Home Khám phá Đà Lạt vẫn ở đây, thân thương như ngày đầu và ‘Không kỳ thị khách ngoại tỉnh”

Đà Lạt vẫn ở đây, thân thương như ngày đầu và ‘Không kỳ thị khách ngoại tỉnh”


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Không ai muốn kỳ thị du khách vì đều là người làm nghề du lịch, nhưng họ cũng sợ phải cách ly, phải đóng cửa,… 

Nếu chỉ nhìn vào những tấm biển “quán chỉ phục vụ khách địa phương” hay “quán không phục vụ khách ngoại tỉnh”, nhiều người sẽ nghĩ Đà Lạt đang kỳ thị du khách từ nơi khác đến hay sao. Tuy nhiên chính quyền và người dân Đà Lạt đã lên tiếng, rằng “Đà Lạt vẫn luôn như thế, hãy hiểu cho chúng tôi và cùng chờ đợi ngày dịch bệnh thật sự qua đi” 

Gần đây nhiều thông tin và hình ảnh cho thấy Đà Lạt đang kỳ thị khách du lịch được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và trong các group du lịch. Cụ thể tiktok lan truyền 1 đoạn clip được cho là hàng loạt quán xá treo biển với nội dung không phục vụ khách du lịch. Nhiều người vì vậy mà cảm thấy bị đối xử khắt khe, mất thiện cảm khi đến Đà Lạt, số khác còn e ngại việc đi du lịch Đà Lạt trong thời gian này. Bởi vậy chính quyền Đà Lạt cũng như nhiều người dân nơi đây đã lên tiếng nói rõ lý do để mong được cộng đồng thông cảm. 

Đà Lạt vẫn ở đây, thân thương như ngày đầu và ‘Không kỳ thị khách ngoại tỉnh”

Đà Lạt vẫn ở đây, thân thương như ngày đầu và ‘Không kỳ thị khách ngoại tỉnh”

Quán cà phê bohie zone nơi 1 tháng phải đóng cửa 2 lần ngay sau khi mới mở vì có ca F0 từ du khách tỉnh ngoài

Đà Lạt vẫn ở đây, thân thương như ngày đầu và ‘Không kỳ thị khách ngoại tỉnh”

MỤC LỤC [Hiện]

Có lẽ dễ dàng hiểu được tại sao người Đà Lạt lại làm như vậy khi nhìn vào tỉ lệ nghịch giữa số lượng du khách đến đây và số người đã được tiêm vắc xin tại địa phương. Từ cuối tháng 10, Đà Lạt có ngày càng nhiều du khách ghé thăm trong khi số người tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn chưa đạt 50%. Vì nguồn lây các ca dịch phần nhiều đến từ du khách ngoại tỉnh nên có lẽ nỗi lo ấy là hoàn toàn dễ hiểu. 

Hơn thế nữa, có nhiều hàng quán chỉ trong 1 tháng phải đóng cửa đến hai lần hoặc vừa mở ra thì lại phải đóng ngay do dính ca F0. Bởi vậy những ảnh hưởng về kinh tế và đời sống là khá nặng nề khiến nhiều hộ dinh doanh, các khách sạn, quán cà phê, nhà hàng lo lắng. Bởi vậy thực chất người Đà Lạt không hề kỳ thị mà đang lo lắng đến những ảnh hưởng về kinh tế và đời sống có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn sau 1 năm đình trệ. Đặc biệt trong tình trạng dịch bùng phát ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước như hiện nay, một địa phương làm du lịch như Đà Lạt càng thêm lo lắng. 

Đà Lạt vẫn ở đây, thân thương như ngày đầu và ‘Không kỳ thị khách ngoại tỉnh”

Sau khi mong được thông cảm vì những lý do chính đáng, chính quyền Đà Lạt cũng lên tiếng khẳng định những cửa hàng, hàng quán, khu du lịch treo các tấm biển này chỉ là số ít. Đa phần người làm du lịch Đà Lạt sẽ có cách làm tinh tế hơn, lịch sự hơn với du khách. 

