Trong lần thứ 5 đặt chân đến Huế, bạn trẻ này đã có một bài review trải nghiệm 4N3Đ ở Huế khá đầy đủ với gần 20 địa điểm từ trung tâm thành phố đến bãi biển.
Gần đây, FB Tuyên Parafu (Hà Nội, Top 10 Checkin-holic mùa 3) đã có bài review trải nghiệm cá nhân trong 4N3Đ ở Huế thu hút lượng tương tác cao trên diễn đàn Check in Vietnam. Anh chàng cho biết: "Trước đó đã 4 lần đến Huế, nhưng vì tính chất công việc nên mình cũng chưa trải nghiệm được hết Huế, nên lần này quyết tâm càn quét nhiều nhất có thể. Thường thì mọi người đi 3n2đ là cũng tương đối thoải mái rồi...". Hãy cùng tham khảo hành trình 4N3Đ của anh chàng này.
MỤC LỤC [Hiện]
Mình book vé máy bay và phòng khách sạn trên Traveloka. Huế bắt đầu vào mùa du lịch nên hiện vé máy bay khá đắt nên mọi người sắp xếp lịch trình để đặt vé sớm nha. Mình bay từ Hà Nội giá 2,5 triệu/khứ hồi.
Phòng thì ngày đầu mình ở... ngay phố đi bộ rất tiện đi lại. Giá niêm yết là 350k/1 phòng đôi 2 người. Mình đặt qua Traveloka giảm có 300k/1 đêm. Phòng đầy đủ tiện nghi, ở trung tâm. Tuy nhiên vì ở gần Phố Tây nên đêm muộn 11 - 12h vẫn nghe nhạc xập xình nên ai hơi khó ngủ thì cân nhắc nha... 2 ngày sau mình chuyển sang homestay, cách trung tâm 1,5 km nhưng được cái sạch sẽ, home mới đi vào hoạt động nên giá chỉ có 250k/đêm.
Taxi di chuyển từ sân bay Phú Bài về trung tâm khoảng 15 km, mọi người nên đặt trước. Giá taxi sẽ giao động từ 150 - 180k. Còn đi lại ở Huế thì mình thuê xe máy để lượn lờ cho tiện. Thuê xe số giá 100k/ngày, xe ga 130k/ngày...
- Đại Nội: vé 200k, gửi xe 2k (trước đó mình đã 2 lần đến Đại Nội nên lần này mình chỉ lượn ở ngoài chụp vu vơ). Đại Nội rất rộng, mọi người nên mang mũ nón và nước uống.
- Cung An Định: vé 50k: mang nét cổ điển, cực kì hợp check-in kiểu tiểu thư sang chảnh.
- Trường Quốc học: gửi xe 5k, thời gian tham quan trường là từ 17 - 19h các ngày trong tuần, cuối tuần thì mở full ngày. Mình đi trong tuần nhưng bác bảo vệ vẫn cho vào vì mình nói chuyện lễ phép...
- Hẻm xưa 73 Nguyễn Sinh Cung: free. Mọi người nên đi tầm đầu chiều hoặc hoàng hôn.
- Cầu Trường Tiền, cầu gỗ đi bộ: free, ở Huế 3 - 4 ngày thì lượn qua đây phải tám chục lần nên tiện thì ghé nha, đẹp nhất là lúc sáng sớm hoặc chiều muộn hoàng hôn.
- Chợ Đông Ba: Gửi xe 5k, vô đây food tour là chính, thấy sạp hàng nào cũng ngon, mọi người có thể ghé quầy Cô Ri để mua tôm chua, mắm ruốc về làm quà nha!
- Lăng Tự Đức: Giá 150k. Còn gửi xe thì bên ngoài các hàng quán gửi xe miễn phí. Nhưng khi ra thì mọi người có thể mua nước uống hoặc đồ lưu niệm để ủng hộ các quán. Mình mua 2 ly nước mía 40k vừa dở vừa mắc, cơ mà vẫn hoan hỉ. Lăng Tự Đức thì rộng, nhiều góc check-in đẹp. Đằng sau lăng đang tu sửa nên khá nhếch nhác.
- Làng Hương: ngay gần lăng Tự Đức. Mình mình đi qua thôi chứ không ghé vào, tại không phải gu mình.
