Nếu bạn đã quá quen tên những bãi biển ở miền Trung, miền Bắc và biết ít những cái tên ở Nam Bộ thì "người đẹp ngủ quên" mang tên biển Ba Động chính là "địa điểm mới toanh dạo này đang hot" cần khám phá.
Mới đây, FB Nguyễn Nhi (TP HCM) đã có bài review về một bãi biển mà cô bạn gọi là "Địa điểm mới toanh dạo này đang hot" thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam. Theo Wikipedia, biển Ba Động là khu du lịch có từ thời Pháp, nay thuộc địa bàn ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 55 km. Bãi biển Ba Động dài hơn 10 km với những đụn cát, hàng phi lao và bãi cát trãi dài, có những điểm tham quan thú vị như hải đăng, các trại nuôi tôm, các cù lao..., có thể ví như "người đẹp ngủ quên" với lịch sử lâu đời của nó.
Chưa nhiều biết đến bãi biển này cũng như biết tỉnh Trà Vinh cũng có một bãi tắm lâu đời như vậy. Hãy cùng tìm hiểu về địa điểm này qua những thông tin tư vấn chi tiết từ cô bạn này.
MỤC LỤC [Hiện]
- Xuất phát từ Sài Gòn: Mình di chuyển bằng xe máy, sáng dậy thong thả ăn sáng, cà phê rồi lên xe về Mỹ Tho.
- 10h30 đến Mỹ Tho, vào trung tâm ăn trưa, cà phê, nghỉ mát. Có thể loanh quanh đường Lê Thị Hồng Gấm, Ấp Bắc, 30/4, Hoàng Sa dọc bờ kè sông, gió mát lắm. Ăn uống, cà phê khu vực này ổn áp lắm.
- Uống Rêu coffee: Nước 35 - 55k, ngon, không gian mát, cổ điển.
- Ăn bánh canh cua 70HV số 9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa p4 - TP Mỹ Tho: 40k - 200k tùy theo món bạn chọn.
- 13h tiếp tục qua cầu Rạch Miễu về Bến Tre, đi thẳng về hướng Cầu Cổ Chiên. Qua cầu Cổ Chiên theo google map đi đường vườn nhỏ, dọc bờ sông cho mát, đỡ nắng, đỡ kẹt xe, cũng gần. Hoặc đi đường lớn tùy mọi người.
- 15h đến 15h30 qua cầu Láng Chim, các bạn sẽ thấy quá trời chong chóng, điện gió rồi đoạn đường đó cũng chill, vắng xe, dừng lại sống ảo vài tấm rồi ra biển.
Mình thấy có 2 phần giống bãi sau, bãi trước Vũng Tàu. Khúc đầu chỗ A.fus coffee (nhìn thấy được trên bản đồ) thì ít người lớn hơn, thoáng hơn, view đẹp hơn. Đa phần là các bạn thích chill, thích sống ảo tập trung nhiều. Tầm 3h30 cà phê, ăn vặt dọn ra bán, có ghế ngồi, để xe máy, ô tô thoải mái. Ở đây chụp chẹt, ăn, uống, ngắm hoàng hôn, tuy không phải hướng mặt trời lặn nhưng ráng chiều chiếu vào quạt gió đẹp nha.
Nước biển có phù sa nên hơi đục, cũng sạch nên vẫn đẹp. Có nhiều chỗ bán nước nhưng vote A.fus coffee, cà phê uống cũng ok, ổn. Mọi người đi sớm bạn ấy chưa dọn ra đâu nha, nên chú ý chỗ này. Bạn ấy có đầy đủ đồ nghề quay phim chụp ảnh, mà bận bán cà phê nên cũng dễ thương hay cho khách mượn, chỉ khách xài, xài ké ok...
Xuống khúc dưới sâu hơn thì nó là KHU DU LỊCH BIỂN BA ĐỘNG (thấy được trên bản đồ), khách tham quan nhiều, nhưng chỗ này hổng chill lắm.
Mọi người ở gần biển thì sẽ ít đồ ăn, không có gì chơi vào buổi tối, cũng buồn. Gần đó có khách sạn từ 500k/1 đêm. Ở lại thì sáng ra đón bình minh gần. Mình thì chơi tới 6h tối, chạy xe về thị trấn 1 chút, tầm 20phút di chuyển.
