Một Đà Lạt dưới con mắt của chàng nhiếp ảnh gia yêu phim hoạt hình bỗng mộng mơ, đáng yêu lạ kỳ.
Mới đây, một bộ ảnh Đà Lạt của anh chàng blogger du lịch Lê Thanh Sơn đã gây sốt mạng xã hội nhờ vào ý tưởng phong cách hoạt hình độc đáo, lạ mắt. Chủ nhân bộ ảnh sinh năm 1994, hiện đang sinh sống và làm việc tại An Giang, anh vốn nổi tiếng với một cộng đồng yêu du lịch, yêu nhiếp ảnh với màu ảnh tươi sáng. Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh này, Sơn cho biết: “Giữa thời điểm có quá nhiều điều tiêu cực trên mạng xã hội, mình muốn đem lại điều gì đó tươi mới, bớt u ám tới mọi người”.

Thực tế, bộ ảnh này vốn được thực hiện từ 4 năm trước, trong chuyến du lịch Đà Lạt đầu tiên của Thanh Sơn cùng hội bạn. Do dịch bệnh không thể đi đâu, anh đã quyết định lấy bộ ảnh cũ ra và chỉnh sửa lại theo phong cách hoạt hình Nhật Bản. Bộ ảnh được đặt tên theo một bộ phim mà anh chàng yêu thích nhất, cũng là dòng chữ xuất hiện trong từng bức ảnh: "Crystal Sky of Yesterday" - Bầu trời trong xanh ngày hôm qua.


Bộ ảnh của anh chàng đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự quan tâm, lời khen từ cư dân mạng với hơn 2.000 lượt thích trên trang cá nhân của Thanh Sơn và gần 7.0000 lượt thả tim trên Instagram. Nhiều người đã để lại bình luận nhung nhớ Đà Lạt:
“Một Đà Lạt quá mộng mơ và thơ”
“Nhìn bộ ảnh này lại nhớ Đà Lạt quá”
“Một sự kết hợp tuyệt vời giữa cảnh đẹp Việt Nam và sở thích, rất sáng tạo”
“Vẻ bình yên của Đà Lạt vẫn hiện lên rất chân thật nhưng lại mới mẻ lạ kỳ”


Với nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng như vậy, anh chàng nhiếp ảnh gia Thanh Sơn cũng khá bất ngờ và vui khi mục đích lan tỏa những điều tích cực, tươi sáng của mình đã đạt được thành tựu. Nhớ về kỷ niệm đẹp tại Đà Lạt 4 năm trước, anh chia sẻ do là lần đầu đến thăm thành phố mù sương nên cả hội bạn đều hào hứng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thanh Sơn có lẽ là lần đầu dậy lúc 4 giờ sáng để leo đèo, săn mây.

Anh chàng cũng như nhiều tín đồ du lịch khác đều mong rằng dịch bệnh sớm ngày ổn định hơn để được đến thăm Đà Lạt một cách an toàn.
Nguồn: Lê Thanh Sơn, VnExpress
Muốn tìm về nơi thiên nhiên hoang sơ, chốn "bồng lai tiên cảnh" nghe gió hát, xem thác nhảy thì Cao Bằng là một cái tên không thể chối từ. Xuân này hãy cùng CheckinVietnam khám phá lịch trình 3N2Đ "lạc" giữa Cao Bằng của cô bạn Đinh Hảo Hảo nhé!
Đôi nào mà tính đi "bồi đắp tình cảm" thì cứ phải tham khảo chuyến honeymoon của cô nàng này.
Đà Lạt không chỉ có những mùa hoa đẹp nao lòng, mùa mây huyền ảo,... mà còn có máy trà cổ Đà Lạt gần 100 tuổi - tọa độ lâu đời nơi phố núi mang vẻ đẹp hoài niệm.
"Khu vườn năng lượng" trong hành trình chữa lành của tín đồ mê làm vườn này có thể "chữa lành" cho không ít người dù chỉ là nhìn vào những bức ảnh được chưa sẻ.
Tầm mùng 2, mùng 3 Tết đổ đi, người người nhà nhà bắt đầu chuyến hành trình du xuân, đặc biệt là 3 địa điểm này nhìn hình thôi cũng thấy “ngộp thở’.
Sau clip du lịch Đà Lạt này, chắc hẳn lượng follower của tiktoker này sẽ giảm đáng kể đây!
Hãy cùng hòa vào cảm xúc đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm từ một cư dân mạng đang không ở Hà Nội, cũng không phải ở miền Bắc.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.