- Đồi Thiên An, Đan viện Thiên An: Free, mọi người có thể phi lên, tiện ngồi cà phê ven đường, rợp bóng đồi thông, sáng sớm ngồi cafe còn được nhìn nắng xiên qua các tán cây...
- Hồ Thuỷ Tiên: Gửi xe 5k, vô ngắm đoạn con rồng bỏ hoang, mình thấy ai có flycam vô đây bay phà phà trên đầu quay còn được nhiều góc, chứ không thì thấy nó bình thường, không có gì hay lắm. Từ đoạn gửi xe đi bộ mất tầm 500 m để vô tới nơi hoặc có thể thuê xe đạp với giá 20k/xe.
- Nhà vườn An Hiên: Giá vé 50k, gửi xe 5k, được cái vòm cây 2 bên ngay cổng vào là đẹp chứ bên trong không có gì..., hơi phí tiền, mọi người có thể cân nhắc.
- Chùa Thiên Mụ: Không mất vé, gửi xe 5k. Tham quan xong làm bát tàu hũ có 10k, ngồi ngắm hoàng hôn sông Hương bao chill (mình xui khi ghé qua 2 buổi chiều đều không có hoàng hôn, đến chiều hôm về thì hoàng hôn lại đẹp điên...).
- Chùa Huyền Không: Free, chùa khá mới, có vài góc lên hình đỉnh, nhưng điểm này với mình thì không có ấn tượng gì lắm.
- Chùa Huyền Không Sơn Thượng: Gửi xe 5k, đường đến chùa đẹp điên, cánh đồng lúa xanh rì, đi sâu vào trong là rừng mát mẻ, chùa có nhiều khu tiểu cảnh đẹp, tiếc là nhiều khu đẹp nhất lại là khu Nội viện, khách du lịch chỉ đứng ngoài quan sát, không được vào trong. Ấn tượng nhất với mình ở chùa là mùi nhang, không biết gian chính của chùa thắp nhang gì mà thơm dã man (không phải mùi trầm hương, cũng không phải mấy mùi nhang mình từng biết ở các chùa khác). Chùa có vài khu vẫn đang trong quá trình xây dựng, nếu hoàn thiện hoàn toàn chắc bao đỉnh.
- Lăng Minh Mạng: vé 150k, gửi xe 3k, lăng không có quá nhiều góc check-in, cơ mà có mấy góc rất signature, cực kì đẹp.
- Lăng Khải Định: Giá vé 150k, gửi xe 3k. Đây là lăng có kiến trúc để lại với mình nhiều ấn tượng nhất, cơ mà không như các lăng khác rất nhiều cây xanh thì lăng Khải Định gần như không có bóng mát, đi ngày nắng là dễ quạo lắm!
- Bãi Lăng Cô, đèo Hải Vân: Cách trung tâm 70 km, mình dành ra gần như 1 ngày để đi qua 2 điểm này, xa nhưng rất xứng đáng, ai dư giả thời gian có thể cân nhắc.
Ngoài ra mọi người có thể ghé thêm các điểm sau:
- Biển Tân An
- Đồi Vọng Cảnh
- Nhà thờ Phủ Cam
- Lăng Gia Long
- Chùa Từ Hiếu
- Phá Tam Giang
- Rừng Rú Chá
- A Lưới và Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã là 2 điểm lần tới ghé lại Huế nhất định mình sẽ đến.
Mình note lại list vài quán chính mình đã ghé (thành phố Huế), có đánh giá chung theo khẩu vị riêng của mình:
- Bún bò Mệ Kéo: 20 Bạch Đằng, 8/10
- Bánh canh Hàng Mã (chỉ bán tối): 74 Mạc Đĩnh Chi, 10/10
- Bún mắm nêm O Bê: 1 Phan Đăng Lưu, 9/10
- Bánh ép Gia Di: 4 Phùng Chí Kiên- 8/10
- Bèo, nậm, lọc ở tiệm Bánh Chi: 52 Lê Viết Lượng, 8/10
- Bánh canh nam phổ Thuý: 16 Phạm Hồng Thái, 8/10
- Bánh mì Trường Tiền O Tho (chỉ bán tối): 14 Trần Vao Vân, 9/10
- Cơm hến, hến xào Hoa Đông: 64/7 Ưng Bình, 9/10
- Cháo lòng Lịch Đợi (chỉ bán sáng): 84 Lịch Đợi, 8/10
- Bún bò Mụ Rơi: 40 Nguyễn Chí Diểu, 9/10
- Cháo hàu: 18 La Sơn Phu Tử, 7/10
- Bánh canh bột lộn O Mân: 66 Ngô Đức Kế, 7/10
- Vịt lộn um bầu: 11 Nguyễn Khuyến, 9/10
- Bún nghệ chợ Đông Ba: 8/10
- Chè chợ Đông Ba: 9/10
- Chè hẻm: 1 Kiệt 29 Hùng Vương, 8/10.