- Ở khách sạn phòng 380k, có máy lạnh, sạch, yên tĩnh, ổn áp.
- Cà phê túi nâu gần đó: nước ngon, không gian đẹp.
- Ăn tối quán Ốc nhớ số 79 đường 19 tháng 5, Long Toàn, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh: hải sản tươi, chế biến ngon, view thoáng mát.
Ăn tối, cà phê xong về nhận phòng nghỉ ngơi, cũng rệu rã rồi. Sáng 5h chạy ra biển lại, trời ơi... nó đông kinh khủng, không có ghế ngồi luôn đó mấy bà. Nên đi sớm xíu kím chỗ ngồi đón bình minh nhen. Cũng A.Fus tiếp tục... Đón bình minh xong về lại gần khách sạn ăn sáng, trả phòng rồi di chuyển về Sài Gòn.
Trên đường về ghé Dừa sáp cô 10 nghỉ chân, ăn dừa, cô 10 dễ thương lắm, làm cho ăn tại chỗ nhen, đặc sản đó..., ăn xong còn được xách về nữa. Về ghé Mỹ Tho ăn trưa tiếp, cà phê nghỉ chân, 13h về Sài Gòn. Tới nhà 3h chiều, êm ha.
Nếu bạn chỉ có 2 ngày thì kế hoạch lang thang như vậy ok... Muốn đi thì lên xe, muốn dừng chơi ở đâu cũng được. Chỉ tốn chi phí đổ xăng, ăn, uống, khách sạn...
Nguồn: FB Nguyễn Nhi/group Check in Vietnam
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?
Cứ nhắc đến Thanh Hóa là hầu như ai cũng nghĩ ngay đến biển Sầm Sơn. Ngoài thành phố du lịch biển này, tỉnh Thanh Hóa còn nhiều bãi biển xinh đẹp khác có thể bạn chưa mấy quen thuộc.
Thì ra ở Nhật cũng có hòn trống mái như Việt Nam với niềm tin rằng hòn trống mái sẽ giúp các cặp đôi mãi mãi bên nhau
Công viên Thủy Tinh là cái tên còn chưa mấy quen thuộc với cộng đồng du lịch miền Bắc. Tuy nhiên, sức hút của công viên lớn nhất Hải Phòng trong dịp lễ 30/4-1/5 vừa rồi đúng là không phải dạng vừa đâu.
Nhóm miệt vườn "tứ linh" cồn Long, Lân, Quy, Phụng được ví như bức tranh sông nước quyến rũ, thơ mộng của Tây Nam Bộ. Và tháng 9 chính là thời điểm đẹp nhất năm để đến đây.
Hội An không chỉ có những quán cà phê view phố cổ mà còn có 2 tiệm cà phê siêu phẩm, độc đáo có 1-0-2 mang tên Roving Chillhouse và Sound Of Silence Coffee nữa đó.
Nếu bạn đã quá quen tên những bãi biển ở miền Trung, miền Bắc và biết ít những cái tên ở Nam Bộ thì "người đẹp ngủ quên" mang tên biển Ba Động chính là "địa điểm mới toanh dạo này đang hot" cần khám phá.
Với cách làm du lịch xanh gần đây, Cồn Chim đang gây ấn tượng với vẻ đẹp mộc mạc, dân dã mà không kém phần thu hút.
Nếu có một ngày nghỉ cuối tuần bạn sẽ làm gì? Đi khám phá tour cuối tuần ở ngay Trà Vinh chứ còn làm gì nữa!
Hết lần này đến lần khác bị bắt lỗi sống ảo quá đà nhưng Hương Giang vẫn không chịu từ bỏ!
Tỉnh nào có 7 chữ, mà thuộc vùng Tây Nam Bộ, dịch ra thì có nghĩa là ‘ao linh thiêng’ hay ‘ao Phật’.
Thường xuyên khoe ăn cơm với xoài, dưa hấu, cá khô, Ngọc Trinh còn ăn ngon lành khiến fan thèm thuồng, thực tế người miền Tây rất mê ăn kiểu này.