt thì thời gian đến khi ra bông mất khoảng 5 tháng.
Theo một số du khách đã từng trải nghiệm đồi cỏ hồng Chí Linh thì nơi này không chỉ có thảm cỏ màu hồng rất thơ mộng mà xung quanh còn ngập tràn màu xanh của núi đồi nên có background lý tưởng cho những bức ảnh đẹp. Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh ở đồi cỏ hồng là vào buổi sáng hoặc chiều tà. Ngoài ra, một số người lại chọn buổi sáng muộn hay giữa trưa nắng mạnh để không mất đi màu hồng tự nhiên đặc trưng của đồi cỏ.
Nguồn: Tổng hợp
Cùng khám phá bốn mùa hoa trên cao nguyên - nơi thiên đường xanh mà lữ khách hay tìm về trong hành trình du lịch Mộc Châu nhé
Đến cao nguyên đá Hà Giang những ngày mùa xuân, bạn sẽ được đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Và bức tranh về "nơi đá nở hoa" chắc chắn sẽ làm tim bạn xao xuyến không thôi!
Bài giới thiệu về một địa điểm gọi là hang Hổng - Cổng Trời Yên Sơn của một bạn trẻ trên diễn đàn Check in Vietnam giúp chung ta nhận ra rằng, hóa ra Lạng Sơn cũng có núi Mắt Thần.
Đi Huế đã nhiều lần những bạn đã từng ghé thăm A Lưới, nơi được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" của vùng đất Cố đô chưa?
Cao Bằng được biết tới là chốn non nước hữu tình với nhiều cảnh đẹp, địa danh lịch sử nổi tiếng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng là nơi duy nhất ở Việt Nam chưa có Covid-19 "bén mảng tới".
"Cuồng ăn" nếu đã đến với Hội An mà chưa thử những món ăn tại thiên đường ẩm thực này thì là chưa phải người sành đâu đấy nhé!
Để chuẩn bị cho mùa hè sắp tới luôn có sẵn thức uống giải nhiệt, hãy note ngay cách làm siro dâu rằm thơm nức "siêu nhanh, siêu sạch, siêu nhàn" sau nhé!
Khác với những đồi cỏ hồng Đà Lạt một chút, đồi cỏ hồng Chí Linh ở Hải Dương trồng giống cỏ lai giữa cỏ bản địa với cỏ nhập khẩu mà vẫn cho ra loại cỏ hồng đẹp tựa trời Âu.
Không nên ăn quá nhiều vải bởi vải hay nhãn đều gây nóng trong nếu ăn nhiều. Nhưng mùa vải không dài nên ăn ít thì cũng khá tiếc. Có một cách hay là làm vải ngâm, từ đó có thể chế biến món trà vải giải nhiệt mùa hè ngon không kém ăn vải tươi.
Cùng khám phá xem Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) có gì mà được du khách thích thú, 4 mùa đều tìm đến tới và hứa hẹn sẽ là địa điểm lý thú cho bạn vào mùa xuân này.
Ít người biết rằng ngoài đá bóng hay, Tiến Linh còn là một "masterchef" cực xịn xò.
Tất nhiên chị vẫn lang thang khắp nơi, đồ đạc rườm rà và chẳng sợ ai hết nhé!