- Luôn mang áo chống nắng, bôi đủ kem chống nắng dù nắng nhẹ dịu cỡ nào đi chăng nữa, nếu không muốn "nhuộm da" miễn phí.
- Nội thành Huế gần như không có cây xăng, các cây xăng chủ yếu nằm rìa cách trung tâm tầm 3 - 4 km.
- Lúc nào cũng phải có sẵn 1 - 2 chai nước suối treo xe, chứ nắng Huế khó chịu lắm không biết say nắng lúc nào đâu!
- Đừng tin dự báo thời tiết trên điện thoại quá, cứ mạnh dạn lên đường thôi, như mình xem dự báo mưa cả tuần, mà tới nơi còn nắng oi...
Nguồn: FB Tuyên Parafu/group Check in Vietnam
Nếu bạn không có quá nhiều thời gian, đừng lo bạn vẫn có thể du lịch Huế 1 ngày với lịch trình ăn chơi bằng hết ở đất Cố đô này. Bỏ túi ngay kinh nghiệm đi Huế 1 ngày dưới đây bạn nha!
Những khu rừng luôn mang một vẻ đẹp ma mị và huyền bí khiến những tín đồ xê dịch luôn muốn khám phá cho bằng được. Bạn đã check-in hết 4 khu rừng đẹp "xuất sắc" này chưa?
Hãy cùng tham khảo kinh nghiệm săn mây Tà Xùa từ các thành viên diễn đàn Check in Vietnam là FB Mình Là Grin với 5 lưu ý cho chuyến đi và FB Phạm Văn Phong với những review thú vị.
Bạn đã tìm kiếm địa điểm trăng mật nào thú vị chưa? Câu hỏi nhiều cặp đôi vẫn còn phân vân chắc chắn là “tuần trăng mật nên đi đâu?” Cùng tham khảo một vài địa điểm trăng mật lý tưởng trong nước mình sắp giới thiệu dưới đây nhé!
Đi Huế đã nhiều lần những bạn đã từng ghé thăm A Lưới, nơi được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" của vùng đất Cố đô chưa?
Món Huế từ mộc mạc, giản dị đến cao lương mỹ vị đều được chế biến hết sức công phu và kỹ lưỡng như những tác phẩm nghệ thuật và nổi bật nhất vẫn là ẩm thực cung đình Huế. Hãy tham khảo những nhà hàng nổi tiếng nhất về ẩm thực Huế ngay tại Huế nhé!
Để chọn được một bộ Việt phục cổ truyền ưng ý khi check in trong Đại nội hay các công trình cổ ở Huế, hãy tham khảo thông tin phân loại trang phục cung đình triều Nguyễn sau đây.
Đi Huế không chỉ là "sống ảo" bên các cảnh quan di sản mà còn phải foodtour đủ các món. Đừng quên các loại mắm đặc sản làm nên mâm cơm chuẩn vị Huế.
Nếu bạn đang có ý định đến với thành phố Huế thì một buổi đi chơi Đại nội Huế chắc hẳn phải có trong lịch trình. Lưu ngay 6 kinh nghiệm tham quan Đại Nội vào những ngày hè tháng 6, thời điểm mà ở Huế trời thường nắng gay gắt.
Hãy cùng Bản đồ Check in Vietnam trải nghiệm 1 ngày làm mây tre đan tại làng Bao La - một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi ghé thăm mảng đất Huế thương.
Nhiều tín đồ du lịch đang có chuyến đồng hành bất đắc dĩ cùng du lịch miền Trung chống chọi mưa lũ do bão số 1 - Wutip. Và họ cũng không ngờ đây là trải nghiệm trăm năm có một vì mùa bão lũ hàng năm thường muộn hơn.
Có lẽ chưa nhiều người biết đến món chè ném miền Trung, một thứ đồ uống như một loại dược liệu dân gian lâu đời mà người ta cho là nó có công dụng giải cảm cùng nhiều tác dụng tuyệt vời khác.