Choáng ngợp trước địa điểm check in phủ đầy màu xanh tại Cao Bằng khiến hội mê du lịch tranh thủ phải “lên kèo” đi luôn.
Cao Bằng ngoài những địa danh đã rất nổi tiếng như thác Bản Giốc, hang Pác Bó,động Ngườm Ngao... thì vẫn có những địa điểm check in mới mẻ sẽ khiến cho nhiều phượt thủ thích thú, phù hợp để cắm trại, tắm thác, săn mây.
Địa điểm được nhắc đến là Vinh Quý, với khung cảnh hoang sơ xanh mướt, nhưng vẫn sở hữu nét đẹp đến lạ. Những ngọn đồi xanh tươi đã thu hút nhiều tín đồ mê xê dịch và giới nhiếp ảnh ghé thăm dịp gần đây.
Vinh Quý nằm cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 80km về phía đông, giáp ranh giữa xóm Khum Đin và xóm Bắc Vọng, thuộc địa phận xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang. Chỉ cần nhìn những hình ảnh này cũng có thể tưởng tượng khung cảnh thoáng mộng mơ với vẻ đẹp độc đáo, từ một vài năm trước địa điểm này đã thu hút nhiều du khách.
Thời điểm đến đây đẹp nhất là vào tháng 5 đến tháng 10 khi đồi cỏ chuyển xanh ngắt, nhìn đâu cũng thấy thảm cỏ non tươi rói trải dài bất tận, bao phủ toàn bộ quả đồi với những khúc uốn lượn đẹp như tranh vẽ khiến ai nhìn cũng thấy thích thú.
Vinh Quý sở hữu khí hậu trong lãnh mát mẻ vào thời gian này, rất thích hợp ngồi trên đồi phóng tầm nhìn toàn cảnh đồng ruộng, bản làng dân tộc và hóng gió. Đây là địa điểm lý tưởng để bạn tạm rời xa cuộc sống bon chen, tấp nập, xô bồ thường nhật. Vừa được ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp của núi rừng, vừa được hít thở bầu không khí trong lành, hoặc thậm chí là ngả mình trên những lớp cỏ xanh rì.
Bạn có thể chọn đến đây sáng sớm để ngắm bình minh, hay sau khoảng 5h chiều cho mát mẻ, lại có ánh mặt trời chan hòa, dịu nhẹ. Bên cạnh đó, buổi chiều cũng là thời điểm lý tưởng nhất cho việc picnic, bởi lúc đó du khách mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ ở Hạ Lang.
Ngoài ra, mùa đông đồi cỏ cũng có vẻ đẹp khác lạ, dần chuyển sang sắc vàng, dịu dàng nhưng cũng rất thơ mộng. Nơi đây cũng xuất hiện những bãi cỏ úa (cỏ cháy) màu vàng nâu trải dài tạo nên khung cảnh hoang sơ, thơ mộng và được một số tín đồ du lịch ví là "Đà Lạt thu nhỏ". Dù đến đồi cỏ Vinh Quý vào mùa nào, đứng ở vị trí nào cũng có thể chụp được những bức ảnh đẹp.
NGUỒN: Tổng hợp
Được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Đèo Khau Phạ như mật ngọt của giới trẻ mê xê dịch
Chàng trai TinTin Advs với chiếc nón lá quen thuộc đã có một chuyến đi khám phá vùng biên cương Tổ quốc 3N2Đ với chi phí chưa tới 2 triệu đồng.
Trớ trêu thay cho các du khách du lịch Ninh Bình mùa mưa, trải nghiệm “dở khóc dở cười”, nhưng cũng rất thú vị khi đi thuyền trên sông.
"Đồng Cỏ 68" tại Mộc Châu đang gây chú ý trên mạng xã hội vì có bối cảnh tương đồng với hình nền huyền thoại của Windows XP. Bạn đã biết đến chỗ check-in ảo diệu này chưa, nếu chưa thì cùng tìm hiểu với Check in Việt Nam nhé!
Để ngắm được những thắng cảnh đẹp nhất của Việt Nam và tránh bị hụt hẫng khi đi du lịch thì thử gợi ý 12 điểm du lịch nên đi trong 12 tháng của Tô đi đâu nhé
Con đường hoa ban - Hoàng Diệu là toạ độ hot nhất trong những ngày này. Chỉ tính riêng ngày chủ nhật trong thời tiết Hà thành đẹp trời, người người nhà nhà đã đổ về đây sắp ảnh.
Chiều tối ngày 22/1 ghi nhận băng tuyết xuất hiện khá dày tại đỉnh núi Phia Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), nơi có độ cao 1.931m so với mực nước biển, thu hút sự tò mò của nhiều du khách.
"Tuyệt tình cốc mới toanh" và rừng trúc "như trong phim kiếm hiệp" sau đây ở Cao Bằng có lẽ chưa có nhiều người biết đến và đang thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Loạt ảnh chụp những gốc cây mọc thẳng, tán hòa quyện những gam màu xanh vàng đỏ khiến netizen không khỏi ấn tượng về mùa cây thay lá ở núi Mắt Thần, Cao Bằng.
Những ngày qua, cư dân mạng không ngừng xuýt xóa trước những hình ảnh lột tả vẻ đẹp của đèo Nà Tềnh, "người anh em" của đèo Khau Cốc Chà nổi tiếng ở Cao Bằng.
Choáng ngợp trước địa điểm check in phủ đầy màu xanh tại Cao Bằng khiến hội mê du lịch tranh thủ phải “lên kèo” đi luôn.
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?