Một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã đăng đàn tiết lộ 4 điều đặc biệt về Hà Giang mà bạn trẻ này cho rằng "không có bất cứ bài review nào nói với bạn". Vậy đó là 4 điều gì?
Gần đây, FB Lê Thị Thuỳ Linh (đến từ Hòa Bình) đã có bài chia sẻ "4 điều về Hà Giang không phải ai cũng nói với bạn!" trên diễn đàn Check in Vietnam thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. "Sau khi đi Hà Giang 4 lần và mình nhận ra một Hà Giang mà không có bất cứ bài review nào nói với bạn...", bạn trẻ này khẳng định. Và sau đây là 4 điều đặc biệt mà cô bạn này tổng kết khá chi tiết.

MỤC LỤC [Hiện]
Hà Giang có 2 mùa hoa đào, một là mùa hoa mai anh đào nở vào cuối tháng 12 đầu tháng 1, các điểm ngắm đẹp là đồn biên phòng Lũng Cú và chân cột cờ Lũng Cú. Hai là mùa hoa đào và hoa mận rừng, mùa đẹp nhất trong năm là vào tầm cuối tháng 2 - đầu tháng 3 chứ không phải Tết.

"Mùa đào chuông và mai anh đào ở Đồn Biên Phòng Lũng Cú".
Ngoại trừ tuyến sông Nho Quế 1 qua Hẻm Tu Sản nổi tiếng thì mọi người nên trải nghiệm thử một lần qua Nho Quế 3 có hẻm Phong Lưu đẹp như một bức tranh, đường đi còn qua rất nhiều cảnh đẹp ở Khâu Vai, đúng chất đi Hà Giang đúng thực.

"Hẻm Tu Sản ở Nho Quế 1".

"Hẻm Phong Lưu ở Nho Quế 3".

"Nước nó xanh mức nàyy, ảnh chưa qua tí chỉnh sửa nào".

"Đường lên Nho Quế 3, đi vào Khâu Vai với các hàng đào rừng 2 bên đường".
Cây cô đơn không hề cô đơn, 4 năm trở lại đây dưới cây cô đơn rất nhiều hàng quán của người dân bán đồ nướng khói nghi ngút, nên làm điểm dừng chân vì đi 1/3 đường chứ không còn đẹp và cô đơn như xưa nữa...

"Cây cô đơn không hề cô đơn" và "Cây cô đơn 5 năm trước".
Không chỉ Lô Lô Chải là một bản làng bình yên ở Hà Giang, Hà Giang còn rất nhiều bản làng đẹp và nên thơ được bao quanh rừng núi, mở mắt ra là view triệu đô. Mình đã từng ở Du Già mở mắt ra là có dòng suối xung quanh là núi đồi đẹp và yên bình nhưng chủ yếu toàn khách nước ngoài. Và đặc biệt nên đến bản Lao Xa mình mới được khám phá trong chuyến đi vừa rồi. Chưa hề có nhiều homestay, trẻ con nhìn thấy khách còn sợ, yên bình đúng chất Hà Giang mộc mạc và đơn sơ, trong làng mà vào mùa hoa mận với hoa đào thì cứ phải gọi là như một bức tranh. Recomend mọi người sắp tới cuối tháng 2 mà đi Hà Giang nên ở thử Lao Xa 1 ngày.

"Mình vừa ghé Lô Lô Chải mùng 2 Tết âm lịch 2025 vừa rồi và như các bạn thấy đấy chưa một cây đào nào ở bản nở cả, mới chúm chím nụ thôi nha!".

"Bản Lô Lô Chải với những ngôi nhà trình tường hàng trăm năm tuổi".

"Bản Lao Xa bình yên như một bức tranh" và "Đường vào bản Lao Xa với những củ cải trắng củ nào cũng to tròn như mấy chú lợn con".

"Đường đi bản Du Già, ngoài ra có thác ở Du Già rất đẹp".

"Bữa tối ở Du Già".
Nguồn: FB Lê Thị Thuỳ Linh/group Check in Vietnam
Hành trình thương nhớ Hà Giang của chàng trai Sài Gòn - Nguyễn Thanh Tính đã được ghi lại một cách chi tiết, sống động qua từng câu chữ, hình ảnh. Cùng lưu lại chuyến khám phá mảnh đất cực Bắc Tổ Quốc của Tính nhé!
Có thể nói, cảnh đẹp thanh bình của miền quê Thái Bình hết sức tiêu biểu và quen thuộc bởi những hình ảnh giống bao miền quê khác của đồng bằng Bắc Bộ. Việc khắc họa được những nét thân thương, thanh bình khiến cộng đồng mạng thích thú.
Hết dịch, chỉ muốn vi vu Hà Giang 2N1Đ để thỏa nỗi nhớ vùng cao nguyên đá hùng vĩ mà nên thơ, để ngắm mùa hoa tam giác mạch, để mê mẩn trước dòng Nho Quế xanh ngọc bích,...
Có thể coi đèo Tà Nung là "thiên đường check-in" Đà Lạt đáng để trải nghiệm vào dịp hè. Nơi đây có đầy đủ những cảnh đẹp hút hồn du khách, từ những khu rừng hoa hướng dương hay dã quỳ đến những đỉnh núi mù mây.
Nơi này ở Tây Nguyên khiến bạn ngỡ như đứng trước cảnh “biển trên núi”, khi lên ảnh thì khiến ai cũng lầm tưởng đây là khu rừng nào đó ở nước ngoài, cực kỳ độc đáo.
Tháng 3, mùa hoa mộc miên đã nở trên khắp mọi miền, từ vùng cao đến những làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo gọi về cả một miền ký ức của người ta.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.