Hiếm có vùng đất nào còn sơ khai và hùng vĩ như hố sụt Mèo Vạc, Hà Giang này. Tuy vậy đường xuống để có một tấm ảnh “ảo” thì chẳng dễ chút nào!
Mới đây, đã có một số dân thám hiểm bất ngờ check in ở chiếc “giếng trời’ hùng vĩ, đẹp hơn cả hố sụt Kong, nhiều người đã đoán đây là hố sụt Quảng Bình hoặc hang Sơn Đoòng. Thực tế thì đây là hố sụt mới được khám phá tại Giàng Su Phì trên Cao nguyên đá Hà Giang.
Nằm cách thị trấn Mèo Vạc chỉ khoảng 2km nhưng đến người dân nơi đây cũng chưa hề biết đến sự xuất hiện của nơi này. Bởi nằm giữa thung lũng nên nhìn từ trên cao bằng mắt thường khó mà phát hiện. Sau khi được đăng tải, hình ảnh hố sụt Hà Giang nhanh chóng gây sốt các cộng đồng du lịch và được gọi với những cái tên như “Hố sụt Hà Giang”, “Giếng Trời Hà Giang” hay “Hố tử thần”.
Nhiều bạn trẻ hẹn nhau hay tiếc nuối vì chưa check in tại “giếng trời” hùng vĩ này. Tuy nhiên, để check in ở đây cũng đâu có dễ! Vì chưa được khai phá nên không có con đường nào dẫn xuống phía dưới cả mà bạn sẽ phải trèo trên những vách đá, dùng dây thừng quấn vào những thân cây để tụt xuống từ từ. Kênh Youtube Challenge Me đã ước tính chiều dài của hố sụt này lên đến 38.4m. Thời gian đi xuống có khi kéo dài đến vài tiếng.
Miệng hố nhìn từ trên cao
Thành hố gập ghềnh và khá cao
Thực vật dưới hố khá đa dạng, từ những cây quý hiếm như sâm đất đến những cây dương xỉ cao hơn đầu người tạo nên khung cảnh y hệt bộ phim King Kong. View đẹp nhất để chụp ở đây là chiếc giếng trời còn lại thảm thực vật bên dưới thích hợp để khám phá hơn.
Thiên nhiên kì diệu tạo ra hẳn một hệ sinh thái dưới lòng hố
Đây chắc chắn là một địa điểm đáng để khám phá sau khi hết dịch, đặc biệt đối với những bạn trẻ ưa khám phá và có sức khỏe. Tuy vậy các bạn hãy chú ý an toàn và tránh vứt rác bừa bãi giữ vẻ sơ khai cho Hố sụt Mèo Vạc nhé!
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Không rủ được ai đi Hà Giang chung thì phận con gái cũng chẳng sợ đi một mình vì bên cạnh đã có vị "quý nhân" này lo cho từ a đến á
Sau chuyến đi xuyên Việt độc hành kéo dài 15 ngày, đi gần 5.000 km, chàng trai mê tốc độ Phan Nhật Thành đã có nhiều thay đổi. Điều thay đổi nhất đó là anh đã bớt liều lĩnh và đặt an toàn lên hàng đầu.
Hết dịch, chỉ muốn vi vu Hà Giang 2N1Đ để thỏa nỗi nhớ vùng cao nguyên đá hùng vĩ mà nên thơ, để ngắm mùa hoa tam giác mạch, để mê mẩn trước dòng Nho Quế xanh ngọc bích,...
Chàng trai người Việt Mai Hoàng Đạt đã chia sẻ về hành trình 21 ngày khám phá Bắc Âu, đặt chân tới "những vùng đất hạnh phúc" là Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Iceland.
Khách du lịch Hà Giang quá đông khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc, trong đó có chợ đêm Đông Văn đông nghịt người.
Những tín đồ du lịch Trung Quốc thường bảo nhau nhất định tháng Ba phải ngắm hoa phượng tím ở Côn Minh, tháng Tư đến Thiên Tân thưởng hoa hải đường Tây Phủ.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.
Một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã đăng đàn tiết lộ 4 điều đặc biệt về Hà Giang mà bạn trẻ này cho rằng "không có bất cứ bài review nào nói với bạn". Vậy đó là 4 điều gì?