Khoa Pug từng có vlog khoe đã chốt đơn con máy bay hơn trăm tỷ nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy máy bay đâu
Drama Khoa Pug và Johnny Đặng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại khi hàng loạt câu chuyện dần được phanh phui. Cộng đồng mạng còn vừa mới hít căng phổi các câu chuyện anh anh em em của Khoa Pug, Johnny Đặng và Vương Phạm thì ngay lập tức phải đứng hình khi đã có người tố cáo đôi bạn thân Khoa Pug – Vương Phạm lừa đảo chuyện mua máy bay 115 tỷ hòng pr danh tiếng cho mình trên trang cá nhân.
Trong số đó, câu nói "30 tỷ với bạn thì to thật, nhưng với mình như rác của Khoa Pug là gây chú ý nhất. Dù shock nhưng netizen thực tế không quá nghi ngờ về độ xác thực của câu nói này bởi trước đó, Khoa Pug từng có nhiều phi vụ làm ăn khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt như bỏ 6 tỷ làm nhà hàng ở Mỹ, xách cả bọc tiền mặt đi sắm xe Mercedes C300 AMG, bỏ 700 triệu tậu dây chuyền kim cương... Khủng nhất thì phải kể đến vụ hùn hạp với Vương Phạm để mua máy bay 115 tỷ.
Nói về độ giàu có của Khoa Pug thì nhiều người cũng phải nể khi thấy vlogger này sang Mỹ một cái là bỏ ra 6 tỷ đi làm nhà hàng ngay khu trung tâm, xách cả cục tiền đi mua xe mẹc đời mới nhất hay gần đây nhất là câu nói “30 tỷ với bạn thì to thật, nhưng vời mình như rác”. Như vậy bảo sao ai cũng nghĩ Khoa Pug đại gia và khi anh khoe cùng Vương Phạm mua máy bay hơn trăm tỷ thì ai cũng tin sái cổ. Vlog khoe mua máy bay hơn trăm tỷ của anh cũng có hàng triệu lượt xem.
Tuy nhiên gần đây, thật bất ngờ xuất hiện một bài "bóc phốt" chỉn chu, khẳng định tất cả đều do Khoa Pug và Vương Phạm nói xạo, đánh lừa cộng đồng mạng với những dẫn chứng và hình ảnh khá xác thực. Cụ thể một người tên P.D đã làm hẳn 1 clip youtube dài hơn nửa tiếng để chỉ ra chuyện Khoa Pug nói xạo và đang cố khoe mẽ độ giàu có của mình.
Theo đó, hồi 28/10, Khoa Pug từng đăng tải video kể lại quá trình đi xem máy bay và đặt hàng mua máy bay hơn trăm tỷ của Vương Phạm. “Bom Tấn Chốt Đơn 115 Tỷ Mua Máy Bay Về Việt Nam” là tiêu đề của video này. Đặc biệt Vương Phạm còn khẳng định đã cọc tiền trước và chỉ 2 tháng nữa sẽ sở hữu chiếc máy bay xịn xò này. Chân thực đến mức còn quay lại gọi máy bay này là “về nhà với anh nha cưng”
Bản thân Khoa Pug thì cho biết video của mình mang nội dung có 1-0-2 khi ghi lại toàn bộ quy trình mua máy bay, bao gồm: đi coi, ưng, trả giá. Thậm chí trong phần mô tả bên dưới video, Khoa Pug còn sướng mồm khoe “Bữa trước 2 anh em đi máy bay tư nhân giá 11.000 đô/ ngày bay thử xem sao, ai ngờ máy bay nhỏ quá không thoải mái nên hôm nay quyết định mua máy bay to gấp đôi, giá tiền cũng gấp đôi - 5 triệu đô ~ 115 tỷ VNĐ. Đây là chiếc có thể bay về Việt Nam được luôn, nên sang năm mình về Việt Nam khỏi tốn tiền mua vé máy bay haha".
Khoe hoành tráng như thế nên khi có người phát hiện máy bay vẫn chưa được mua thì nhiều CĐM tỏ ra khá sốc. Khi check trên trang chủ - nơi chính Vương Phạm giới thiệu mình đã xem và đặt mua máy bay, người tên PD cho biết chiếc máy bay với số hiệu N236N vẫn còn nguyên trên website với trạng thái chưa được bán.
Thông thường, khi bất kì sản phẩm nào, kể cả máy bay được rao bán online, một khi sản phẩm đã được mua thì người bán sẽ đặt biển SOLD (đã bán) hoặc gỡ hẳn hình ảnh xuống. Nhưng đính kèm chiếc máy bay số hiệu N236N kia không phải dòng chữ "SOLD" (đã bán) mà lại là "CALL FOR PRICE" (gọi để biết thông tin giá). Điều này đồng nghĩa với việc tính đến thời điểm P.D check website là chiều 1/12 theo giờ Canada, chiếc máy bay này vẫn đang được chủ nhân rao bán chứ không phải đã được "chốt đơn" từ cuối tháng 10 như tiêu đề Khoa Pug từng chia sẻ. Bình thường máy bay đã được bán sẽ phải có tag SOLD (đã bán) chứ không phải tag CALL FOR PRICE (gọi để biết thêm chi tiết)
Đặc biệt người này cho rằng Khoa Pug còn cố tình nói khống giá chiếc máy bay lên trong khi thực chất máy bay chỉ có giá trị bằng non nửa số tiền Khoa đã nói. Trong lần check giá vào ngày 23/11 khi giá chiếc máy bay vẫn được công khai, con số được người bán đưa ra là 1.995.000 đô (khoảng 45,4 tỷ VNĐ). Vậy không hiểu sao Khoa Pug lại nói máy bay có giá tận hơn trăm tỷ.
Thậm chí đến cuối video này, người tên PD còn kết luận Khoa Pug và Vương Phạm đang cố tình chém gió “nói xạo chuyên nghiệp” “nổ nhuần nguyễn” để đánh lừa, lừa đảo người xem nhằm Pr cho tên tuổi cá nhân. Nhiều người xem video này đã tỏ ra cực sốc và hoang mang, chẳng nhẽ Khoa Pug cũng có khả năng chém gió thành thần như “người bạn cũ” Johnny Đặng của mình.
Ảnh: Cap màn hình
May mắn đặt chân đến Dubai đúng ngày nắng đẹp, Minh Tú đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây, check in hàng loạt khu phố nổi tiếng, đi thuyền và cưỡi lạc đà trên sa mạc. Tuyệt!
Trước khi qua đời, Giang Còi đã để lại một món quà rất ý nghĩa cho các con với mong muốn có cuộc sống tốt nhất sau này.
Đúng là chạy đâu cho hết nắng mà!
Sau thời gian ở ẩn khi dính vào phốt trà xanh, TikToker Gia Thị Linh đã có màn comeback đầy ngoạn mục: vô tư, hồn nhiên đi Sa Pa cùng người yêu cũ là Cường Tráng Sĩ...
Trước những thông tin liên quan đến poster Rap Việt Mùa 2 đang tạo sự quan tâm trên mạng xã hội, đơn vị sản xuất chương trình đã chính thức lên tiếng
Chưa lần nào thừa nhận biết đề nhưng năm nao Đen Vâu cũng đoán trúng phóc!
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.