Đà Lạt vẫn ở đây, thân thương như ngày đầu và ‘Không kỳ thị khách ngoại tỉnh”

Các hàng quán bắt đầu gỡ những tấm biển kiểu này và tìm cách khác phù hợp hơn

Để du khách tránh được những hiểu lầm, nghi kỵ về người Đà Lạt, nhiều cư dân của thành phố sương mù đã đăng tải nhiều thông điệp tích cực lên các kênh facebook và tiktok. Hầu hết các thông điệp có nội dung "Các bạn ơi! Người Đà Lạt không kỳ thị bất cứ một ai cả, chúng tôi luôn hoan nghênh và chào đón các bạn đến với thành phố xinh đẹp này. Tôi biết nhiều bạn đến Đà Lạt có mục đích: du lịch, công tác, về thăm quê, gia đình... Nhưng tình hình dịch bệnh như hiện nay nếu muốn đi đâu chúng ta nên suy nghĩ kỹ cho bản thân cho cộng đồng và cần thận trọng trước khi quyết định đến một nơi nào đó"

Đà Lạt vẫn ở đây, thân thương như ngày đầu và ‘Không kỳ thị khách ngoại tỉnh”

Đà Lạt vẫn ở đây, thân thương như ngày đầu và ‘Không kỳ thị khách ngoại tỉnh”

Bên cạnh đó, nhiều người Đà Lạt cũng chia sẻ kinh nghiệm để du khách có thể đi du lịch một cách thoải mái và an tâm nhất, tránh được những phiền hà đó là đi du lịch Đà Lạt theo hình thức bong bóng với tour khép kín của các công ty du lịch. Còn nếu muốn được tự do, tự túc và thoải mái như trước đây thì đành phải chờ đợi đến khi covid thực sự được kiểm soát hoặc người dân được tiêm vắc xin đầy đủ.

"Đà Lạt vẫn ở đây không đi đâu cả nên các bạn đừng lo, hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình đầu tiên nhé!", "Bọn mình vẫn sẽ ở đây chờ các bạn ghé thăm"... là tâm sự của nhiều người dân Đà Lạt. Có thể thấy nhu cầu đi Đà Lạt sau 2 năm dịch bệnh là điều hiển nhiên với nhiều du khách. Việc mở cửa đón khách và hồi phục kinh tế cũng là điều cần thiết với người dân Đà Lạt. Song mọi thứ cần phải “học cách tái khởi động” 

Nguồn ảnh: Bùi Huy Khang, Vân Hà, @dalat_chuyentoike Tổng hợp 


4 cây cầu treo đẹp nhất Việt Nam: Chụp hình cực chill, nhưng không dành cho người yếu tim

4 cây cầu treo siêu đẹp ở Việt Nam, check-in thì đẹp đó, nhưng mà không dành cho người yếu tim khi bước lên cầu.

Lên Đà Lạt ai còn đi tour nữa, trend bây giờ là rủ bạn bè đi camping, glamping như travel vlogger Hà Mạnh cơ

Hãy để travel vlogger Hà Mạnh dạy bạn những tips "đu trend" camping đang cực hot ở Đà Lạt này nhé. Chắc chắn bạn sẽ thấy một Đà Lạt thật khác đấy

Ngắm mai anh đào chen chúc quá thì mình lên đồi ngắm Oải hương tím cả một vùng trời Đà Lạt nhé!

Đà Lạt mùa này, người người nhà nhà ngắm mai anh đào đông quá, nếu không muốn chen chúc thì hãy ghé đồi hoa Oải hương đang nở tím cả một khoảng trời Đà Lạt này nhé!

