Hà Giang đang bước vào mùa hoa tam giác mạch đẹp nao lòng. Ghé miền đá nở hoa những ngày này, bạn đừng bỏ qua những trải nghiệm có 1-0-2 này nhé!
Những ngày này, vùng đất cao nguyên đá Hà Giang đang khoác trên mình chiếc áo hồng phớt khi mùa hoa tam giác mạch nở rộ. Hoa nở hồng cả những khoảng trời cao nguyên, hoa làm người ta xốn xang, thương nhớ. Lên Hà Giang săn mùa tam giác mạch, bạn cũng đừng bỏ qua những trải nghiệm thú vị, độc đáo như check-in công trình kiến trúc Dinh Vua Mèo nổi tiếng, "đi trốn thế gian" ở thị trấn ngủ quên Phó Bảng, chèo thuyền trên sông Nho Quế và ngắm hẻm Tu Sản, cắm trại ở vách Đá Trắng,... nha!
MỤC LỤC [Hiện]
Nằm ở vị trí đặc địa: trên thung lũng Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Dinh Vua Mèo là một công trình kiến trúc đặc sắc mà bạn không thể bỏ qua khi tới miền đá nở hoa Hà Giang. Đây là dinh thự cũng như pháo đài của dòng họ Vương, dân tộc Mông. Chủ nhân của Dinh là ông Vương Chính Đức - thủ lĩnh người Mông hay còn được gọi là vua Mèo.
Dinh thự họ Vương với sự kết hợp của kiến trúc thành quách của nhà Thanh Trung Hoa và hoa văn của người Mông cùng kiến trúc Pháp như các lò sưởi, lô cốt…đã tạo thành một công trình kiến trúc độc đáo, thu hút đông đảo du khách tham quan, check-in. Đặc biệt, Dinh Vua Mèo còn là nơi cho ra đời những shoot hình đậm chất Trung Hoa, bạn có hẹn với địa điểm này chứ?
Dinh Vua Mèo - một công trình kiến trúc đặc sắc
Là một thị trấn huyện lị của huyện Đồng Văn, cách thành phố Hà Giang khoảng 120 km, Phó Bảng được gọi với những cái tên như ngôi làng cổ tích, thị trấn ngủ quên nơi cao nguyên đá,... bởi chỉ cần đặt chân tới đây, bao phiền muộn cuộc sống như được gác lại, chỉ còn bầu không khí, khung cảnh bình yên nơi đây. Một Phó Bảng rất đỗi yên bình!
Nằm sâu trong thung lũng đá tai mèo, Phó Bảng là nơi sinh sống của người dân tộc Mông, người Lô Lô. Phó Bảng cho bạn liên tưởng tới những thước phim đậm chất Trung Hoa cổ kính với những ngôi nhà trình tường vàng, với mái ngói rêu phong, với chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió, với giấy bản trước mỗi khung cửa gỗ mộc mạc,...
Săn mùa tam giác mạch những ngày này, sao có thể bỏ qua trải nghiệm chỉ có ở Hà Giang: đi thuyền trên sông Nho Quế, khám phá hẻm Tu Sản - hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Nằm dưới chân đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế như một dải lụa xanh ngọc mềm mại giữa núi rừng Đông Bắc hoang sơ, kỳ vĩ. Còn gì bằng khi được chạm tay vào dòng nước mát lạnh, được đi thuyền, chèo kayak trên dòng Nho Quế, băng qua những dãy núi hùng vĩ, nhâm nhi cái bầu không khí trong lành,...
Để đến được bến thuyền sông Nho Quế, bạn có thể đi từ đèo Mã Pí Lèng, theo hướng Mèo Vạc cho tới khi thấy biển chỉ đường đi Xín Cái, đi tiếp khoảng 5-7 km nữa sẽ thấy Bến thuyền Nho Quế 1. Đến đây, bạn trekking thêm 2 km nữa để xuống được bến thuyền nằm sát bờ sông và thuê thuyền kayak nha!
Từ trước tới nay, cung đường Đèo Mã Pí Lèng B được người dân bản địa dùng để giao thương giữa Đồng Văn và Mèo Vạc. Đường chỉ đủ rộng cho một chiếc xe máy đi qua. Đi qua cung đường dài vẻn vẹn 5km này, chắc hẳn ai cũng trải qua cảm xúc vừa choáng ngợp, sởn gai ốc cho tới "vỡ òa" trước khung cảnh thiên nhiên đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
Gần đây, Vách Đá Trắng được các tín đồ yêu thích mạo hiểm, khám phá quan tâm. Chinh phục con đường ở địa phận xã Pải Lủng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc này, bạn còn có thể cắm trại qua đêm, ngắm bình minh, check in hòn đá tử thần, chiêm ngưỡng sông Nho Quế ở một góc nhìn khác,... nữa đó!
Nguồn: Tổng hợp
Sông Nho Quế của Hà Giang được cho là nơi có hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, hứa hẹn là nơi có cảnh đẹp hùng vĩ và đem đến cảm giác mạnh. Từ nhà hàng trái phép đến điểm check-in "sống ảo" bị cấm tại khu vực này mới đây chứng minh điều đó.
Một thành viên Check in Vietnam đăng loạt ảnh khá mới chụp Hoàng Su Phì mùa lúa chín, một thành viên khác thì đăng lịch trình đi Hà Giang 3N4Đ. Quả là một sức hút khó cưỡng từ những ruộng bậc thang Hà Giang những ngày này.
Chỉ cần cầm 2 triệu là bạn đã có thể du lịch Hồ Noong - nơi được mệnh danh đẹp tựa tiên cảnh khi sở hữu những khu rừng nguyên sinh rậm rạp cùng núi đá vôi nhuốm màu thời gian.
Huyền Trang, cô nữ sinh Đại học hutech nổi lên nhờ vẻ đẹp như thần tiên tỉ tỉ đã làm cộng đồng Check in Vietnam rần rần với những bức ảnh Hà Giang đẹp thổn thức
Đến cao nguyên đá Hà Giang những ngày mùa xuân, bạn sẽ được đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Và bức tranh về "nơi đá nở hoa" chắc chắn sẽ làm tim bạn xao xuyến không thôi!
Bên cạnh cơn sốt mộc miên tháng 3, các bạn trẻ sẽ có thêm một lựa chọn không tồi đó là đến với Hà Giang, lên vùng cao nguyên đá ngắm hoa đào nở muộn.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.