Hết dịch đi đâu: Khám phá 2 hồ nước đẹp nhất Việt Nam này, đảm bảo đứng vào thôi cũng có ngay ảnh đẹp

Hồ nước đẹp ở Việt Nam có nhiều nhưng hồ có màu xanh biếc như Tuyệt tình cốc thì phải gọi tên hồ Thạch Lệ ở Hải Phòng và hồ nước ở xã Lát, Lạc Dương. Hết dịch, bạn có muốn khám phá 2 hồ nước đẹp xuất sắc này?

"Khi bạn bè đi Đà Lạt và nó bảo có chút quà “biểu tượng” dành cho mình", thì nhìn quà xong chỉ biết "xỉu up xỉu down"

Mới đây, bài đăng của cô bạn Quỳnh Thy trong một group: "Khi bạn bè đi Đà Lạt và nó bảo có chút quà "biểu tượng" dành cho mình…" khiến cư dân mạng phải cười "xỉu up xỉu down". Hóa ra đây là cái kết dành cho những ai thích đòi quà Đà Lạt...

Mũm mĩm thì có sao, lên Đà Lạt cứ phải mặc đẹp mà "sống ảo" thần sầu như cô bạn này

Ai bảo mũm mĩm thì chụp ảnh không đẹp nào? Cứ nhìn cô bạn Uyên Nhi trong bộ ảnh "Đà Lạt mùa nào cũng đẹp" này thì biết: Chỉ cần tự tin mặc đẹp và lên Đà Lạt là có ngay ảnh đẹp này!

Khai trương đoàn tàu du lịch "hành trình đêm Đà Lạt" đặc sắc ngắm cảnh đêm, thưởng thức bữa ăn trên tàu

Đà Lạt chính thức cho ra mắt tàu đêm tuyến Đà Lạt - Trại Mát với tên gọi “Hành trình đêm Đà Lạt” do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức.

Công trình tựa như Universal Studios ở Đà Lạt gây tranh cãi

Công trình studio Đà Lạt mà cứ ngỡ như check in Universal Studios. Tuy nhiên, người thì khen độc đáo, người thì cho rằng sẽ hỏng cảnh quan.

Đà Lạt trăm hoa đua nở đón xuân: Từ mai anh đào đến phượng tím, phượng vàng ngập tràn cõi mạng

MXH dạo gần đây ngập tràn ảnh Đà Lạt trăm hoa đua nở đón xuân, từ mai anh đào đến phượng tím, phượng vàng... được các tín đồ du lịch đăng tải trên khắp các diễn đàn, fanpage khiến người xem cảm thấy xuyến xao.

Hóa thân thành nàng thơ Cottage Core ở "miền quê" The Florest - Hoa Trong Rừng ở Đà Lạt

Với những bạn nữ mơ ước một lần được hóa thân thành các nàng thơ theo phong cách Cottage Core hay Công chúa Princess Vibes thì chắc hẳn đều phải phát sốt với những tấm hình xinh đẹp chụp ở Florest – Hoa Trong Rừng Đà Lạt của các bạn trẻ sau.

Chưa kịp hết buồn vì tin Chika Farm đóng cửa thì Chika Farm Đà Lạt "version 2" mở cửa trở lại

Ngôi nhà mới, diện mạo mới và nhiều hoạt động mới của Chika Farm version 2 khiến nhiều người bất ngờ vì đẹp tựa như một bộ phim miền tây nước Mỹ.

Làng cổ Hàn Quốc thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt - Nhà cổ Hàn Quốc Hanok ở khu du lịch Rừng Thông Núi Voi đẹp như phim cổ trang

Nhà cổ Hanok là một kiểu kiến trúc ngôi nhà truyền thống của người Triều Tiên và người Hàn Quốc ảnh hưởng kết hợp giữa Triều Tiên và Nhật Bản, đặc trưng cho kiến trúc nhà cổ của đất nước Hàn Quốc. Hiện tại trên thế giới đã công nhận ngôi nhà này là một quần thể kiến trúc hình mẫu và nhiều kiến trúc sư trên thế giới đánh giá cao.

2
2
2
2
3